Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Gặp nữ sinh dân tộc Nùng-Thủ khoa Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Cát Tường (T/h) - 16:05, 22/10/2021

Sau bao cố gắng, ước mơ đỗ vào Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh của nữ sinh người dân tộc Nùng Hoàng Thị Ngọc đã thành hiện thực. Niềm vui đó được nhân lên gấp bội khi em trở thành Thủ khoa của Trường.

Nữ sinh Hoàng Thị Ngọc - Tân thủ khoa Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (áo trắng, bên trái). Ảnh: vtv
Nữ sinh Hoàng Thị Ngọc - Tân thủ khoa Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (áo trắng, bên trái). Ảnh: vtv

Sinh ra trong một gia đình có 7 anh, chị em tại vùng quê nghèo thuộc xã Cư Bông của huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk nhưng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của bản thân, cô gái dân tộc Nùng - Hoàng Thị Ngọc đã đạt được những thành tích cao trong học tập.

Với 29,75 điểm, trở thành thủ khoa là điều mà cô nữ sinh người Nùng này chưa bao giờ nghĩ tới. Thành tích đáng tự hào của Ngọc là cả một sự nỗ lực không mệt mỏi của 12 năm đi học, trong đó có 7 năm học nội trú xa nhà. 

Từ năm lớp 6, Ngọc đã bắt đầu cuộc sống tự lập ở trường nội trú. Lên cấp 3, theo học tại Trường THPT DTNT N' Trang Lơng, quãng đường từ nhà tới trường rất xa, gần trăm cây số nên thỉnh thoảng Ngọc mới được về thăm nhà.

Mỗi dịp về, Ngọc lại theo mẹ lên nương, lên rẫy, phụ giúp mẹ làm việc nhà. Thấu hiểu những nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ, Ngọc càng nỗ lực, quyết tâm trên con đường học tập. Suốt 3 năm học THPT, Ngọc luôn là học sinh giỏi.

Với cố gắng, nỗ lực không ngừng, Hoàng Thị Ngọc đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Ảnh: NVCC
Với cố gắng, nỗ lực không ngừng, Hoàng Thị Ngọc đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Ảnh: NVCC

Năm lớp 10, Ngọc giành huy chương Vàng môn Lịch sử Kỳ thi Olympic 10/3 của tỉnh Đắk Lắk; huy chương Đồng môn Lịch sử Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4.

Năm lớp 12, Ngọc đoạt giải ba Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Lịch Sử. Đặc biệt, cô đã khép lại chặng đường 12 năm học tập thành công với kết quả trúng tuyển vào ngành Tâm lý học của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh với vị trí thủ khoa đầu vào của Trường.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong Kỳ thi vừa qua, Ngọc tâm sự: Em rất may mắn vì gia đình luôn ủng hộ và động viên em trên con đường học tập. Cùng với đó là sự chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ của các thầy cô giáo trong Trường. Nhờ vậy mà em đã đạt được kết quả cao trong Kỳ thi vừa qua.

Kể về cô học trò của mình, cô Nguyễn Thị Mai Hương, giáo viên Trường THPT DTNT Nơ Trang Lơng cho biết: Mặc dù xa gia đình nhưng em rất có ý thức trong việc học, chịu khó tìm tòi tài liệu để học. Không chỉ giỏi môn văn, em còn học giỏi môn lịch sử; kết quả Kỳ thi vừa qua hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng của Ngọc trong suốt những năm qua.

Chia sẻ về ước mơ trở thành chuyên gia tâm lý, Ngọc cho biết: Em vốn rất thích được giao tiếp, được chia sẻ nên em đã chọn ngành Tâm lý học của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh ngay từ khi đăng ký dự thi. Đan xen giữa niềm vui với kết quả đạt được trong hành trình phấn đấu, phía trước sẽ là một chặng đường mới nhiều thử thách và em sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để chinh phục ước mơ của mình.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.