Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người có uy tín… rất trẻ: Cán bộ “ba trong một” (Bài 1)

Phạm Việt Thắng - 10:02, 05/09/2022

Thường thì Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số là những người lớn tuổi. Nhưng, ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), nhiều Người có uy tín lại còn đang…rất trẻ. Điểm chung nhất của họ là hăng say, năng nổ và dám hi sinh lợi ích cá nhân vì tập thể.

Cán bộ “ba trong một” Nguyễn Văn Huấn đang cùng bà con làm đường bê tông
Cán bộ “ba trong một” Nguyễn Văn Huấn đang cùng bà con làm đường bê tông

Về làng Nhâm (xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An) không còn cảnh bụi bặm hay bùn lầy như mấy năm trước. Đường làng ngõ xóm thật tinh tươm, hoa nở bốn mùa; đời sống của bà con cũng đã qua rồi thời khốn khó cơm gạo, nhiều gia đình đã có của ăn của để… Một phần công sức đó được bà con ghi nhận cho Nguyễn Văn Huấn (SN 1989) - Bí thư chi bộ, Người có uy tín, Trưởng làng Nhâm.

Thôi nuôi gà để chăm lo việc làng

Tôi không tin người ngồi trước mặt mình là Người có uy tín của đồng bào dân tộc Thổ của làng Nhâm, vì cậu ấy còn rất trẻ. Biết ý, Huấn cười: Bà con bầu chọn nên em phải đảm nhận thôi, thoái thác sao được.

Huấn kể, học xong cấp 3 cậu cũng theo bạn bè đi làm thuê ở miền Nam. Ngày làm mộc, rộp cả tay, nhưng đêm Huấn vẫn đi học đàn Organ cho thoả niềm đam mê. Khi ngón đàn đã thành thạo, cậu trở về quê hành nghề MC kiêm nhạc công đám cưới. Có năng khiếu văn nghệ, lại năng nổ nên Huấn được bầu làm Bí thư Chi đoàn thanh niên làng Nhâm. Những buổi sinh hoạt, những diễn đàn thanh niên lập nghiệp, làm kinh tế giỏi đã thôi thúc Huấn đầu tư vào sản xuất. Dù đang là “con nít” nhưng chàng trai mới lớn ấy đã mạnh dạn nhận 4 ha đất rừng để sản xuất. “Chỉ trồng keo không thôi thì không ăn thua nên em đã đầu tư thêm trang trại gà. Tuy chưa giàu, nhưng em thấy mình đã đi đúng hướng” - Huấn nói rất tự tin.

Rồi Huấn được bầu làm Trưởng Làng, được Chi bộ làng Nhâm bầu làm Bí thư. Chưa hết, chàng trai trẻ ấy lại được bà con suy tôn làm Người có uy tín của làng. Công việc ngập đầu, Huấn phải tạm gác trại gà đang rất phát đạt. “Tiếc lắm anh ạ, nhưng mình phải hi sinh một phần lợi ích cá nhân để lo công việc của làng. Em bán hết gà, mua 6 con trâu để đỡ công chăm sóc. Dù không đạt lợi nhuận cao như nuôi gà, nhưng ít nhiều cũng có thu nhập”- Huấn cho biết.

Huấn cũng cho biết thêm, kể từ khi thôi nuôi gà, em phải đầu tư nuôi dế, vừa ít vốn lại không tốn nhiều thời gian chăm sóc. Thế mà mỗi tháng, thu nhập từ dế cũng cỡ 10 triệu đồng cơ đấy.

Huấn đầu tư nuôi dế để bù nguồn thu khi thôi trang trại gà
Huấn đầu tư nuôi dế để bù nguồn thu khi thôi trang trại gà

- Bây giờ Huấn có làm MC đám cưới nữa không, tôi hỏi?

- Có chứ. Đó là nghề em thích mà. Nhìn các cặp đôi tân hôn rạng ngời hạnh phúc trong ngày cưới, vui lắm anh ạ. Và từ chia sẻ niềm vui với họ, mình cũng thăng hoa, nghĩ và làm được nhiều điều có ích.

Hiệu quả từ sử dụng công nghệ thông tin

“Làng Nhâm rộng lắm, để đi đến từng ngõ ngách thì phải mất cả buổi, mà một buổi thì đã làm được bao nhiêu là việc” - Huấn nói. Thế là để đỡ mất thời gian, Huấn lập các nhóm đoàn thể khác nhau trên Facebook, Zalo. Những người lớn tuổi, cậu phải trực tiếp “tập huấn” cho họ sử dụng điện thoại thông minh.

“Biết dùng điện thoại thông minh, lại đọc được nhiều tin tức bổ ích nên ai cũng thích, cứ rảnh là lên mạng” - Huấn cười rõ tươi.

Kể từ đó, nhiều công việc của làng được Huấn đăng tải trên các nhóm, nhất là những công việc yêu cầu lan toả nhanh, mạnh. Huấn tâm sự, làng Nhâm có số lượng thanh niên đi làm ăn xa nhiều, nhất là đi xuất khẩu lao động, phải lập nhóm “Thông tin làng Nhâm” để con em nắm rõ tìnhh hình quê nhà, đồng thời động viên các bạn chăm chỉ làm ăn, chấp hành luật pháp, góp phần đóng góp xây dựng làng.

Bí thư Chi bộ, Trưởng làng, Người có uy tín Nguyễn Văn Huấn cho biết: Làng Nhâm bây giờ đường sá rộng rãi, đẹp đẽ, hoa nở 4 mùa
Bí thư Chi bộ, Trưởng làng, Người có uy tín Nguyễn Văn Huấn cho biết: Làng Nhâm bây giờ đường sá rộng rãi, đẹp đẽ, hoa nở 4 mùa

Nhưng, hiệu quả nhất, theo Huấn là việc bà con hiến đất mở đường. Trong khi phần lớn bà con hiểu và tự nguyện hiến đất, thì vẫn còn ít gia đình không chịu, thậm chí còn đến tận nhà Huấn trách móc, chửi bới. Ngoài giải thích, vận động, nói với bà con về lợi ích của việc mở rộng đường, thì một phương cách nữa mà Huấn đã rất thành công là thông báo trên mạng xã hội, nhóm con em xa quê. Hiểu được ý nghĩa đó, chính con em của các gia đình trên đã chủ động liên lạc với gia đình, vận động bố mẹ hiến đất. Kết quả là hơn 10.000 m2 đất đã được bà con hiến tặng, để bê tông hoá gần 10 km đường làng.

“Trước đây chả ai muốn đến làng Nhâm đâu. Nắng thì bụi, mưa thì lầy, bây giờ thì đẹp đẽ lắm rồi” - Huấn rạng ngời khoe.

Tôi hơi băn khoăn, có một số việc có thể rất riêng tư, liệu có nên đưa lên mạng xã hội không? Huấn nghiêm ngắn, nói: Anh yên tâm, em nghiên cứu rất kỹ các quy định về ứng xử trên mạng xã hội nên rất cẩn trọng trước các thông tin khi đăng tải. Ví dụ như, một số mâu thuẫn trong làng, trong một số gia đình, thì mình phải trực tiếp hoà giải, không thông tin rộng rãi chứ đừng nói đưa lên mạng. Vì có khi sơ suất, thiếu sót của mình lại làm tổn thương rất lớn đối với người khác.

Sáng nay, Huấn đang chỉ đạo bà con tiến hành đổ bê tông một đoạn đường còn lại, là con đường mọi người đi lấy nước hàng ngày. Em mặc áo xanh tình nguyện, trông càng rất trẻ trung. Huấn cười tươi rói, rất hồn nhiên: Em vẫn còn là đoàn viên mà!