Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Đăk Ui viết tiếp những trang sử mới trong hành trình vươn tới tương lai

Ngọc Chí - 07:35, 30/07/2025

Từ vùng đất từng chịu biết bao đau thương mất mát do chiến tranh, hôm nay, xã Đăk Ui đã hồi sinh mạnh mẽ, vươn mình trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh Quảng Ngãi. Những bước chân giải phóng năm xưa, giờ đây đã hóa thành những bước chân dựng xây, bước chân của niềm tin, hy vọng và khát vọng vươn lên.

Xã Đăk Ui hôm nay bát ngát màu xanh của cà phê, cao su, cây ăn quả và lúa nước. (Ảnh: Ngọc Chí)
Xã Đăk Ui hôm nay bát ngát màu xanh của cà phê, cao su, cây ăn quả và lúa nước. (Ảnh: Ngọc Chí)

Giữa bát ngát màu xanh của cà phê, cao su, cây ăn quả, lúa nước và không khí lao động tích cực, khẩn trương của đồng bào DTTS ở xã Đăk Ui, ít người nghĩ nơi đây trong kháng chiến chống Mỹ từng là chiến trường ác liệt. Chỉ trong 15 năm, từ năm 1960 đến năm 1975 quân dân xã Đăk Ui đã đánh 289 trận loại khỏi vòng chiến đấu gần 900 tên địch, bắn rơi 6 máy bay, diệt 6 xe quân sự…

Phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đăk Ui đã lập thêm nhiều kỳ tích mới trong hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển kinh tế-xã hội. Hơn 12.000 người dân, trong đó, đồng bào DTTS chiếm hơn 63% đã luôn giữ vững và phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết cùng chung sức, đồng lòng xây dựng vùng căn cứ kháng chiến năm xưa ngày càng giàu đẹp.

Chị Y Kui, thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ui có cuộc sống ổn định nhờ trồng cà phê và chăn nuôi gia súc. (Ảnh: Ngọc Chí)
Chị Y Kui, thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ui có cuộc sống ổn định nhờ trồng cà phê và chăn nuôi gia súc. (Ảnh: Ngọc Chí)

Chị Y Kui, thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ mà gia đình đã trồng được 1.300 cây cà phê, đàn bò 5 con. Thu nhập hằng năm hơn 200 triệu đồng và gia đình đã thoát nghèo năm 2024. Cuộc sống gia đình đã sung túc và đầy đủ hơn.

Ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch UBND xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Hiện diện tích cây trồng của xã hơn 5.235 ha, chủ yếu là cây cà phê, lúa nước và nuôi trồng thuỷ sản. Bà con đồng bào DTTS đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất và nâng cao thu nhập. Toàn xã còn 40 hộ nghèo, 79 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người hơn 58 triệu đồng/người/năm.

Từ 1 con bò cái sinh sản được hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719, chị Y Yon, thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ui chăm sóc đúng kỹ thuật và đã phát triển thêm 2 con. (Ảnh: Ngọc Chí)
Từ 1 con bò cái sinh sản được hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719, chị Y Yon, thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ui chăm sóc đúng kỹ thuật và đã phát triển thêm 2 con. (Ảnh: Ngọc Chí)

Với tinh thần vươn lên và nguồn lực đầu tư của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã làm thay đổi phương thức sản xuất và đời sống của đồng bào DTTS ở xã Đăk Ui. Những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, những cánh đồng lớn gắn kết với doanh nghiệp và hợp tác xã; những mô hình chăn nuôi đã mở ra một hành trình mới, nơi người dân không chỉ sản xuất, chăn nuôi mà còn làm chủ tương lai của mình.

Chị Y Yon, thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ thêm: Trước đây, cuộc sống khó khăn lắm, năm 2023 được xã hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản từ Chương trình MTQG 1719, đến nay đã phát triển lên 3 con. Gia đình còn trồng thêm được 400 cây cà phê. Nhà nước quan tâm hỗ trợ thì gia đình mình phải nỗ lực để vươn lên, phải biết học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để hiệu quả hơn.

Thu nhập ổn định, đồng bào DTTS ở xã Đăk Ui đã xây dựng nhà cửa khang trang hơn. (Ảnh: Ngọc Chí)
Thu nhập ổn định, đồng bào DTTS ở xã Đăk Ui đã xây dựng nhà cửa khang trang hơn. (Ảnh: N. Chí)

Không chỉ có thế mạnh về nông nghiệp, xã Đăk Ui còn là mảnh đất giàu giá trị văn hóa. Sự hòa quyện giữa các dân tộc như: Xơ Đăng, Thái, Nùng, Kinh… đã tạo nên một vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Từ tiếng cồng chiêng, nhịp xoang, từ nếp nhà sàn đến bữa cơm chung vui sau mùa gặt, tất cả như những dòng chảy bền bỉ nuôi dưỡng bản sắc cộng đồng. Đó chính là “tài sản” quý giá giúp xã Đăk Ui không chỉ lớn mạnh về vật chất, mà còn bền vững trong tâm hồn.

Ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch UBND xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Trong thời gian tới, xã khuyến khích người dân đầu tư, mở rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với chuỗi liên kết giá trị bền vững; phấn đấu 100% diện tích các loại cây trồng áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. 

Khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các điểm du lịch sinh thái, văn hoá, lịch sử. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 77 triệu đồng/năm.

Sau sáp nhập xã Đăk Ui và xã Đăk Ngọk, xã Đăk Ui mới đã hình thành. Đây không chỉ là sự thay đổi địa giới hành chính, mà còn là sự khởi đầu cho một hành trình lớn lao, với tiềm năng đất đai, con người, văn hóa, thiên nhiên sẽ là hành trang để Đăk Ui tự tin xây dựng xã giàu đẹp trong tương lai. 

Tin cùng chuyên mục
Trên đỉnh sương giăng lấp lánh chuyện con chữ

Trên đỉnh sương giăng lấp lánh chuyện con chữ

Ít ngày trước, Lùng Chin Thượng vẫn nằm lặng lẽ trên đỉnh mây phủ. Dân bản đi làm nương từ khi gà chưa gáy, tối trở về bên bếp lửa cháy bập bùng, loanh quanh chỉ chuyện bắp, chuyện lúa. Nay, trong câu chuyện của mọi người đã lấp lánh thêm chuyện chữ, chuyện số...