Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đau thương miền Trung

Thanh Hải - 14:06, 18/10/2020

Liên tiếp trong những ngày vừa qua, rất nhiều tin đau buồn từ miền Trung dội về khiến chúng ta như lặng đi. 13 cán bộ, sỹ quan, chiến sĩ do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man – Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu đi cứu hộ cứu nạn đã mãi mãi nằm xuống nơi núi rừng Rào Trăng 3; cũng tại nơi đây, 15 công nhân thi công công trình thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang còn mất tích chưa tìm thấy; rồi hình ảnh sản phụ vượt lũ để “vượt cạn” nhưng đã bị dòng nước dữ cuốn trôi; hàng trăm ngàn nhà dân ở các tỉnh miền Trung bị ngập chìm trong biển nước khiến rất nhiều người lâm cảnh màn trời chiếu đất… khiến chúng ta không khỏi xót xa!

Đau thương miền Trung


Tưởng chừng như mất mát, đau thương chỉ có vậy! Không ngờ, rạng sáng 18/10, do ảnh hưởng của mưa lũ, một vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tiếp tục xả ra tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp khiến người dân cả nước bàng hoàng.

Trong khi đó, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa lớn cộng thêm nhiều thủy điện miền Trung xả lũ khiến “lũ chồng lũ”, người dân các tỉnh miền Trung tiếp tục quay cuồng trong nước dữ để cứu người, cứu tài sản.

Và, nỗi đau lại tiếp tục ập xuống mảnh đất khốn khó – miền Trung, khi mà mực nước trên các sông ở Quảng Trị, Quảng Bình, Huế… đã trên mức báo động 3. Nước lũ đã vượt đỉnh lịch sử hơn 20 năm trước khiến hàng trăm ngàn nhà dân tiếp tục ngập trong nước đục. Thật không thể kìm được nỗi xót xa!

Miền Trung đang quặn thắt! Đó là những nỗi đau rất đau!

Hơn lúc nào hết, các tỉnh miền Trung, người dân miền Trung đang rất cần sự hỗ trợ, quan tâm từ cộng đồng để sớm ổn định lại cuộc sống sau bão lũ.

Những ngày qua, nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã có những hành động, lời kêu gọi hỗ trợ hướng về miền Trung ruột thịt với hy vọng sẻ chia để người miền Trung vơi bớt khó khăn. Tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách rất cao đẹp sẽ giúp đồng bào miền Trung thêm ấm lòng.

Những trận lũ, mưa bão liên tiếp ập xuống dải đất miền Trung khiến cuộc sống người dân nơi đây vốn đã chật vật nay càng thêm khốn khó. Sau lũ, những nơi từng là làng mạc, trường học, nhà văn hóa, công sở, chợ, ruộng đồng… trở nên hoang tàn, đổ nát, ngổn ngang. Miền Trung rất cần sự chung tay của cả cộng đồng để kiến thiết lại sau thiên tai.

Sau những thứ có thể “ăn liền” như mì gói, bánh, nước lọc; người miền Trung đang cần phải sửa sang nhà cửa, sắm sửa các vật dụng thiết yếu đã bị hư hỏng, cuốn trôi trong lũ dữ. Vì vậy, những hỗ trợ, sẻ chia với đồng bào miền Trung cần phải thực sự thiết thực hơn, ý nghĩa hơn. Và, khi chưa biết ủng hộ, sẻ chia bằng thứ gì thì hãy ủng hộ bằng tiền. Để từ thực tế cuộc sống khó khăn sau thiên tai, đồng bào miền Trung nếu “thiếu gì thì sắm nấy”.

Tin cùng chuyên mục
Điều đặc biệt ở Môn Sơn

Điều đặc biệt ở Môn Sơn

Đã nhiều lần về với Môn Sơn (Con Cuông) để ghé thăm nhà cụ Vi Văn Khang- một địa chỉ đỏ nơi miền Tây xứ Nghệ, thăm người Đan Lai ngủ ngồi trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, thăm những bản làng người Thái hay lam hay làm bên dòng sông Giăng thơ mộng… Mỗi lần mỗi khác, nhưng cảm nhận về sự đổi thay, bứt phá nơi đây thì ngày càng đậm nét.