Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Người dân Cần Thơ gửi gắm tình cảm cho đồng bào vùng lũ

Tào Đạt - 11:31, 12/09/2024

Tại thành phố Cần Thơ xa xôi, ai nấy đang chung một tấm lòng hướng về vùng lũ miền Bắc. Không ai bảo ai, nhưng họ đang gói ghém nghĩa tình, trách nhiệm vào những thùng hàng nhu yếu phẩm để… gửi ra vùng lũ, với mong muốn chung tay cùng cả nước giúp đồng bào trong những ngày đang chống chọi với thảm họa thiên tai.

Đồng bào Tây Nam bộ hướng về bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc
Đồng bào Tây Nam bộ hướng về bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc

Từ sáng sớm ngày 11/9, những đoàn ô tô lớn nhỏ, cùng hàng trăm xe máy mang theo nhu yếu phẩm và vật tư y tế của Nhân dân Tp. Cần Thơ theo nhau mang đến điểm tập kết hàng hóa cứu trợ đồng bào miền Bắc tại Nhà văn hóa Lao động thành phố. Nhiều người dân còn đi bộ ra đợi từ sớm để gửi một chút tấm lòng đến bà con vùng lũ ngoài miền Bắc.

Trong mưa bất chợt, chị Thu Lan (trú tại quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ) vẫn quyết định “đội mưa”, chở đầy một xe máy sữa và nước đến để kịp chuyển ra hỗ trợ người dân miền Bắc.

Chị Lan tâm sự: “Nhìn hình ảnh mưa lũ khiến đồng bào miền Bắc mất nhà cửa đã thúc giục tôi phải làm gì đó. Bởi vậy, dù trời mưa to tôi vẫn quyết đi cho kịp để vận chuyển nhu yếu phẩm ra cho bà con”.

Những tấm bánh, gói mỳ, chai nước… mang theo bao tình cảm của bà con miền Tây
Những tấm bánh, gói mỳ, chai nước… mang theo bao tình cảm của bà con miền Tây

Vận động được của bà con, bạn bè cả xe tải nhu yếu phẩm gồm nước, sữa, mỳ gói, quần áo để đem đến quyên góp ủng hộ, chị Nguyễn Thị Bảo Trinh (trú tại quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ) chia sẻ: Khi nắm được thông tin chương trình qua mạng xã hội, tôi đã đi mua và kêu gọi người thân, bạn bè góp thêm một số sản phẩm cần thiết để ủng hộ người dân vũng lũ miền Bắc.

“Những ngày qua, miền Bắc lũ lụt, tôi cảm thấy thương bà con quá. Thông qua đây, cho chúng tôi xin gửi gắm tới đồng bào vùng lũ miền Bắc chút tình cảm của bà con miền Tây”, chị Trinh xúc động nói.

Trên vỏ mỗi thùng mỳ, thùng nước được mang quyên góp, ủng hộ, bà con đều viết những dòng nhắn gửi thật xúc động như: “Thân gửi đồng bào miền Bắc”, “miền Bắc cố lên”, “miền Nam yêu miền Bắc”, “cùng vượt qua nhé”.

Những lời nhắn của đồng bào Tây Nam bộ muốn gửi ra vùng lũ
Những lời nhắn của đồng bào Tây Nam bộ muốn gửi ra vùng lũ

Được biết, việc quyên góp ủng hộ này do Thành Đoàn Cần Thơ và Hội Sinh viên Việt Nam Tp. Cần Thơ tổ chức thực hiện tại 15 điểm tiếp nhận đặt tại quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy (Tp. Cần Thơ); Hậu Giang; Kiên Giang; Đồng Tháp; Vĩnh Long,... Và đến hiện tại, người dân vẫn hưởng ứng rất nhiệt tình.

Anh Phương Tấn Đạt - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. Cần Thơ - thông tin, đến chiều ngày đầu tiên phát động (ngày 11/9), đơn vị đã nhận được hơn 15 tấn nhu yếu phẩm, cùng hơn 5 tấn quần áo của bà con gửi gắm để chuyển ra miền Bắc.

Theo anh Đạt, việc tiếp nhận ủng hộ sẽ được duy trì đến hết ngày 20/9 và đơn vị sẽ chia thành nhiều chuyến vận chuyển hàng cứu trợ ra vùng lũ, có sự kết nối với địa phương để việc hỗ trợ đạt hiệu quả.

Các bạn trẻ tình nguyện viên miệt mài phân loại hàng cứu trợ để gửi ra vùng lũ
Các bạn trẻ tình nguyện viên miệt mài phân loại hàng cứu trợ để gửi ra vùng lũ

“Dự kiến ngày 13/9, khi đủ 30 tấn hàng cứu trợ, đơn vị sẽ vận chuyển chuyến đầu tiên đi Lào Cai. Sau đó, đơn vị sẽ tiếp tục vận động để đưa hàng cứu trợ đến vùng lũ lụt của các địa phương khác theo nhu cầu của bà con”, anh Đạt cho hay.

Gần 6 giờ tối, hàng hóa đã chất đầy khu bên trong nhà và bên hiên Nhà văn hóa Lao động thành phố. Người vác hàng xuống, người quấn băng keo các thùng, người phân loại nhu yếu phẩm... Các tình nguyện viên cho biết, họ sẵn sàng làm xuyên đêm để kịp gửi gắm tình cảm của bà con Nhân dân Tây Nam bộ đến đồng bào vùng lũ một cách sớm nhất.