Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Giải “cơn khát” cho hàng trăm hộ đồng bào nghèo nơi biên giới Bù Gia Mập

Thanh Liêm - 15:54, 08/04/2020

Do nắng nóng kéo dài hơn 4 tháng qua cộng với địa hình cao khiến giếng đào thủ công của hàng trăm hộ dân nghèo trên địa bàn xã biên giới Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước trơ đáy; bà con phải đi mua nước về dùng với giá đắt đỏ.


Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 phối hợp với các lực lượng bơm nước sạch từ một giếng khoan trong vùng sau đó vận chuyển cấp miễn phí, giải “cơn khát” cho bà con
Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 phối hợp với các lực lượng bơm nước sạch từ một giếng khoan trong vùng sau đó vận chuyển cấp miễn phí, giải “cơn khát” cho bà con

Theo UBND xã Bù Gia Mập, trên địa bàn xã có 596 giếng đào, giếng khoan nhưng đến nay hầu hết đã cạn nước. Do đó từ hơn 1 tháng qua, hơn 320 hộ dân trong xã phải đổ xô đi lấy nước từ các sông suối, ao hồ, đập cách nhà khá xa về sử dụng và mua nước với giá 75 ngàn đồng/m3. Đây hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng, M’nông nghèo khó.

Trong đó, thôn Bù Nga là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất của xã trong đợt nắng nóng khô hạn này. Để có nước sinh hoạt, ngoài giếng đào thì nhiều hộ dân nơi đây cũng đã xây thêm bể chứa nước mưa, nhưng hơn tháng nay giếng cạn, nước mưa cũng hết.

Trước thực trạng đó, những ngày qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 đóng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập phối hợp với Đồn Biên phòng Bù Gia Mập và lực lượng công an, dân quân xã Bù Gia Mập huy động xe bồn cấp nước miễn phí, giải “cơn khát” cho bà con.

Theo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, đơn vị này đã phối hợp với các lực lượng chở nước cấp miễn phí cho bà con trên địa bàn, trung bình mỗi ngày 3-4 chuyến cấp cho 30-40 hộ và duy trì đến hết mùa khô hạn.

Một số hình ảnh ghi lại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 phối hợp với các lực lượng tiếp nước cho bà con nghèo:

Các lực lượng dùng xe tải chở nước cấp miễn phí cho các hộ dân thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập
Các lực lượng dùng xe tải chở nướcmcấp miễn phí cho các hộ dân thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập
Với hơn 320 hộ thiếu nước nhưng chỉ có 1 xe vận chuyển nên các lực lượng làm việc cả giờ nghỉ trưa nhằm cung cấp đủ cho nhu cầu sử dụng của người dân nghèo ở xã Bù Gia Mập
Với hơn 320 hộ thiếu nước nhưng chỉ có 1 xe vận chuyển nên các lực lượng làm việc cả giờ nghỉ trưa nhằm cung cấp đủ cho nhu cầu sử dụng của người dân nghèo ở xã Bù Gia Mập
GIia đình chị Thị Liên, đồng bào S’tiêng, được các lực lượng cấp nước vào bể miễn phí
GIia đình chị Thị Liên, đồng bào S’tiêng, được các lực lượng cấp nước vào bể miễn phí
Một thiếu nữ đồng bào S’tiêng vui mừng khi được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 và các lực lượng cấp nước miễn phí
Một thiếu nữ đồng bào S’tiêng vui mừng khi được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 và các lực lượng cấp nước miễn phí
Tin cùng chuyên mục
Thầy cô nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc cơn lũ ập xuống trong đêm

Thầy cô nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc cơn lũ ập xuống trong đêm

Cơn lũ ống bất ngờ đổ về trường trong đêm, trong tình huống khẩn cấp, các thầy cô giáo cùng lực lượng Công an xã, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, dân quân đã kịp thời sơ tán toàn bộ 301 học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thế nhưng khoảnh khắc đầy ám ảnh đó vẫn khiến các thầy cô, các em học sinh cùng mọi người bàng hoàng.