Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Giải trí
Lê Lựu: Nhà văn nổi tiếng của nền văn học Việt Nam
PV
-
08:35, 10/11/2022
Nhà văn Lê Lựu sinh năm 1942 tại Hưng Yên. Ông nổi tiếng với những tác phẩm trong văn học Việt Nam như: "Mở rừng", "Đại tá không biết đùa", "Sóng ở đáy sông", "Chuyện làng Cuội", "Một thời lầm lạc", "Thời xa vắng"... Đặc biệt, hai tác phẩm của ông được chuyển thể thành phim truyền hình và điện ảnh vô cùng thành công, được khán giả biết đến rộng rãi là "Sóng ở đáy sông" và "Thời xa vắng". Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, nhà văn Lê Lựu đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà vào chiều 9/11/2022.
Tweet
30-06-2022
Nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại Nguyễn Đình Chiểu
18-06-2022
Khai mạc Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10
Nữ nhà văn người Pháp giành Giải Nobel Văn học 2022
Lê Lựu
Nhà văn
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Những tác phẩm của nhà văn Trần Hoài Dương trở lại trong diện mạo mới
Nguyễn Huy Tưởng - Nhà chép sử bằng văn học
Quán cà phê với những quy tắc kỳ quặc dành riêng cho các nhà văn
Tin cùng chuyên mục
Đoàn làm phim Ấn Độ quay phim về di sản văn hóa tại Bắc Ninh
Bộ phim “Vườn tình yêu” do Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury - Tổng Biên tập Tổ chức Kỷ lục Ấn Độ, Chủ tịch Liên minh Kỷ lục thế giới, chỉ đạo sản xuất.
Từ đêm diễn sóng gió: Sự ngẫu hứng hay dễ dãi của nghệ sỹ?
Lằn ranh cho AI khi sáng tạo nghệ thuật?
Hai siêu sao Hồng Kông sẽ đến Việt Nam giao lưu với người hâm mộ
Vé G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI “bốc hơi” cả 3 ngày mở bán: Cơn sốt chưa từng có, fan Việt dậy sóng săn vé
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Những “ngọn lửa thiêng” cháy mãi trong lòng dân tộc
Quốc khánh trong tâm thức người có đạo
Từ ngọn lửa niềm tin đến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Pêng Siêl - Nơi đạo sáng, đời khởi sắc