Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Công ty CP Cấp thoát nước Bình Phước: Miễn 100% tiền sử dụng nước cho các khu cách ly, người nghèo

Thanh Liêm - 21:41, 09/04/2020

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước (100% vốn tư nhân) đã thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng nhằm chung tay cùng cả nước trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước
Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước

Ngày 9/4, ông Huỳnh Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước cho biết, Công ty đã quyết định miễn 100% tiền sử dụng nước cho các đối tượng khách hàng trong giai đoạn đại dịch Covid-19 nhằm hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân chung tay phòng, chống Coivd-19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo đó, đối tượng là người dân tại các điểm cách ly tập trung phục vụ phòng chống dịch Covid-19 ở TP. Đồng Xoài và TX. Phước Long (Đồng Xoài 7 điểm, Phước Long 5 điểm) – nơi Công ty đang cung cấp dịch vụ; người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp; các hộ nghèo, cận nghèo nơi Công ty cung cấp dịch vụ thuộc thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và huyện Đồng Phú. Thời gian áp dụng, tháng 4 và tháng 5/2020.

Ông Huỳnh Văn Lâm cho biết thêm, Công ty đề nghị đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Phước - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và UBND các phường, xã hỗ trợ cung cấp cho Công ty danh sách các đối tượng khách hàng trên.

“Chúng tôi hy vọng rằng, những đóng góp của Công ty cùng với các doanh nghiệp và tổ chức khác trong xã hội sẽ tạo thành sức mạnh cộng hưởng, chung tay cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn này” – ông Lâm nói.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.