Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lên Tuyên Quang, lạc bước trong sắc màu chợ phiên

Vũ Mừng - 08:44, 09/09/2025

Các xã vùng Tây Bắc của tỉnh Tuyên Quang không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp ruộng bậc thang mùa lúa chín, mà còn bởi những phiên chợ rộn ràng, nơi hội tụ phong tục, tập quán của nhiều dân tộc. Một trong những không gian văn hóa đầy sắc màu và cuốn hút ấy là chợ phiên Hoàng Su Phì.

Chợ phiên Hoàng Su Phì được hình thành từ thời Pháp thuộc và duy trì đều đặn vào mỗi chủ nhật hằng tuần. Ban đầu, nơi đây chủ yếu để bà con mang nông sản đến mua bán, trao đổi phục vụ đời sống hằng ngày.
Chợ phiên Hoàng Su Phì được hình thành từ thời Pháp thuộc và duy trì đều đặn vào mỗi chủ nhật hằng tuần. Ban đầu, nơi đây chủ yếu để bà con mang nông sản đến mua bán, trao đổi phục vụ đời sống hằng ngày.
Qua thời gian, chợ phiên không chỉ là điểm giao thương hàng hóa mà còn trở thành nơi hội tụ, gắn kết cộng đồng. Đây cũng là không gian gìn giữ phong tục, tập quán truyền thống, tạo nên sắc màu văn hóa riêng của vùng cao biên giới Tuyên Quang.
Qua thời gian, chợ phiên không chỉ là điểm giao thương hàng hóa mà còn trở thành nơi hội tụ, gắn kết cộng đồng. Đây cũng là không gian gìn giữ phong tục, tập quán truyền thống, tạo nên sắc màu văn hóa riêng của vùng cao biên giới Tuyên Quang.
Đồng bào các dân tộc Nùng, Dao, Tày, Mông… mang đến chợ những sắc phục, sản vật và phong tục đặc trưng của mình. Sự góp mặt ấy làm nên một bức tranh văn hóa đa dạng, đầy sức sống.
Đồng bào các dân tộc Nùng, Dao, Tày, Mông… mang đến chợ những sắc phục, sản vật và phong tục đặc trưng của mình. Sự góp mặt ấy làm nên một bức tranh văn hóa đa dạng, đầy sức sống.
Từ sáng sớm, bà con đã nô nức xuống chợ, mang theo sản vật của gia đình để trao đổi, mua bán. Không khí tấp nập khiến phiên chợ thêm phần nhộn nhịp.
Từ sáng sớm, bà con đã nô nức xuống chợ, mang theo sản vật của gia đình để trao đổi, mua bán. Không khí tấp nập khiến phiên chợ thêm phần nhộn nhịp.
Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ của đồng bào dân tộc thiểu số khiến phiên chợ như một lễ hội sắc màu. Đây cũng là dịp để mỗi người tự hào khoe nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ của đồng bào dân tộc thiểu số khiến phiên chợ như một lễ hội sắc màu. Đây cũng là dịp để mỗi người tự hào khoe nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
Sản vật núi rừng và cây trái vườn nhà được bày bán khắp các lối chợ. Mỗi món hàng đều mang hơi thở của núi rừng, đậm dấu ấn cuộc sống thường ngày.
Sản vật núi rừng và cây trái vườn nhà được bày bán khắp các lối chợ. Mỗi món hàng đều mang hơi thở của núi rừng, đậm dấu ấn cuộc sống thường ngày.
Ở chợ phiên vùng cao, việc mua bán diễn ra giản đơn và chân tình. Người bán chỉ bày hàng, nói giá thật, gần như không nói thách, còn người mua thì ưng ý là mua ngay, ít khi trả giá.
Ở chợ phiên vùng cao, việc mua bán diễn ra giản đơn và chân tình. Người bán chỉ bày hàng, nói giá thật, gần như không nói thách, còn người mua thì ưng ý là mua ngay, ít khi trả giá.
Nghề làm hương của đồng bào dân tộc Nùng nơi đây đã được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng không phải ai cũng được theo nghề. Người làm hương phải tuân thủ những quy định riêng, chỉ phụ nữ đã đứng tuổi, con cái trưởng thành mới được làm, còn đàn ông thì không. Đặc biệt, vào những ngày giáp Tết, nghề làm hương trở thành nguồn thu nhập đáng kể, bởi với nguyên liệu sẵn có từ tự nhiên, chỉ 2–3 ngày chế tác, người làm nghề đã có thể đem sản phẩm ra chợ bán, thu về vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.
Nghề làm hương của đồng bào dân tộc Nùng nơi đây đã được truyền từ đời này sang đời khác, nhưng không phải ai cũng được theo nghề. Người làm hương phải tuân thủ những quy định riêng, chỉ phụ nữ đã đứng tuổi, con cái trưởng thành mới được làm, còn đàn ông thì không. Đặc biệt, vào những ngày giáp Tết, nghề làm hương trở thành nguồn thu nhập đáng kể, bởi với nguyên liệu sẵn có từ tự nhiên, chỉ 2–3 ngày chế tác, người làm nghề đã có thể đem sản phẩm ra chợ bán, thu về vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.
Hoang Su Phì cũng là vùng đất nức tiếng khắp cả tỉnh về nghề chạm bạc. Do đó, trong phiên chợ, ấn tượng nhất là những món trang sức bằng bạc trắng do đồng bào Nùng chế tác thủ công. Các sản phẩm vừa tinh xảo, vừa mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống.
Hoang Su Phì cũng là vùng đất nức tiếng khắp cả tỉnh về nghề chạm bạc. Do đó, trong phiên chợ, ấn tượng nhất là những món trang sức bằng bạc trắng do đồng bào Nùng chế tác thủ công. Các sản phẩm vừa tinh xảo, vừa mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống.
(ẢNH): Lên Tuyên Quang, lạc bước trong sắc màu chợ phiên 9
Người dân vùng cao xuống chợ không chỉ mua bán nông sản mà còn tìm con giống như lợn, dê để gây nuôi phát triển kinh tế.
Người dân vùng cao xuống chợ không chỉ mua bán nông sản mà còn tìm con giống như lợn, dê để gây nuôi phát triển kinh tế.
Với bà con vùng cao, xuống chợ không chỉ để mua bán mà còn là dịp gặp gỡ, chuyện trò, thăm hỏi nhau sau những ngày lao động.
Với bà con vùng cao, xuống chợ không chỉ để mua bán mà còn là dịp gặp gỡ, chuyện trò, thăm hỏi nhau sau những ngày lao động.
Cụ già trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình xuống chợ, nét dung dị mà đậm đà bản sắc.
Cụ già trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình xuống chợ, nét dung dị mà đậm đà bản sắc.
Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em đã được bố mẹ đưa xuống chợ phiên, theo bước cha mẹ gùi hàng, bày bán hay đi mua sắm. Những lần theo người lớn xuống chợ như thế đã giúp các em dần quen với nhịp sống nhộn nhịp và không gian văn hóa đặc trưng của vùng cao, để rồi lớn lên, chợ phiên trở thành một phần ký ức thân thuộc trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ.
Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em đã được bố mẹ đưa xuống chợ phiên, theo bước cha mẹ gùi hàng, bày bán hay đi mua sắm. Những lần theo người lớn xuống chợ như thế đã giúp các em dần quen với nhịp sống nhộn nhịp và không gian văn hóa đặc trưng của vùng cao, để rồi lớn lên, chợ phiên trở thành một phần ký ức thân thuộc trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ.
Chợ phiên Hoàng Su Phì thường chỉ tan khi đã quá trưa, khi những gùi hàng đã vơi đi và dòng người cũng thưa dần. Lúc ấy, bà con ai nấy lại trở về bản làng với niềm vui nhỏ từ những món hàng đã bán được hay những thứ cần thiết vừa mua.
Chợ phiên Hoàng Su Phì thường chỉ tan khi đã quá trưa, khi những gùi hàng đã vơi đi và dòng người cũng thưa dần. Lúc ấy, bà con ai nấy lại trở về bản làng với niềm vui nhỏ từ những món hàng đã bán được hay những thứ cần thiết vừa mua.
Tin cùng chuyên mục
Tuyên Quang: Cơ hội vàng để hình thành “vùng du lịch di sản xanh”

Tuyên Quang: Cơ hội vàng để hình thành “vùng du lịch di sản xanh”

Sau dấu mốc hợp nhất địa giới hành chính, Tuyên Quang mới đã chính thức hình thành, không chỉ mở rộng về không gian mà còn là sự giao thoa, cộng hưởng giữa hai kho tàng di sản văn hóa và thế mạnh du lịch đặc sắc của miền núi phía Bắc.