Biểu diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử phục vụ khách du lịch tại khu du lịch nhãn cổ Bạc LiêuNgày nay, có ai về Bạc Liêu, nghe 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer cùng ngồi chơi Đờn ca tài tử với nhau, mới thấy được cái nghĩa, cái tình keo sơn ruột thịt của các dân tộc anh em đã giao hòa trong nghệ thuật.
Đờn hoặc ca tài tử được xem là một trong những loại hình nghệ thuật bình dân nhưng cũng mang tính bác học, vì để chơi được loại hình nghệ thuật này không phải dễ. Một tài tử người dân tộc Khmer hay dân tộc Hoa khi ca tài tử cũng khó như một người Kinh hát dù kê của đồng bào Khmer hay hát triều kịch của cộng đồng người Hoa vậy.
Mới đây, Ban Chỉ đạo Đề án bảo tồn Di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2025 với các hoạt động trọng tâm như: Tuyên truyền giá trị di sản, tổ chức sinh hoạt và truyền dạy 20 bản tổ đờn ca, đưa Đờn ca tài tử vào trường học và đầu tư trang thiết bị cho các câu lạc bộ, nhà văn hóa ở địa phương. Đề án nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản phi vật thể đại diện nhân loại, góp phần phát triển phong trào và phục vụ du lịch.
Thế mà, vượt qua những cách trở về ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa, trong những CLB Đờn hoặc ca tài tử ở TP. Bạc Liêu lại có các tài tử vừa có thể hát cùng nhau bài “Dạ cổ hoài lang” với các lớp như: Văn Thiên Tường, Phụng Hoàng, Nam Xuân, Vọng Kim Lang, Điệp Khúc Phi Vân, Đoạn Khúc Lam Giang... Từ đó cho thấy loại hình nghệ thuật độc đáo này đã ăn sâu vào sinh hoạt văn hóa tinh thần và phát triển thành văn hóa cộng đồng của người Bạc Liêu. Vì vậy, những CLB Đờn hoặc ca tài tử trên địa bàn thành phố đã mở ra sân chơi thu hút ngày càng nhiều người tham gia sinh hoạt.
Khi được hỏi “Vì sao lại yêu thích loại hình Đờn hoặc ca tài tử mà không phải hát tiều (triều kịch) hay hồ quảng?” thì chị Lâm Thị Nghíl - một thành viên người Hoa trong CLB Đờn hoặc ca tài tử xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu trả lời: “Những bài hát Đờn hoặc ca tài tử như gửi gắm được nỗi niềm của ngươi dân lao động và giúp tôi thêm yêu, thêm gắn bó với vùng đất Bạc Liêu hơn. Trước đây, tôi mê Đờn hoặc ca tài tử lắm, nhưng không biết ca. Từ khi tham gia CLB, tôi được các anh chị em chỉ dạy cho rất nhiều nên giờ đã biết ca tài tử, thấy thích lắm. Tôi thấy đây là sân chơi rất bổ ích”.
Còn chị Lâm Thụy Hồng Thương ở ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông - thành viên người Khmer trong CLB Đờn hoặc ca tài tử xã Vĩnh Trạch Đông bộc bạch: “Đờn hoặc ca tài tử là món ăn tinh thần độc đáo, giúp mọi người giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc. Tham gia trong các CLB, chúng tôi có cảm giác như mình cũng là một nghệ sĩ, dù chỉ đờn ca phục vụ bản thân”…
Giao lưu Đờn ca tài tử và biểu diễn nghệ thuật dân tộc của các CLB Kinh - Hoa - Khmer ở xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc LiêuHay với chị Phạm Thị Yến (cũng ngụ ấp Biển Đông B) - thành viên “gạo cội” trong CLB Đờn hoặc ca tài tử xã Vĩnh Trạch Đông thì, Đờn hoặc ca tài tử không chỉ là loại hình giải trí mà còn là một nét đẹp văn hóa truyền thống được truyền đời qua nhiều thế hệ. Cha ông ta đã dày công sáng tạo và truyền thụ lại. Vì vậy, chơi Đờn hoặc ca tài tử còn là gìn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống trong nghệ thuật ca hát của người Bạc Liêu.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc hiện nay là nhiều CLB Đờn ca tài tử đang dần mai một theo thời gian. Điều này diễn ra mặc dù Đờn ca tài tử đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2013 và chỉ một năm sau (2014), Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất đã được tổ chức tại TP. Bạc Liêu - nơi được xem là cái nôi của loại hình nghệ thuật này.
Đờn ca tài tử phục vụ khách tham quan du lịch sinh thái tại Cánh đồng cậu Ba tỉnh Bạc LiêuViệc quan tâm bảo tồn Đờn ca tài tử không chỉ dừng lại ở duy trì hoạt động các CLB mà còn cần nhìn nhận sâu xa hơn: Các CLB chính là nơi kết nối, giao lưu văn hóa giữa ba dân tộc Kinh - Hoa - Khmer. Do đó, việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để khôi phục và phát triển các CLB tại những địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống là hết sức cần thiết. Đây không chỉ là hành động gìn giữ di sản, mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết cộng đồng thông qua các hoạt động biểu diễn, sáng tác, truyền dạy và lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.