Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Cuộc sống của đồng bào Chơ Ro tại ấp Thuận An bây giờ ra sao?

Lê Vũ - Lê Thuận - 17:00, 15/09/2021

Thời gian qua, Báo Dân tộc và Phát triển có thực hiện loạt bài viết phản ánh cuộc sống của đồng bào Chơ Ro ở ấp Thuận An đang bị đe dọa. Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã vào cuộc xác minh theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và gửi công văn phản hồi đến tòa soạn. Chúng tôi xin thông tin đến bạn đọc để có những góc nhìn đa chiều, khách quan về vụ việc.

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai kịp thời thăm và tặng quà cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do Covid -19 trong thời gian qua
Đại diện Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai kịp thời thăm và tặng quà cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do Covid -19 trong thời gian qua

Công văn số 2555/CAT-PV01 của Công an tỉnh Đồng Nai ngày 2/8/2021 gửi đến Báo Dân tộc và Phát triển cho biết: Khu Suối Rết, ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) hiện có 32 hộ đồng bào dân tộc Chơ Ro sống tập trung, với 280 nhân khẩu và 7 hộ, 26 nhân khẩu từ nơi khác đến sinh sống. Nơi đây điều kiện giao thông đi lại còn khó khăn, chủ yếu là đường đất, lầy lội vào mùa mưa; kinh tế của đồng bào phụ thuộc vào làm rẫy và còn gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của Công an tỉnh Đồng Nai, đa số người dân sống gắn bó với chính quyền địa phương, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn kết với các dân tộc khác cùng phát triển kinh tế. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tương đối ổn định. Tuy nhiên, từ tháng 11/2019 đến nay có xảy ra một số trường hợp mâu thuẫn, đánh nhau gây thương tích (Công an tỉnh Đồng Nai ghi nhận có 5 vụ việc cụ thể, trong đó có những vụ việc mà Báo Dân tộc và Phát triển đã phản ánh).

Theo đánh giá của Công an tỉnh Đồng Nai, những vụ việc trên đều là mâu thuẫn nhỏ lẻ, tự phát giữa các cá nhân trong quá trình sinh sống, nhưng do hạn chế về nhận thức pháp luật, nên dẫn đến gây thương tích.

 Công an huyện Trảng Bom đã kịp thời tiếp nhận điều tra, xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định, không bỏ lọt tội phạm; tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND Huyện ban hành các chủ trương, biện pháp bảo đảm tình hình an ninh trật tự trong khu vực. Qua đó, thời gian gần đây không còn xảy ra các vụ việc phức tạp về tình hình an ninh trật tự.

Công văn cũng nêu rõ, trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Trảng Bom tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sinh sống của các hộ dân tại đây, để kịp thời tham mưu xử lý, không để xảy ra mâu thuẫn; tiếp tục điều tra làm rõ các vụ việc đang thụ lý, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, khu vực sinh sống của đồng bào Chơ Ro tại ấp Thuận An vốn xưa nay rất yên lành. Tuy nhiên, từ khi có các đối tượng từ nơi khác đến sinh sống, đã thường xuyên gây mâu thuẫn với người dân địa phương.

Đặc biệt, nhóm đối tượng này thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt say xỉn và có nhiều hành vi quá khích, nếu không muốn nói là côn đồ, đôi khi khiến những người dân chất phác nơi đây phải chống trả để tự vệ, dẫn đến gây thương tích cho cả đôi bên. Nhưng hệ quả là các đối tượng này chỉ bị xử lý nhắc nhở, hoặc phạt hành chính. Trong khi người dân địa phương phải chống trả vì quá bức xúc, thì lại bị xử án tù treo!

Phóng viên báo Dân tộc và Phát triển tặng gạo và quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Nghẹ
Phóng viên báo Dân tộc và Phát triển tặng gạo và quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Nghẹ


Trong một thông tin khác mà nhóm phóng viên nắm được, là trường hợp anh Phan Văn Hậu, con trai của bà Nguyễn Thị Nghẹ mà chúng tôi đã phản ánh trong loạt bài viết về vụ việc này, cũng chưa được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Trước đó, vì bị bệnh nên khi gia đình bị nhóm đối tượng lạ xông vào tấn công, anh Hậu đã không thể chống cự. Đồng thời, do nhà quá nghèo, nên anh cũng không đủ tiền để đi giám định thương tích. Câu chuyện của anh Hậu vẫn còn chưa được làm sáng tỏ, thì mới đây anh đã qua đời. Gia đình bà Nghẹ đã nhiều lần gửi đơn đến Công an huyện Trảng Bom đề nghị, làm rõ trường hợp của Phan Văn Hậu bị các đối tượng hành hung, nhưng đến nay vẫn không được xử lý.

Thiết nghĩ, cần phải có những biện pháp xử lý xác đáng hơn, đối với các đối tượng đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đối với đời sống của bà con đồng bào DTTS. Không thể xem các hành động như nhậu nhẹt say xỉn rồi vô cớ gây sự, tự ý xông vào nhà người khác đập phá, hành hung, hay ném bom xăng vào nhà dân…, là hành vi vi phạm hành chính đơn thuần. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, chắc chắn còn nhiều người dân Chơ Ro hiền hành chất phác phải bán tháo nhà cửa, bỏ xứ mà đi như vài trường hợp đã diễn ra trong thời gian qua.

Tin cùng chuyên mục
Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Công ty Cổ phần Tấn Phát chậm chi tiền tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi bỗng dưng “mang nợ”

Trong quá trình thi công Thủy điện Plei Kần, Công ty Cổ phần Tấn Phát cam kết tài trợ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) 3 tỷ đồng để làm cầu treo qua sông Pô Kô phục vụ Nhân dân đi lại sản xuất. Tuy nhiên, cầu treo hoàn thành và đưa vào sử dụng đã gần 3 năm mà Công ty vẫn chưa chi đủ số tiền tài trợ. Việc này khiến cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ngọc Hồi - đơn vị được UBND huyện giao làm chủ đầu tư, bỗng dưng “mang nợ”. Bởi chủ đầu tư không có tiền để thanh toán cho đơn vị thi công.