Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Người “Xứ Nghệ” trong những ngày giãn cách xã hội

Khánh Ngân - 09:49, 25/06/2021

“Xứ Nghệ” - vùng đất với những con người cương trực, đậm tình, nặng nghĩa. Mỗi khi có thiên tai, dịch họa cái nghĩa với đồng bào của người dân nơi đây lại trỗi dậy mạnh mẽ…

Nhu yếu phẩm được tập kết, phân loại chuẩn bị được đưa vào tâm dịch
Nhu yếu phẩm được tập kết, phân loại chuẩn bị được đưa vào tâm dịch

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, tại nhiều địa phương, dịch  có chiều hướng lây lan mạnh. Tại Hà Tĩnh, ngày 4/6 ghi nhận 2 bệnh nhân dương tính với Covid-19, đó là cặp vợ chồng N.V.M (56 tuổi) và vợ là N.T.H (52 tuổi) từ tỉnh Bình Dương về thăm quê. Những ngày sau đó, tại nhiều địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp ghi nhận nhiều ca dương tính với Covid-19. Nghệ An là "hàng xóm" của Hà Tĩnh ban đầu vẫn tạm thời an toàn.

Tuy nhiên, để hỗ trợ, giúp đỡ Hà Tĩnh trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, ngành Y tế tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng cử cán bộ Y tế lên đường chi viện cho tỉnh bạn. 52 cán bộ, y, bác sĩ là những người được lựa chọn từ hàng trăm, hàng ngàn lá đơn tình nguyện vào Hà Tĩnh dập dịch. Sáng ngày 9/6, Đoàn cán bộ Y tế Nghệ An đã xuất quân lên đường vào tỉnh Hà Tĩnh dập dịch là sự kiện đầu tiên trong chuỗi ngày “Xứ Nghệ” gồng mình, chung sức cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Rồi khi Hà Tĩnh đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, bên này Sông Lam, Nghệ An đã ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19, đã có lệnh phong tỏa vài khu phố. Cụm từ Covid-19 ở TP. Vinh được báo, đài và cả hệ thống loa truyền thanh phát đi, nhắc lại liên tục. 

Rồi đến Diễn Châu, Nam Đàn, Quỳ Hợp… số ca nhiễm mới cũng theo đó mà tăng lên. UBND tỉnh Nghệ An đã phải ra thông báo khẩn áp dụng Chỉ thị 16, giãn cách toàn TP. Vinh; nhiều huyện thực hiện Chỉ thị 15; một số nơi phong tỏa. Những “chiến sĩ” áo trắng tình nguyện sang Hà Tĩnh lại vội vã trở về quê nhà dập dịch!

Trong gian khó, những chuyến hàng nông sản sạch không đồng ở các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hướng về TP. Vinh. Nhiều nhà hàng công bố số điện thoại để báo cơm miễn phí… Đó không chỉ là những mớ rau, quả trứng, suất cơm... mà hơn cả, đó là những tấm lòng trong vạn tấm lòng sẻ chia lúc gian nan.

Đó là những việc làm ý nghĩa của tuổi trẻ huyện Thanh Chương, với chương trình “Nông sản sạch Thanh Chương - 0 đồng”. Lực lượng đoàn viên, thanh niên được chia thành từng nhóm nhỏ, tỏa đến các hộ dân để nhận vật phẩm ủng hộ như như bí xanh, bí đỏ, mướp, cà tím, cà pháo, lạc...; các loại trái cây như mít, chuối... Tiếp đó, các nông sản được phân loại cẩn thận, những loại có khả năng bảo quản dài ngày được giữ nguyên để chuyển tới các địa chỉ cần. Những loại khác được các đoàn viên, thanh niên tổ chức sơ chế và chế biến thành các món ăn có thể để được lâu như vừng lạc, lạc rang mặn ngọt, nhút (mít non muối chua), thính măng, cà pháo muối... tất cả được đưa lên xe, hướng về thành Vinh.

Anh Nguyễn Tư Hải Phong, Bí thư Huyện đoàn Thanh Chương chia sẻ: Khi TP. Vinh phải thực hiện giãn cách xã hội và các huyện Diễn Châu, Tân Kỳ, Quỳ Hợp phong tỏa một số khu vực nguy cơ cao để phòng chống dịch, nhiều hộ gia đình ở huyện Thanh Chương đã góp rất nhiều nhu yếu phẩm, rau củ quả... Huyện đoàn đứng ra gom và hỗ trợ vận chuyển, rồi nâng lên thành chương trình “Nông sản sạch Thanh Chương - 0 đồng” gửi về TP. Vinh.

Không chỉ Thanh Chương, bà con Nhân dân huyện Nam Đàn, cũng ủng hộ thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện. Những mớ rau, quả trứng… của bà con Nam Đàn được hội chữ thập đỏ huyện chuyển xuống những khu cách ly, những bếp ăn chống dịch để tiếp thêm nghị lực cho những người nơi tuyến đầu chống dịch.

13/13 chốt chính và 5 chốt phụ kiểm soát ra, vào TP. Vinh đã được Nhân dân lắp đặt công ten nơ văn phòng cho lực lượng tuyến đầu chống nóng.
13/13 chốt chính và 5 chốt phụ kiểm soát ra, vào TP. Vinh đã được Nhân dân lắp đặt công ten nơ văn phòng cho lực lượng tuyến đầu chống nóng.

Không ai hiểu cái nắng, cái khô rát của gió Lào bằng người dân xứ Nghệ. Những chiến sĩ trực chốt giữa cái nắng “rang người”, cộng với gió Lào bỏng rát. Hình ảnh một thanh niên đi xe máy mang những chai nước mát tiếp tế cho trạm chốt Hưng Hòa, đưa nước cho chiến sĩ trực chốt xong rồi lại lên xe đi, mà chưa ai biết tên. Đó là cái tình, cái nghĩa của người “Xứ Nghệ”.

“Có gian truân mới hiểu rõ lòng nhau", những chiếc công-ten-nơ cũ, cả những chiếc xe bus đã được đưa đến các chốt để thay thế lều bạt tạp chống nóng. Giữa vòng xoay chốt kiểm soát, truy vết, lấy mẫu, phong tỏa… hối hả chống dịch, người mang đến cũng rất âm thầm, còn người nhận thì lặng lẽ, cảm động rồi càng quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19…

TP. Vinh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng là dịp cái nắng miền Trung vào đợt đỉnh điểm, khó khăn càng tăng lên bội phần. Nhưng không phải chỉ tuyến đầu, không chỉ hệ thống chính trị, mà phía sau họ là cả một hậu phương vững chắc cùng chống dịch. Những tấm chân tình đến lay động lòng người, cái nghĩa của con người “Xứ Nghệ” vẫn tiếp tục được lan tỏa. Cùng với đồng bào miền ngược, bà con miền xuôi nắm tay nhau vượt qua những ngày dịch bệnh, khó khăn…

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)