Khung cảnh hoang tàn, đổ nát trên con đường dẫn vào trung tâm xã Yên Nhân. (Ảnh CTV)Tan hoang sau bão
Chị Hà Thị Thúy, trú tại bản Chiềng, xã Yên Nhân, bàng hoàng nhớ lại thời khắc kinh hoàng sáng 26/8: “Khoảng 8h, cả nhà đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng ầm ầm từ trên núi và con sông gần đó. Chỉ kịp hô nhau chạy thoát thân, tôi vừa lên được đoạn đường cao thì đất đá ào xuống, căn nhà đổ sập. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khủng khiếp lắm”.
Nhiều ngôi nhà xiêu vẹo sau bão số 5. (Ảnh CTV)Theo chị Thúy, trận lũ chỉ kéo dài khoảng 30 phút, nhưng đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà, để lại cảnh hoang tàn.
Ông Bùi Thanh Sơn, Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Ngọc Lặc (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng bộ đội phải đi bộ hơn 10 km đường rừng mới tiếp cận được xã Yên Nhân, do nhiều tuyến đường bị đất đá vùi lấp.
Đường vào xã Yên Nhân ngổn ngang, ngập bùn đất sau bão số 5. (Ảnh CTV)Đơn vị đã mang theo nhu yếu phẩm thiết yếu để kịp thời hỗ trợ người dân. “Cảnh tượng ở Yên Nhân rất hoang tàn, đường sá hư hỏng nặng, nhiều ngôi nhà bị chôn vùi. Chúng tôi đã điều động lực lượng cơ động lên xã để cùng bà con khắc phục hậu quả”, ông Sơn nói.
Đến nay, nhiều thôn bản của xã Yên Nhân vẫn đang bị chia cắt, con số thiệt hại chưa thể thống kê đầy đủ. Bước đầu đã ghi nhận 1 người tử vong do mưa lũ.
Một ngôi nhà bị lũ quét tràn xuống làm sập mái tôn. (Ảnh CTV)Trong khi đó, xã biên giới Bát Mọt vẫn chưa thể tiếp cận, vì toàn bộ các tuyến đường đã bị sạt lở, giao thông tê liệt.
Để kịp thời cứu trợ người dân bị cô lập, lực lượng Công an và Quân đội thuộc tỉnh Thanh Hóa đã vượt 10 km đường rừng, men theo bờ suối, cõng và vận chuyển hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm gồm bánh mì, thịt hộp, xúc xích, lương khô và nước uống đến các bản.
Cán bộ, chiến sĩ Công an vác nhu yếu phẩm xuyên rừng vào cứu trợ cho các hộ dân bị cô lập. (Ảnh CTV)Cùng với lực lượng tại chỗ, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hành quân, tiếp cận các điểm sạt lở nặng ở xã Yên Nhân để hỗ trợ người dân.