Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Cúp C1 châu Âu: Real Madrid hòa Man City trong trận đấu có kịch bản “điên rồ”

Hoàng Minh - 06:23, 11/04/2024

Real Madrid và Man City gặp nhau trong khuôn khổ lượt đi vòng Tứ kết Cúp C1 châu Âu. Hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn với màn rượt đuổi căng thẳng khi có tới 6 bàn thắng được ghi.

Real Madrid có một trận đấu khó khăn trên sân nhà (Ảnh IT)
Real Madrid có một trận đấu khó khăn trên sân nhà (Ảnh IT)

Real Madrid tiếp đón Man City là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng tứ kết Champions League, đây được coi là trận chung kết sớm của giải đấu năm nay. Dù phải hành quân đến Tây Ban Nha nhưng chính Man City mới là đội vươn lên dẫn trước. Ngay phút thứ 2, Bernardo Silva dứt điểm nhanh từ chấm đá phạt khiến thủ thành Lunin không kịp phản xạ và lãnh ngay hậu quả.

Có bàn thắng sớm, các cầu thủ Man City tiếp đà hưng phấn gia tăng tấn công. Lần lượt Grealish và Haaland khiến khung thành của đội chủ nhà liên tục phải đặt trong tình trạng báo động.

Tưởng như bàn thắng sớm sẽ giúp Man City dễ dàng áp đặt lối chơi nhưng đội chủ nhà không tỏ ra chịu thua. Phút 12, Camavinga quyết định tạo đột biến với cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đập người Dias đổi hướng và bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Ortega, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Real Madrid có bàn thắng thứ hai chỉ vài phút sau đó. Phút 14, Rodrygo có pha bứt tốc từ sân nhà, vượt qua Akanji rồi đánh bại Ortega rất nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid.

Những phút sau đó, Real Madrid chủ động chơi thấp nhường thế trận cho Man City. Dù vậy, với tốc độ của Vinicius và Rodrygo, đội chủ nhà vẫn có khá nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 31, Vincius nhận bóng ngoặt vào rồi cứa lòng khá đẹp nhưng bóng đi thẳng vào tay Ortega. Ngay sau đó, đên lượt Rodrygo bỏ lỡ khi anh nhận đường chuyền từ Vincius và dứt điểm ra ngoài.

Trong khi đó, đội khách lại tỏ ra khá bế tắc trong những pha triển khai bóng khiến những phút cuối hiệp 1 không có tình huống này đáng kể xảy ra.

Nhà đương kim vô địch Man City có lợi thế lớn trong trận lượt về (Ảnh IT)
Nhà đương kim vô địch Man City có lợi thế lớn trong trận lượt về (Ảnh IT)

Bước sang hiệp 2, diễn biến của trận đấu không có quá nhiều thay đổi so với những phút cuối hiệp 1. Man City vẫn tỏ ra khá bế tắc trong các pha triển khai bóng của mình. Những tình huống nguy hiểm đều do các cầu thủ chủ nhà tạo ra nhưng cũng không có bàn thắng nào được ghi.

Cục diện trận đấu bất ngờ thay đổi ở phút 66, trong khi Man City đang bế tắc nhất thì ngôi sao của họ là Foden đã lên tiếng. Tiền vệ người Anh lập siêu phẩm từ ngoài vòng cấm để gỡ hòa 2-2. Trong tình huống này, John Stones nhả bóng ra hợp lý và Foden tung cú dứt điểm vào góc cao bằng chân trái, bóng đi quá khó để Lunin cứu thua.

Tiếp đà hưng phấn, Man City có bàn thắng thứ 3 để vươn lên dẫn trước chỉ 5 phút sau đó. Phút 71, Gvardiol khiến tất cả ngỡ ngàng với cú cứa lòng đẳng cấp nâng tỷ số lên 3-2.

Tới lúc này, HLV Ancelotti buộc phải đưa ra những sự thay đổi và có hiệu quả ngay lập tức. "Lão tướng" Modric là người phát động tấn công, Vinicius tạt bóng đẹp và Valverde đã có pha bắt vô lê miễn chê để cân bằng tỷ số 3-3. Ngay sau đó, Bellingham có cơ hội đáng tiếc cầu thủ này không tận dụng được.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 3-3. Với kết quả này, trận lượt về diễn ra tại Etihad của Man City hứa hẹn sẽ đầy bất ngờ và hấp dẫn.

Tỉ số chung cuộc: Real Madrid 3-3 Man City

Ghi bàn

Real Madrid: Dias 12' (phản lưới), Rodrygo 14', Valverde 79'

Man City: Silva 2', Foden 67', Gvardiol 71'

Đội hình xuất phát

Real Madrid: Lunin, Mendy, Rudiger, Tchouameni, Carvajal, Camavinga, Kroos, Valverde, Vinicius, Bellingham, Rodrygo

Man City: Ortega, Stones, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Silva, Foden, Grealish, Haaland