Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đắk Lắk: Người mẹ làm giấy khai tử khi con 3 tuổi còn đang sống

Lê Hường - 21:08, 21/05/2022

Ngày 21/5, Lãnh đạo phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ việc một người mẹ đến phường khai tử cho con trai 3 tuổi vẫn còn sống và chỉ đạo thu hồi Giấy khai tử không đúng này.

Giấy khai tử do Phó Chủ tịch UBND phường Tân An Nguyễn Ngọc Nha ký
Giấy khai tử do Phó Chủ tịch UBND phường Tân An Nguyễn Ngọc Nha ký

Trước đó, bà T.T.N.P. đã đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai là cháu N.H.L. (SN 2019). Theo đó, bà P. khai báo cháu L. mất vào lúc 18h30 ngày 4/5. Ngày 11/5 phường Tân An cấp Giấy khai tử cháu L.. Đến ngày 19/5, bố của cháu L. bất ngờ đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook về việc cháu L. còn sống nhưng bị mẹ khai tử.

Ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An, người trực tiếp ký Giấy khai tử, cho rằng: Cán bộ tham mưu có sơ suất khi khôngxác nhận thông tin đã trình ký. Trong hoàn cảnh bà P. mang theo giấy tờ tùy thân lên phường khóc lóc, tỏ vẻ đau buồn khi làm khai tử cho con trai làm cán bộ tham mưu tin tưởng. Hơn nữa, bà P. còn ký cam kết những gì bà khai là đúng sự thật. Trong cam kết, bà P. khai con trai bà tử vong tại nhà do bệnh viêm phổi.

Sự việc bại lộ, Công an phường Tân An phối hợp với Công an phường Tân Lợi (nơi hiện bà P. đăng ký tạm trú) mời bà P. đến làm việc. Tại trụ sở Công an phường Tân Lợi, bà P. thừa nhận đã ly hôn với chồng cũ. Giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Bà P. khai tử con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ để ngăn không cho người này gặp con nữa.

Lãnh đạo phường Tân An thông tin thêm, bước đầu xác định, cháu bé đã được bà P. gửi tại huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông).

Hiện, lãnh đạo UBND phường Tân An đang yêu cầu những cá nhân, tổ chức có liên quan làm báo cáo giải trình để phường xem xét, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Bảo vệ vững chắc vùng “phên giậu” (Bài 1)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Bảo vệ vững chắc vùng “phên giậu” (Bài 1)

Mới đây, có dịp rong ruổi trên tuyến biên giới Cao Bằng, vùng đất biên cương địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc. Đi trên những cung đường ngắm nhìn bức tranh đồi núi trập trùng, những bản làng với những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, trường học kiên cố, chứng kiến về sự thay đổi trong đời sống kinh tế, tinh thần của Nhân dân ở các bản làng vùng cao... chúng tôi càng cảm nhận nhiều hơn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, sự chung tay, góp sức của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng để đồng bào an tâm bám bản, bám làng xây dựng cuộc sống, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia.