Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Khen thưởng người đàn ông 2 lần dũng cảm cứu người trong lũ dữ

T.Nhân - H.Trường - 17:21, 01/11/2025

Anh Trần Đình Chiến, ngụ phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng vừa được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng vì đã hai lần dũng cảm cứu nhiều người thoát khỏi nguy hiểm trong những ngày lũ vừa qua.

Chiều 1/11, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, cho biết, chính quyền địa phương vừa đến thăm hỏi, động viên những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn và biểu dương, khen thưởng hành động cứu người của anh Trần Đình Chiến.

Chính quyền phường Hải Vân khen thưởng anh Trần Đình Chiến vì có hành động đẹp trong mùa mưa lũ. (Ảnh Thi Thi)
Chính quyền phường Hải Vân khen thưởng anh Trần Đình Chiến vì có hành động đẹp trong mùa mưa lũ. (Ảnh Thi Thi)

Trước đó, sáng 28/10, anh Chiến đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu, vội vàng chạy ra xem thì phát hiện 1 người phụ nữ cùng xe máy đang bị mắc kẹt khi đi qua vùng nước chảy xiết.

Anh đã nhờ thêm người hỗ trợ, kịp thời đưa người và phương tiện vào nhà tránh trú an toàn.

Đến chiều 29/10, anh Chiến phát hiện phía xa một nhóm người bị lật ghe. Giữa dòng nước lũ chảy xiết cao quá đầu người, anh Chiến một mình mặc áo phao và nhanh chóng chèo ghe ra ứng cứu khẩn cấp. Nhờ đó, may mắn đã kịp thời cứu được 4 người dân đang loay hoay giữa dòng nước lũ.

Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng đã trao Giấy khen và phần thưởng biểu dương tinh thần quả cảm cứu người của anh Trần Đình Chiến.

“Hành động dũng cảm, đầy nhân văn của anh Chiến được chính quyền và Nhân dân Hải Vân vô cùng trân trọng và biểu dương. Không chỉ cứu giúp tính mạng của người khác, mà những hành động cao cả của những người hùng thầm lặng giữa đời thường như anh Chiến sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nghĩa hiệp, trách nhiệm với cộng đồng”, ông Dũng khẳng định.

Tin cùng chuyên mục
Họa sĩ Lý Khắc Nhu và những món quà văn hóa vô giá gửi tặng lại vùng đất Tây Nguyên

Họa sĩ Lý Khắc Nhu và những món quà văn hóa vô giá gửi tặng lại vùng đất Tây Nguyên

Hơn 30 năm rong ruổi khắp mọi miền Tổ quốc, họa sĩ, Nghệ nhân Ưu tú Lý Khắc Nhu không chỉ tạo ra những bức tranh thủy mặc tuyệt phẩm, mà còn lặng lẽ gìn giữ hàng chục pho tượng gỗ, cổ vật và ký ức văn hóa của vùng đất Tây Nguyên. Ở tuổi 83, người nghệ sĩ gốc Hoa ấy đã quyết định trao “gia tài” tượng gỗ về với cộng đồng Tây Nguyên.
Đọc nhiều