Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Điện Biên: Ngày hội Xuân hồng thu hút trên 300 người tham gia hiến máu

Hoàng Khánh - 11:12, 26/02/2022

Sáng 26/2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức Ngày hội Xuân hồng hiến máu tình nguyện năm 2022. Ngày hội thu hút hơn 300 người đăng ký hiến máu và dự kiến tiếp nhận trên 220 đơn vị máu.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân đảm bảo sức khỏe tham gia hiến máu
Ngày hội thu hút đông đảo người dân đảm bảo sức khỏe tham gia hiến máu

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự đống”, Ngày hội góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp sau Tết Nguyên đán, đặc biệt là sau thời gian phải hạn chế các hoạt động hiến máu tình nguyện do dịch bệnh Covid-19. Qua đó giúp những người bệnh không may mắn có thể qua khỏi, trở lại với cuộc sống bình thường bằng những giọt máu nhân đạo. Ngày hội diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp nên các cơ quan chức năng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh cho những người tham gia.

Thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã tích cực duy trì hiệu quả các hoạt động vận động hiến máu tình nguyện thường niên như: Lễ hội Xuân hồng, ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện, chương trình “Hành trình đỏ”… Bên cạnh đó, các Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống cũng tích cực tham gia hiến máu khẩn cấp, cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng dần cả số lượng và chất lượng, tỷ lệ hiến máu nhắc lại ngày càng tăng cao; lực lượng tham gia hiến máu ngày càng đa dạng, không những chỉ có đoàn viên, thanh niên, cán bộ công nhân viên chức mà còn rất nhiều các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Tin cùng chuyên mục
Bác sĩ vùng cao giúp sản phụ "vượt cạn" thành công, khi trở về thấy nhà đã bị lũ cuốn trôi

Bác sĩ vùng cao giúp sản phụ "vượt cạn" thành công, khi trở về thấy nhà đã bị lũ cuốn trôi

Cứu được người nhưng không cứu được nhà của mình. Lương tâm của người bác sĩ không cho vợ chồng tôi lựa chọn khác. Nhưng còn người, còn của, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Ấy là tâm sự của bác sĩ Đậu Văn Dũng, Trung tâm Y tế xã Tương Dương khi nhớ lại câu chuyện giúp sản phụ "vượt cạn" thành công, khi về thì nhà đã bị lũ cuốn trôi.