Ông Ma Văn Hiệu – Người có uy tín, luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu và làm gương cho bà con Nhân dân địa phương. (Ảnh: Vân Khánh)Điểm tựa từ sự gương mẫu và lòng tận tâm
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tông Trang, ông Ma Văn Hiệu thấu hiểu từng phong tục, tập quán, từng nếp nghĩ và hoàn cảnh của mỗi gia đình trong thôn. Chính sự gắn bó ấy, đã giúp ông dễ dàng đi vào lòng người, trở thành cầu nối tin cậy đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Với ông, làm Người có uy tín không phải là danh hiệu để tự hào, mà là trách nhiệm phải gánh vác bằng hành động cụ thể, bằng sự tận tâm và gương mẫu.
Dấu ấn rõ nét nhất của ông trong vai trò Người có uy tín, là việc vận động Nhân dân hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Trước đây, hệ thống đường đi lại trong thôn còn chật hẹp, xuống cấp, việc đi lại và sản xuất gặp nhiều khó khăn. Khi địa phương triển khai chủ trương mở đường, không ít hộ dân còn băn khoăn vì phải thu hẹp diện tích đất canh tác.
Trước thực tế đó, ông Hiệu kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nhẹ nhàng phân tích cho bà con hiểu lợi ích lâu dài của việc mở đường đối với phát triển kinh tế, giao thương và nâng cao chất lượng cuộc sống. Không chỉ nói bằng lời, ông còn gương mẫu đi đầu, tự nguyện hiến khoảng 1.000 m² đất của gia đình để phục vụ làm đường.
Việc làm thiết thực ấy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thuyết phục nhiều hộ dân đồng thuận, chung tay cùng chính quyền địa phương hoàn thành các tuyến đường giao thông trong thôn.
Ông Ma Văn Hiệu đến các hộ gia đình làm kinh doanh, thu mua và bảo quản nông sản tại thôn để động viên bà con tiếp tục phát triển kinh tế. (Ảnh: Vân Khánh)Song song với công tác xã hội, ông Ma Văn Hiệu còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Tận dụng điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm sản xuất, ông mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung trồng gấc, trồng ngô kết hợp chăn nuôi gà, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Điều đáng quý là ông không giữ riêng những kinh nghiệm ấy cho mình. Ông sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn bà con cách trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Nhờ học hỏi mô hình của ông, nhiều hộ dân trong thôn đã từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Gắn kết bản làng bằng những việc làm lặng thầm
Với uy tín và tinh thần trách nhiệm, ông Ma Văn Hiệu còn tích cực tham gia các tổ chức, đoàn thể tại địa phương như Hội Người cao tuổi, Hội Hiếu. Ở mỗi vai trò, ông đều phát huy tinh thần gương mẫu, vận động con cháu và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, nhất là trong việc cưới, việc tang và các hoạt động lễ hội truyền thống.
Ông Ma Văn Hiệu (người mặc áo nâu) trực tiếp tham gia cùng bà con Nhân dân trong quá trình xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng tại địa phương.Thông qua các hoạt động của Hội Người cao tuổi, ông cùng các hội viên tích cực tuyên truyền, giáo dục con cháu giữ gìn đạo lý, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Tày, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư đoàn kết, ổn định. Những việc làm thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã góp phần giữ gìn sự yên bình, gắn kết trong cộng đồng thôn Tông Trang.
Cùng với ông Ma Văn Hiệu, nhiều hộ gia đình trong thôn cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm vì việc chung. Tiêu biểu như gia đình ông Lưu Văn Nhất, đã gương mẫu hiến đất làm sân bóng Nhà văn hóa thôn Tông Trang và hiến đất làm đường giao thông.
Những việc làm nghĩa tình ấy, không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của Nhân dân, mà còn lan tỏa tinh thần chung sức xây dựng nông thôn mới trong toàn thôn.
Đánh giá về ông Ma Văn Hiệu, cấp ủy, chính quyền địa phương khẳng định: Ông Ma Văn Hiệu là Người có uy tín luôn tận tâm, trách nhiệm, có tiếng nói và sức thuyết phục trong Nhân dân; những đóng góp của ông đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Gần 70 tuổi đời, ông Ma Văn Hiệu vẫn miệt mài với công việc chung của thôn, của xã. Với ông, niềm vui lớn nhất là được chứng kiến quê hương đổi thay từng ngày: đường làng rộng mở, bản làng yên vui, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đó cũng chính là phần thưởng lớn lao nhất dành cho một Người có uy tín đã lặng thầm cống hiến trọn đời vì cộng đồng.