Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Điều giản dị!

An Yên - 22:23, 24/03/2025

Cuộc sống, đôi khi chẳng cần phải là một hành động gì lớn lao để người đời gợi nhắc. Chỉ cần sự thật tâm, xuất phát từ tấm lòng, tình yêu và trách nhiệm… thì cũng sẽ chạm đến trái tim mà thôi. Câu chuyện của vị Linh mục Nguyễn Xuân Phương ở Nghệ An, là như thế.

Linh mục Nguyễn Xuân Phương (trái) và anh Nguyễn Đình Quảng bên chiếc xe cứu thương miễn phí, khi còn ở Giáo xứ Lâm Xuyên
Linh mục Nguyễn Xuân Phương (trái) và anh Nguyễn Đình Quảng bên chiếc xe cứu thương miễn phí, khi còn ở Giáo xứ Lâm Xuyên

Người dân Giáo xứ Lâm Xuyên, thuộc xã Nam Thành (Yên Thành, Nghệ An), vẫn mãi nhớ như in những việc làm và hành động rất đỗi nhân văn, trách nhiệm của vị cha xứ Nguyễn Xuân Phương. Những việc làm của ông Phương luôn là niềm cảm hứng đong đầy tin yêu của không chỉ cộng đồng giáo dân, mà còn cả người dân quanh vùng.

Chuyện là, Linh mục Phương đã vận động, kêu gọi xã hội hóa để sắm một chiếc xe cứu thương chuyên chở miễn phí cho những phận đời nghèo khổ. Rồi đích thân Linh mục Phương đã cầm lái, chấp nhận gian khó trên những nẻo đường đưa người nghèo từ nhà đi viện và ngược lại.

Hành trình ấy, người dân gọi là là hành trình yêu thương, hành trình nhân ái. Còn chúng tôi, chỉ nghĩ giản dị rằng, Linh mục Phương đang thực hành đúng theo những lời răn dạy của Đức Ki tô – Kính chúa, yêu nước, thương yêu mỗi người.

Linh mục Phương từng kể: Khi thấy nhiều người bệnh đau yếu nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đường xa không thể đến viện để chữa trị. Vậy là tôi đã nảy ra ý định, sắm xe để chuyên chở miễn phí cho họ; chia sẻ bớt một phần khó khăn, nhọc nhằn cho họ. Tôi đem ý định này bàn với nhiều người trong giáo xứ thì họ đồng ý ngay. Vậy là chúng tôi quyết định mua xe, từ năm 2019.

Linh mục Nguyễn Xuân Phương chuẩn bị cho hành trình yêu thương
Linh mục Nguyễn Xuân Phương chuẩn bị cho hành trình yêu thương

Và rồi, đã có biết bao hoàn cảnh khó khăn, bao số phận kém may mắn, đã nhận được những sẻ chia, yêu thương từ chiếc xe cứu thương ấy, từ tổ thiện nguyện 11 người, mà người khởi xướng là Linh mục Nguyễn Xuân Phương.

Tâm sự cùng chúng tôi, Linh mục Xuân Phương chia sẻ rằng, mua xe thì không quá khó, nhưng để có người đồng hành lâu dài, thì thực sự không dễ dàng. Và để nhen lên ngọn lửa yêu thương trong hành trình nhân ái, đích thân Linh mục Phương đã là người cầm lái cho chuyến hành trình đầu tiên. Đó là chuyến xe  miễn phí đưa người khám, chữa bệnh từ thành phố Vinh về huyện nghèo Kỳ Sơn với quãng đường hơn 300km.

Và hành trình yêu thương, ý nghĩa của Linh mục Xuân Phương lại tiếp tục với bà con giáo dân Giáo xứ Đồng Lam, xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An). Tháng 8/2023, trở thành dấu mốc đáng nhớ với đồng bào giáo dân nơi đây, khi họ được đón Linh mục Nguyễn Xuân Phương về quản xứ giáo xứ. Và hành trang của Linh mục Xuân Phương mang theo còn có cả chiếc xe cứu thương mà ông đã từng dùng ở Giáo xứ Lâm Xuyên, thuộc xã Nam Thành (huyện Yên Thành), nay đã hiện diện ở đất Anh Sơn để đồng hành cùng những phận nghèo kém may mắn.

Hành trình nhân ái, hành trình yêu thương của Linh mục Xuân Phương lại tiếp diễn. Để duy trì hoạt động của chiếc xe cứu thương nhân ái, một tổ giúp việc đã được thành lập, có cả những lương dân như anh Nguyễn Văn Hùng (nhà ở trước Giáo xứ Đồng Lam, xã Hùng Sơn). Chuyến xe “không đồng” của Linh mục Xuân Phương và những cộng sự đã và đang viết tiếp câu chuyện cảm động “xe xứ đạo cứu giúp người đời”.

Bí thư Huyện ủy Anh Sơn Nguyễn Hữu Sáng thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện chúc mừng Linh mục Nguyễn Xuân Phương và bà con Giáo xứ Đồng Lam dịp Noel
Bí thư Huyện ủy Anh Sơn Nguyễn Hữu Sáng thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện chúc mừng Linh mục Nguyễn Xuân Phương và bà con Giáo xứ Đồng Lam dịp Noel

Chia sẻ về Linh mục Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn Trần Minh Hoàn phấn khởi nói: "Đó là vị cha xứ giàu lòng nhân ái, sống có trách nhiệm với cộng đồng, với cộng đoàn giáo dân. Chúng tôi càng thêm tin tưởng, khi có Linh mục Xuân Phương về quản xứ, sẽ tiếp nối truyền thống đoàn kết, yêu thương ở giáo xứ Đồng Lam, cũng như ở xã Hùng Sơn này".

Cuộc sống, đôi khi chẳng cần phải một hành động gì lớn lao để người đời gợi nhắc. Chỉ cần sự thật tâm, xuất phát từ tấm lòng, tình yêu và trách nhiệm… thì cũng sẽ chạm đến trái tim. Linh mục Nguyễn Xuân Phương là một con người như thế. Chính ông, đang thực hành đúng theo những lời dạy và đức tin mà Chúa hằng mong muốn.

Bởi ở bất cứ nơi đâu, dù là lương dân hay giáo dân; dù theo tôn giáo nào… thì đích đến của mỗi người vẫn là chân, thiện, mỹ… ;Và hướng đến chân, thiện, mỹ,  thì những hành xử, lời nói cũng nương theo đó mà tốt đẹp, nhân văn. Một xã hội tốt đẹp bắt đầu từ những con người tốt đẹp. Và những con người tốt đẹp, sẽ xây dựng nền móng vững chắc cho một xã hội tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục
Những "siêu phẩm" từ vỏ ốc

Những "siêu phẩm" từ vỏ ốc

Từ những vỏ ốc, vỏ sò tấp vào bờ biển, qua bàn tay khéo léo của mình, anh Võ Cao Đỉnh (40 tuổi, ngụ xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã tạo ra những bức tranh độc đáo, mang tính nghệ thuật cao. Những tác phẩm của anh không chỉ giúp anh trang trí cho cửa hàng của mình ở thôn Lộc Hà, mà có thể kiếm được hàng chục triệu đồng từ ý tưởng sáng tạo này.