Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Dân tộc- Tôn giáo
Chiêm ngưỡng giáo đường gỗ quý đồ sộ bậc nhất xứ Nghệ
Việt Hòa
-
10:59, 03/03/2025
Sau hơn 7 năm thi công, Nhà thờ giáo xứ Bột Đà, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An đã được khánh thành. Đây được xem là giáo đường làm bằng gỗ lớn nhất Nghệ An hiện nay.
Tweet
19-12-2023
"Kho báu" bên dòng Đa Nhim
18-11-2023
Giáo họ, giáo xứ bình yên
Nhà thờ giáo xứ Bột Đà được khởi công xây dựng từ tháng 12/2017, khi linh mục Giuse Hoàng Thái Lân còn quản xứ. Công trình tọa lạc trên khu đất rộng 7.000m², riêng thánh đường chiếm diện tích gần 1.700m². Từ xa, nhà thờ hiện lên nguy nga, tráng lệ, sừng sững dưới chân núi Già, phía trước là cánh đồng trải rộng mênh mông
Giáo đường có chiều dài 72m, chiều rộng 24m. Phía trước là gác chuông với cụm 3 tháp liên hoàn, cao 37m. Phần mái ngói của các ngọn tháp được thiết kế hai tầng, đầu đao cong vút, tạo nên nét mềm mại, uyển chuyển nhưng vẫn uy nghi, bề thế
Khung gỗ của nhà thờ được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống, gồm 40 cột lớn xếp thành 4 dãy. Mỗi cột gỗ cao 12,7m, chu vi 216cm, phải hai người ôm mới xuể. Toàn bộ cột đều được đặt trên các bệ đá lớn, chạm khắc hoa văn tinh xảo, tôn thêm vẻ bề thế và trang nghiêm cho công trình
Ông Phạm Đình Thế, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Bột Đà cho biết, 1.495 khối gỗ các loại như lim, hương (Nam Phi), sến, dổi được sử dụng để làm nhà thờ. Thợ mộc là các nhóm thợ đến từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh... và các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Trên khung gỗ nhà thờ, nhiều kết cấu gỗ như đầu xà, đầu hạ... được điêu khắc, chạm trổ tinh xảo
Bàn thờ, cung thánh, bục giảng đều được làm bằng gỗ nguyên khối và được điêu khắc chạm trổ tinh xảo với những hình ảnh đặc trưng như chùm nho, lúa mì...
Bên cạnh đó, khoảng không giữa hai tầng mái được lắp kính và trang trí bằng các hoa văn cách điệu, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa giúp không gian thêm thoáng đãng
Nhà thờ có tổng cộng 18 cửa, gồm 1 cửa chính nằm giữa tháp chuông và hệ thống cửa ngách ở hai bên. Phía dưới tầng âm là không gian rộng, được bố trí thành nhiều phòng chức năng. Được xây dựng trên nền tầng trệt cao hơn 3m, toàn bộ công trình càng thêm thanh thoát, uy nghi và bề thế
Quang cảnh Nhà thờ giáo xứ Bột Đà rực rỡ, trang nghiêm trong ngày khánh thành
Nhà thờ giáo xứ Bột Đà có sức chứa khoảng 1.500 người, hiện được ghi nhận là giáo đường làm bằng gỗ lớn nhất tỉnh Nghệ An
Giáo họ, giáo xứ bình yên
giáo đường
giáo đường gỗ quý
Nhà thờ giáo xứ Bột Đà
giáo đường gỗ quý đồ sộ bậc nhất xứ Nghệ
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Đổi thay ở những giáo xứ, giáo họ: Miền quê giàu đẹp (Bài cuối)
Phát huy giá trị những công trình tôn giáo ở Nghệ An: Tùng Lâm Diệc Cổ - Trung tâm Phật giáo xứ Nghệ (Bài 2)
Phát huy giá trị những công trình tôn giáo ở Nghệ An: Nhà thờ đá Bảo Nham và vị quản xứ tận tụy với đạo và đời (Bài 1)
Tin cùng chuyên mục
Kỳ vọng của các chức vị, chức sắc từ sự kiện thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc và tôn giáo; mang ý nghĩa thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển ghi lại những ý kiến bày tỏ sự kỳ vọng của các chức vị, chức sắc các tôn giáo nhân sự kiện ý nghĩa này.
Bình yên giáo xứ Tà Hine
Đăk Tô (Kon Tum): Chú trọng phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS
Thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo là phù hợp và cần thiết
Quảng Bình: Quyết định thành lập và bổ nhiệm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Lễ khánh thành và Kiết giới Sima Chánh điện
Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi
Khánh Hòa: Thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ rừng – “Lợi cả đôi đường”