Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Mang sân chơi giáo dục tặng trẻ em vùng sâu

Lê Hường - 12:28, 29/03/2022

Dự án “Sân chơi cho em” không chỉ tạo ra những điểm vui chơi an toàn, mà còn mang niềm vui cho trẻ em ở các buôn, làng vùng sâu tỉnh Đắk Lắk. Các sân chơi được làm theo mô hình trò chơi giáo dục liên hoàn, giúp trẻ em tăng cường vận động thể chất, phát triển trí tuệ toàn diện, tạo động lực để trẻ em tích cực đến trường.

Cán bộ đoàn xã hướng dẫn các em nhỏ làm quen với các trò chơi
Cán bộ đoàn xã hướng dẫn các em nhỏ làm quen với các trò chơi

“Sân chơi cho em” tại sân bóng buôn K’mơng Prông A, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột vừa hoàn thành, đã thu hút hàng chục em nhỏ đồng bào dân tộc Ê Đê quanh khu vực đến trải nghiệm.

Xếp hàng ngay ngắn để cùng nhau làm quen chuỗi trò chơi liên hoàn, nhóm trẻ em hớn hở như ngày hội. Em H’Măng Byă 11 tuổi chia sẻ: Đây là lần đầu tiên cháu được chơi các trò chơi này. Cháu rất thích. Ngày thường ngoài giờ học cháu theo ba mẹ lên rẫy, phụ giúp gia đình làm việc nhà hoặc cùng các bạn chơi đuổi bắt ngoài sân bóng của buôn.

“Giờ có sân chơi, nhiều trò bổ ích, cùng một lúc có thể chơi đông người. Thời gian rảnh hoặc học bài xong cháu rủ bạn cùng chơi sẽ vui hơn”, H’Măng Byă nói.

Cùng niềm vui, em H’Nương Knul hào hứng ngồi xích đu, rồi nhanh chân trải nghiệm hết các trò chơi. H’Nương nói: Trường cháu cũng có sân chơi nhiều màu sắc, nhiều trò chơi lắm, nhưng cháu chỉ được chơi khi đi học thôi. Lâu rồi không đi học, chiều nào cháu cũng ra sân bóng đá với các bạn. Bây giờ buôn có sân chơi, cháu được chơi các trò bổ ích, vui lắm ạ.

Các em thiếu nhi, học sinh người DTTS hào hứng trải nghiệm các trò chơi
Các em thiếu nhi, học sinh người DTTS hào hứng trải nghiệm các trò chơi

Sân chơi tại buôn K’mơng Prông A, là công trình thứ 6 thuộc dự án “Sân chơi cho em” tặng 200 em nhỏ dân tộc Ê Đê trong buôn và các buôn lân cận. Sân chơi tổ chức các trò chơi liên hoàn gồm tháp tam giác, 1 cầu ziczac, 1 cầu trượt gỗ, 6 bậc nhảy, 1 xích đu, 2 chỗ, 2 cầu thăng bằng và 30 lốp xe trang trí.

Anh Phạm Ngọc Duy, Bí thứ Đoàn xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột cho biết: Xã không có sân chơi thiếu nhi, thư viện cộng đồng nào. Được sự quan tâm của Thành đoàn, mạnh thường quân hỗ trợ làm sân chơi, tặng tủ sách, chúng tôi đang kêu gọi để làm thư viện gần điểm vui chơi này luôn. Sân chơi thu hu hút các em đến chơi và đọc sách, hình thành văn hóa đọc cho trẻ em đồng bào DTTS.

Được biết, dự án “Sân chơi cho em” do nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương, doanh nghiệp xã hội Bồ Công Anh vận động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng.

Các em thiếu nhi hào hứng trải nghiệm các trò chơi
Các em thiếu nhi hào hứng trải nghiệm các trò chơi

Theo thông tin dự án, mục tiêu trong năm 2022, sẽ triển khai vận động kinh phí thực hiện và trao tặng 10 sân chơi cho các buôn làng, điểm trường vùng sâu tại địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Kinh phí mỗi sân chơi là 30 triệu đồng. Sân chơi đầu tiên của dự án hình thành tháng 3/2021 dành tặng 80 em nhỏ tại buôn người Ba Na, xã Jlơi, huyện Ea Súp. Sân chơi thứ 2 tại thôn 4 xã Cư San, huyện M’Đrắk tặng 200 em nhỏ đồng bào Mông. Sân chơi thứ 3 tại buôn Krue, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk dành cho 80 em nhỏ đồng bào Ê Đê. Sân chơi thứ tư tại Buôn đồng bào Dao, thôn Đại Thành, xã Ea Mdroh, huyện Cư M’gar. Sân chơi thứ 5 tại trường tiểu học Yang Mao, xã Yang Mao, huyện Krông Bông cho 92 học sinh dân tộc M’Nông. Mỗi điểm sân chơi, dự án dành tặng một tủ sách cộng đồng, đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời hoặc bồn đựng nước.

Anh Phạm Thanh Tuấn, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Bồ Công Anh cho biết: Chúng tôi quan điểm, trẻ em nơi đâu cũng xứng đang được hưởng những lợi ích và điều kiện phát triển tốt nhất. Hãy để cho trẻ được chơi, được trải nghiệm, được sáng tạo, được ước mơ và được trở thành -màu sắc- mà các em muốn. Các sân chơi này cũng đang góp phần tạo động lực để trẻ em tích cực đến trường. 

"Một thầy giáo ở xã Cư San nói với chúng tôi, từ khi có sân chơi các em học sinh đến trường đông đủ hơn”, đó là tín hiệu tích cực để chúng tôi tiếp tục triển khai dự án tốt hơn”- anh Tuấn chia sẻ..

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.