Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Sa Thầy

Đ.Dương - D.Hoàng - 19:45, 12/04/2022

Ngày 12/4, tại làng Điệp Lốc, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy (Kon Tum), Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy Sa Thầy, tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ khởi công xây dựng 3 nhà tình nghĩa tặng hộ gia đình chính sách, người có công.

Trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 3 hộ gia đình
Trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 3 hộ gia đình

Tham dự có Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Quang Thới; Đại tá Đỗ Văn Tú, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sa Thầy Y Sâm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã động thổ khởi công xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, người có công là đồng bào dân tộc Gia Rai, gồm bà Y GRíu, ông A Bót và bà Y Chuých, trú tại làng Điệp Lốc, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy. Mỗi ngôi nhà được Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ 80 triệu đồng, trích từ Quỹ xã hội từ thiện của đơn vị. Trong đó, chi phí xây nhà là 70 triệu đồng và 10 triệu hỗ trợ mua trang thiết bị để cải thiện đời sống.

Các đại biểu động thổ khởi công xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa tại làng Điệp Lốc, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy
Các đại biểu động thổ khởi công xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa tại làng Điệp Lốc, xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy

Đây là 3 trong số 5 căn nhà được xây dựng tại tỉnh Kon Tum trong năm 2022, thuộc chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Quân Cảng Sài Gòn với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền biển, đảo.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.