Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Gặp phóng viên 18 năm hiến máu 67 lần

Tào Đạt - 7 giờ trước

Với phóng viên Nguyễn Văn Dương, hiến máu cứu người không chỉ xuất phát từ tình yêu thương, đó còn là trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi giọt máu trao đi không chỉ cứu lấy sự sống của người khác, mà còn thắp sáng thêm niềm tin, lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội.

Anh Nguyễn Văn Dương trong một lần tham gia hiến máu nhân đạo.
Anh Nguyễn Văn Dương trong một lần tham gia hiến máu nhân đạo. (Ảnh: NVCC)

Hành trình dài đi sẻ chia "giọt máu hồng"

18 năm qua, anh Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1989), hiện là phóng viên công tác tại Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị – Văn phòng đại diện tại TP. Cần Thơ, đã trở thành tấm gương tiêu biểu khi đã 67 lần hiến máu tình nguyện để cứu người.

Lớn lên ở thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang), anh Dương bắt đầu hành trình đặc biệt này khi còn là học sinh lớp 12. 

Lần đầu tham gia hiến máu, anh không khỏi lo lắng, song khi nhận ra sức khỏe ổn định và ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu, anh đã đều đặn duy trì cho đến nay.

"Từ lần hiến máu đầu tiên, tôi tâm niệm rằng một giọt máu cho đi sẽ là một cuộc đời ở lại, cứ như thế bản thân đã tham gia hiến máu nhiều năm qua. Sau mỗi lần hiến máu, tôi thấy tinh thần lạc quan hơn vì biết mình vừa làm được một việc có ý nghĩa”, anh Dương tâm sự.

Anh Nguyễn Văn Dương nhận Bằng khen tại Lễ tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022.
Anh Nguyễn Văn Dương nhận Bằng khen tại Lễ tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022. (Ảnh: NVCC)

Hằng năm, cách nhau 3 tháng, anh Dương đều đặn tham gia hiến máu tình nguyện ở địa phương phát động (ít nhất 4 lần/năm). Ngoài tham gia hiến máu định kỳ, anh còn tham gia hiến máu cấp cứu khi có người dân cần trợ giúp.

Vượt gần 80 km để hiến máu cứu người

Trên hành trình dài chia sẻ những giọt máu quý giá, anh Dương cũng “góp nhặt” cho mình rất nhiều kỷ niệm đẹp. Năm 2016, khi nhận được điện thoại của một người bạn đang công tác ở Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang nhờ hỗ trợ hiến máu cấp cứu cho người cùng quê bị bệnh (đang nằm điều trị trên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang), dù trước đó một ngày, anh Dương vừa tham gia hiến máu ở huyện Vĩnh Thuận, nhưng thấy tình hình cấp bách nên đã nhận lời.

5 giờ sáng, anh Dương đi xe máy vượt gần 80 km từ nhà (tại thị trấn Vĩnh Thuận) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, để hiến 350ml máu giúp người bệnh vượt qua cơn hiểm nghèo.

Sự nhiệt tình, năng nổ ấy của anh Dương đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và nghĩa cử cao đẹp của phong trào.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng động viên anh Dương (thứ 2 từ phải qua) và những tấm gương tiêu biểu toàn quốc trong phong trào hiến máu nhân đạo năm 2022. (Ảnh: NVCC)
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng động viên anh Dương (thứ 2 từ phải qua) và những tấm gương tiêu biểu toàn quốc trong phong trào hiến máu nhân đạo năm 2022. (Ảnh: NVCC)

Để hoạt động hiến máu nhân đạo lan tỏa đến nhiều người, anh Dương cũng thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin, chương trình hiến máu, cũng như giải đáp thắc mắc về hoạt động hiến máu nhân đạo trên trang mạng xã hội. Trong mỗi đợt hiến máu, anh còn vận động 5-7 người thân, bạn bè cùng tham gia.

Tại lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động hiến máu tình nguyện năm 2025 của tỉnh An Giang vừa diễn ra, ông Huỳnh Thanh Ngọc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang đã nhấn mạnh, những tấm gương như anh Dương cùng nhiều người khác, chính là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào ý nghĩa hiến máu nhân đạo. Nghĩa cử cao đẹp của họ đã được lan tỏa trong cộng đồng để mọi người xung quanh cùng hiến máu cứu người.

Để ghi nhận những nỗ lực hiến máu cứu người, anh Dương đã được tôn vinh là một trong 100 tấm gương tiêu biểu toàn quốc trong phong trào hiến máu nhân đạo năm 2022. Anh cũng được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các ban, ngành.

Tin cùng chuyên mục
Hai nữ thanh niên dân tộc Mnông tình nguyện nhập ngũ

Hai nữ thanh niên dân tộc Mnông tình nguyện nhập ngũ

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, thực hiện công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghãi vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026, đến nay trên địa bàn xã có 6 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Trong đó có 2 công dân nữ đều là người dân tộc Mnông, cả hai nữ công dân này đều có trình độ học vấn cao.