Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Người có uy tín nữ trẻ nhất tỉnh Đắk Lắk

Lê Hường - 9 giờ trước

Sinh năm 1993, 28 tuổi chị H’Hương Hmôk (SN 1993), dân tộc Ê Đê, buôn Knăc, xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk đã được người dân suy tôn bầu chọn Người có uy tín của buôn, trở thành Người có uy tín nữ trẻ nhất tỉnh. Đây là điều đặc biệt, bởi từ trước tới nay, vị trí này thường dành cho già làng, trưởng buôn, người nhiều tuổi, dày dạn kinh nghiệm.

Chị H’Hương thường xuyên đến từng nhà chia sẻ, nắm bắt tâm tư bà con (Ảnh: Lê Hường)
Chị H’Hương thường xuyên đến từng nhà chia sẻ, nắm bắt tâm tư bà con (Ảnh: Lê Hường)

Tuổi đôi mươi gách vác trọng trách của buôn

Tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk năm 2014, H’Hương từng ấp ủ ước mơ làm việc trong ngành y để chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhưng cơ hội nghề nghiệp chưa đến, chị đành gác lại dự định, ở nhà phụ giúp gia đình rồi lập gia đình.

Nhanh nhẹn, hiểu biết và tinh thần trách nhiệm, cô gái trẻ đã được cấp ủy địa phương ghi nhận. Cuối năm 2015, chị vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành đảng viên trẻ nhất buôn Knăc. Ba năm sau, ở tuổi 25, chị được bầu làm Bí thư Chi bộ.

“Lúc đó tôi lo lắm. Tuổi còn trẻ, lại là phụ nữ, sợ bà con không tin. Nhưng nghĩ đến niềm tin của tập thể Chi bộ, tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn”, chị H’Hương chia sẻ.

Trách nhiệm, tận tụy với công việc và gần gũi, chị càng được bà con trong buôn quý mến. Năm 2019, khi mới 28 tuổi, chị H’Hương được bà con trong buôn tín nhiệm suy tôn là Người có uy tín của buôn. Chị trở thành Người có uy tín nữ trẻ nhất tỉnh. Đây là điều đặc biệt, bởi từ trước tới nay, vị trí này thường dành cho già làng, trưởng buôn, người nhiều tuổi, dày dạn kinh nghiệm.

Buôn Knăc hiện có 128 hộ, hơn 500 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Ê Đê, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, đất sản xuất ít, tập tục lạc hậu vẫn tồn tại. Chị kiên trì tìm mọi cách để xóa bỏ rào cản, thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân.

Bằng nhiệt huyết, sự tận tình và am hiểu, chị H’Hương được bà con tin tưởng (Ảnh: Lê Hường)
Bằng nhiệt huyết, sự tận tình và am hiểu, chị H’Hương được bà con tin tưởng (Ảnh: Lê Hường)

Để duy trì sinh hoạt cộng đồng, chị H’Hương nhiều lần phải đi từng nhà vận động bà con tham gia họp buôn, thông báo những nội dung liên quan đến cuộc họp để bà con cùng đóng góp khi tham gia họp. Từ đó, các chủ trương, chính sách, các phong trào thi đua yêu nước được phổ biến nhanh chóng và hiệu quả.

Chị cùng Chi bộ vận động Nhân dân đóng góp ngày công, tiền của để làm đường bê tông, kiên cố hóa kênh mương theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Không dừng lại ở phát triển kinh tế - hạ tầng, chị H’Hương còn đặc biệt quan tâm đến công tác gìn giữ văn hóa truyền thống. Chị vận động phụ nữ mặc trang phục Ê Đê trong các dịp lễ, khuyến khích thanh niên tham gia văn nghệ, lễ hội, góp phần xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu. Đến nay, gần 90% hộ gia đình trong buôn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, buôn Knăc được công nhận “Buôn văn hóa”.

Kiên trì xóa bỏ hủ tục, vun đắp niềm tin

Một trong những trăn trở lớn nhất của chị H’Hương là tình trạng tảo hôn trong buôn. Chị kiên trì vận động bà con cho con em đi học, không lấy chồng, lấy vợ sớm. Có trường hợp nữ sinh mới 15 – 16 tuổi nghỉ học, chuẩn bị lập gia đình, chị không ngại đường xa đến nhà thuyết phục. Mặc dù tình trạng tảo hôn vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn nhưng so với trước đây thì đã giảm rất nhiều.

Buôn Knăc ngày càng khởi sắc (Ảnh: Lê Hường)
Buôn Knăc ngày càng khởi sắc (Ảnh: Lê Hường)

Trong công tác xây dựng Đảng, chị cũng rất chú trọng bồi dưỡng, phát triển lực lượng đảng viên trẻ. Tám năm giữ chức Bí thư Chi bộ, chị đã kết nạp được 4 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của buôn lên 15 người. Các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ và chuyên đề được tổ chức đều đặn, giúp đảng viên nắm chắc tình hình và cùng nhau tháo gỡ khó khăn cho buôn làng.

Buôn Knăc hôm nay đã có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng dần khang trang, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, đời sống văn hóa nâng cao. Những tập tục lạc hậu dần đầy lùi đẩy lùi, tinh thần đoàn kết buôn làng được bồi đắp. Người dân tin tưởng vào Đảng, vào cấp ủy, chính quyền. Kết quả đó có đóng góp không nhỏ của Bí thư chi bộ, Người có uy tín trẻ tuổi H’Hương Hmôk.

Song với chị H’Hương, tất cả mới chỉ là bước đầu. “Người dân nơi đây còn nghèo, đất sản xuất ít, thanh niên bỏ học đi làm thuê còn nhiều. Là Bí thư Chi bộ, là Người có uy tín, tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để bà con tin tưởng, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng buôn làng”, chị tâm sự.

Năm nay bước sang tuổi 32, chị vẫn luôn trách nhiệm ở vai  trò là Bí thư Chi bộ gương mẫu, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo chỉ đạo Chi bộ thực hiện các nhiệm vụ chính trị,  phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở; là Người có uy tín được cộng đồng tin tưởng, là người con mang lại niềm tự hào cho buôn Knăc.

Tin cùng chuyên mục
Hai nữ thanh niên dân tộc Mnông tình nguyện nhập ngũ

Hai nữ thanh niên dân tộc Mnông tình nguyện nhập ngũ

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, thực hiện công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghãi vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026, đến nay trên địa bàn xã có 6 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Trong đó có 2 công dân nữ đều là người dân tộc Mnông, cả hai nữ công dân này đều có trình độ học vấn cao.