Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Doanh nhân Hà Lan tổ chức triển lãm tranh Việt

Nguyệt Anh (T/h) - 10:05, 08/09/2021

Bảo tàng No Hero tại Delden, Hà Lan vừa tổ chức khai trương Triển lãm tranh của nhiều họa sỹ tài năng Việt Nam thuộc bộ sưu tập của doanh nhân Hà Lan Geert Steinmeijer.

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh (bên phải) và ông ông Geert Steinmeijer tại Triển lãm.
Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh (bên phải) và ông ông Geert Steinmeijer tại Triển lãm (Ảnh BQT)

Với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt, ông Geert Steinmeijer mở bảo tàng tư nhân bằng kinh phí tự có với phương châm kết nối cảm xúc nghệ thuật và coi bảo tàng như "đứa con" của mình.

Ông Geert Steinmeijer có thời gian kinh doanh, qua lại Việt Nam nhiều lần từ những năm 1990 cho đến 2010. Ông có niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt rất yêu tranh của họa sỹ Việt Nam bởi đề tài, bút pháp và tư tưởng của các họa sĩ.

Trong thời gian này, ông đã thu thập được 35 bức tranh của các họa sĩ tài danh Việt Nam thuộc thế hệ đầu tiên và thứ hai sau Cách mạng tháng Tám như Trần Đình Thọ, Vũ Giáng Hương, Đỗ Xuân Doãn, Tô Ngọc Thanh, Huỳnh Phương Đông, Bùi Hữu Hùng, Đặng Xuân Hòa và Nguyễn Trung.

Nhiều tranh Việt Nam đã được ông Geert Steinmeijer tổ chức triển lãm rải rác từ năm 2020, nhưng đây là lần đầu tiên ông tổ chức một triển lãm với toàn bộ bộ sưu tập, với chất liệu chủ đạo là sơn mài và lụa.

Triển lãm với chủ đề "Việt Nam: Thiên đường mơ ước" do chính ông Geert Steinmeijer chọn như muốn giới thiệu một cuộc sống lạc quan và thi vị của người dân trong một giai đoạn lịch sử bi tráng, hào hùng, đầy lạc quan và hy vọng của Việt Nam, như thiên đường khát vọng.

Công chúng Hà Lan đến tham quan Triển lãm
Công chúng Hà Lan đến tham quan Triển lãm

Bố cục triển lãm gồm 3 phần: "Bản sắc Việt", "Phụ nữ Việt" và "Thiên đường trên trái đất".

Không gian thứ nhất gồm các tranh sơn mài khổ lớn với cảnh làng quê, chợ quê, lễ hội, mái đình, những tà áo tứ thân xen lẫn áo dài, lũy tre xanh, đồng cọ… sắc màu truyền thống của thanh bình như mơ ước của một dân tộc mà "lịch sử chưa bao giờ đối đãi dịu dàng" - như cách nói của đạo diễn cuộc triển lãm.

Không gian thứ hai là những chân dung phụ nữ, từ nét kiêu sa chốn cung đình đến vẻ đài các đô thị, từ thiếu nữ mộng mơ, nông dân cần cù nơi điền dã đến nữ dân quân làm ruộng bên cây súng.

Tất cả như muốn lưu lại muôn mặt phụ nữ Việt trong cuộc mưu cầu hòa bình và hạnh phúc cũng như quyết tâm bảo vệ nền tự do, hòa bình của đất nước. Họ anh dũng, can trường không thua kém cánh mày râu.

Và cuối cùng, không gian thứ ba, ước mơ nơi trần thế là tranh về cuộc sống lao động và chiến đấu, những tranh cổ động với nét vẽ khỏe khoắn, những cuốn sách về nữ công gia chánh đã ngả vàng, xuất bản từ những năm chiến tranh ở Việt Nam mà ông sưu tầm được.

Ông coi tất cả hình ảnh, hiện vật đó đều gợi cảm hứng về cuộc chiến đấu anh dũng chống đế quốc và khát vọng xây dựng hòa bình của Việt Nam.

Tình yêu Việt Nam của ông Geert Steinmeijer đã lan tỏa khắp gia đình nhỏ bé. Con gái ông vừa có chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy trong 6 tuần để hiểu Việt Nam bằng chính cảm xúc của mình, để trải nghiệm thiên đường trên trần thế mà cha cô đã hình dung.

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh dự và cắt băng khai trương triển lãm. Đại diện Ban chấp hành lâm thời Hội Người Việt Nam tại Hà Lan và nhiều bà con trong cộng đồng đã tham dự với niềm tự hào khôn tả về tài năng của các họa sỹ Việt Nam.

Những người tham dự Triển lãm đều cảm nhận được tình yêu và sự đồng cảm, thấu hiểu của bạn bè Hà Lan dành cho Việt Nam, và trên hết là niềm tự hào con dân của đất Việt anh hùng khi vừa kỷ niệm lần thứ 76 Quốc khánh 2/9.

Ông Geert Steinmaijer quyết định mở triển lãm đến tháng 4/2022 để nhiều người thưởng lãm và hứa sẽ cố gắng tham gia các hoạt động trong năm kỷ niệm 50 năm quan hệ Hà Lan-Việt Nam.