Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Cậu học trò vượt khó “ẵm” nhiều giải thưởng

Hương Chi - Vũ Lợi - 11:55, 14/01/2022

Vượt lên khó khăn, trong gần 3 năm học ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (DTNT) huyện Nậm Pồ (Điện Biên), cậu học trò Sùng Minh Sàng, dân tộc Mông đã xuất sắc đạt 7 giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh, mang lại niềm tự hào cho thầy cô, bạn bè và gia đình.

Sùng Minh Sàng nhận phần thưởng trong lễ tuyên dương học sinh giỏi do lãnh đạo huyện Nậm Pồ trao tặng
Sùng Minh Sàng nhận phần thưởng trong lễ tuyên dương học sinh giỏi do lãnh đạo huyện Nậm Pồ trao tặng

Niềm say mê với môn Vật lý

Thông minh, chăm chỉ, cậu học trò Sùng Minh Sàng (sinh năm 2004) từ nhỏ đã nổi tiếng quanh vùng vì học giỏi. Học sang cấp II, được tiếp cận với môn Vật lý, Sàng cảm thấy vô cùng yêu thích và rất say mê. Liên tiếp trong những năm học từ THCS đến THPT, không chỉ riêng môn học ưa thích là Vật lý mà ở tất cả các môn học khác Sàng đều đạt kết quả cao. Thành tích lần đầu đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý vào năm học lớp 10 đã trở thành niềm động viên và tiếp thêm động lực cho em phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa với môn học này.

Với dáng vẻ bên ngoài tầm thước, cậu học sinh người Mông có phần rụt rè, khép kín nhưng trong mối quan hệ với bạn bè, thầy cô em rất hòa đồng, lễ phép. Đặc biệt trong học tập em được nhiều bạn học đánh giá cao nhờ bề dày thành tích ít ai theo kịp. 11 năm học liên tục em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Tiêu biểu, trong hơn 2 năm học THPT, trải qua 4 kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh em đã đạt 7 giải (gồm giải Nhì, Ba và Khuyến khích) môn Vật lý.

Sùng Minh Sàng chia sẻ: Trong học tập em luôn nỗ lực phấn đấu trở thành học sinh giỏi toàn diện. Và với môn Vật lý nói riêng có một sức hút đặc biệt khiến em hăng say học tập. Những kiến thức của môn học vô cùng bổ ích, giúp em có nhiều ứng dụng gần gũi với thực tiễn đời sống, đặc biệt là tư duy nhanh nhẹn, khoa học và logic.

Ở trường, Sàng may mắn nhận được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, nhờ đó em tiến bộ từng ngày. Thời gian còn lại của năm lớp 12 em càng chăm chỉ và dành nhiều thời gian ở lại trường học tập, nỗ lực vượt qua những kỳ thi quan trọng sắp tới.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tập, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ ví cậu học trò ưu tú Sùng Minh Sàng giống như “cây rừng”, dù trong điều kiện sỏi đá khô cằn vẫn vươn mình mạnh mẽ để đơm những bông hoa ngát hương. Với thầy, Sàng là niềm tự hào, tấm gương về nghị lực vượt khó học giỏi, rất năng động, tích cực tham gia các hoạt động bề nổi trong trường và luôn quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập.

Mong ước trở thành người chiến sĩ Công an để bảo vệ quê hương

Sinh ra trong một gia đình dân tộc Mông, ở bản Nậm Chim, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ - nơi nhiều bạn bè trang lứa nghỉ học từ rất sớm để lập gia đình, đi làm thuê phụ giúp gia đình. Ngay như trong gia đình của Sàng cũng có 2 anh chị ruột, vì hoàn cảnh quá khó khăn mà buộc phải gác lại ước mơ theo học cái chữ. May mắn hơn anh chị khi là con út lại có chí tiến thủ nên Sàng được cha mẹ ưu ái cho học hành đến nơi đến chốn.

Sàng kể: Hồi nhỏ em đi học cách nhà 7 cây số, đường đèo nên em phải đi bộ mỗi ngày đến trường. Không kể hết bao nhiêu ngày ôm bụng đói, chân trần đến trường, dẫu vậy chưa khi nào em lưỡng lự, đắn đo chuyện học. Ý chí luôn dẫn lối để bản thân em thêm quyết tâm tìm đường sáng cho tương lai.

Sàng chăm chỉ ôn luyện để mong ước thi đỗ Học viện An ninh Nhân dân
Sàng chăm chỉ ôn luyện để mong ước thi đỗ Học viện An ninh Nhân dân

Lên THPT, đường đến trường của Sàng bớt khó khăn hơn vì em được sinh hoạt, học tập trong ngôi trường bán trú của huyện, được hưởng các chế độ chính sách dành cho học sinh DTTS…

Sàng chia sẻ: Ở vùng quê nơi em sinh sống chủ yếu học sinh người DTTS nhiều bạn cũng có tư chất thông minh, chăm chỉ. Chỉ có điều, cuộc sống quá khó khăn là bước cản để các bạn tới trường học tập, đó là một thiệt thòi. Nếu như được quan tâm hơn nữa, đời sống phát triển hơn, em tin chắc rằng nhiều bạn sẽ có cơ hội học tập để đẩy cái đói, cái nghèo đi xa.

Tâm sự về ước mơ trong tương lai, Sùng Minh Sàng không giấu nổi ánh mắt háo hức: “Từ bé em đã ước mơ trở thành người chiến sĩ công an, góp sức bảo vệ sự bình yên biên cương Tổ quốc. Những hành động và câu chuyện kể về người chiến sĩ Công an không ngại khó, ngại khổ, dũng cảm trấn áp tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bảo vệ bình an cho người dân khiến em luôn cảm động. Để biến ước mơ thành hiện thực, em vẫn đang nỗ lực ôn luyện, học hành chăm chỉ, mục tiêu là thi đỗ vào Học viện An ninh Nhân dân. Nếu được tu dưỡng trong môi trường nề nếp, tác phong chỉn chu, em sẽ có cơ hội rèn mình, gia đình có thể tự hào về em, bố mẹ cũng giảm bớt được gánh lo cho em.”

Ở vùng quê nơi em sinh sống chủ yếu học sinh người DTTS nhiều bạn cũng có tư chất thông minh, chăm chỉ. Chỉ có điều, cuộc sống quá khó khăn là bước cản để các bạn tới trường học tập, đó là một thiệt thòi...”

Em Sùng Minh Sàng

Tin cùng chuyên mục
Ninh Thuận: Chuyện học ở một thôn đồng bào Raglay

Ninh Thuận: Chuyện học ở một thôn đồng bào Raglay

Thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) tập trung chủ yếu đồng bào Raglay sinh sống. Tại đây, con em đồng bào học tập tại ngôi Trường Tiểu học Mỹ Sơn C. Đội ngũ thầy, cô giáo của trường luôn chăm lo giảng dạy cho các em học sinh địa phương đạt chuẩn kiến thức, vững bước lên học bậc THCS. Nhiều thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng ra trường có việc làm, tạo bước phát triển mới đáng tự hào về sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào DTTS.