Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Cửa Lò đìu hiu ngay trong mùa du lịch

Nguyễn Thanh - 15:09, 22/06/2021

Mặc dù đang trong mùa du lịch nhưng không còn cảnh sầm uất, nhộn nhịp như trước; hàng loạt khách sạn, nhà hàng ở Cửa Lò (Nghệ An) đã “cửa đóng then cài”, thị trường hải sản ế ẩm. Phố biển Cửa Lò đìu hiu vì đại dịch Covid-19.

Chị Mai Nhung (buôn bán ở chợ hải sản Cửa Lò) buồn bã vì hàng hóa ế ẩm.
Chị Mai Nhung (buôn bán ở chợ hải sản Cửa Lò) buồn bã vì hàng hóa ế ẩm.

Khu du lịch biển Cửa Lò từng là điểm đến nghỉ dưỡng lí tưởng của du khách mỗi dịp hè về. Nhưng năm nay, phố biển Cửa Lò vắng lặng chưa từng thấy. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 8/6/2021, theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, thị xã Cửa Lò, là một trong 5 địa phương giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh phải tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu như: Nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, quán cà phê, cắt tóc, gội đầu, cơ sở thẩm mỹ… để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh.

Ông Phạm Hữu Cương, trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò than thở: "Tôi thuê ki ốt dọc bãi biển nhưng từ đầu năm đến nay, mới mở cửa bán được 2 ngày (30/4 và 1/5). Sau đó, thì xảy ra dịch Covid-19 nên phải đóng cửa đến nay. Tiền thuê ốt đã trả cho chủ cả năm đến hàng trăm triệu đồng. Dịch Covid-19 tác động thật khủng khiếp".

Chủ ki ốt kinh doanh ăn uống Hằng Thảo (giáp bãi biển Cửa Lò) buồn bã: "Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hàng quán không bán được vì không có khách. Tài sản đầu tư vào ki ốt thuê nên hàng ngày gia đình phải ra đây để trông coi. Chưa năm nào khổ như năm nay".

Hàng năm, phố biển Cửa Lò sầm uất nhất vào khoảng 3 tháng hè, nhưng năm nay vắng lặng như tờ. Bão dịch Covid-19 đang khiến tiểu thương, người dân nơi đây “khóc dở mếu dở”. Cả một dọc dài những ki ốt sát biển im ỉm khóa cửa, bàn ghế chất đống; những lá bàng già rụng xuống chưa được thu gom như càng làm cho phố biển thêm quạnh quẽ.

Bàn ghế chất đống dọc bãi biển, khung cảnh đìu hiu chưa từng thấy.
Bàn ghế chất đống dọc bãi biển Cửa Lò, khung cảnh đìu hiu chưa từng thấy.

Sáng 17/6, chúng tôi đi một vòng dọc theo bãi biển, có thể thấy, các hộ kinh doanh, người dân nơi đây thực hiện rất nghiêm túc phòng chống dịch. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ còn dán biển “không đón khách” để phòng chống dịch bệnh.

Về Cửa Lò không chỉ nghỉ dưỡng, du khách còn thưởng thức hải sản tươi ngon. Nhưng dịp này chợ hải sản Cửa Lò đìu hiu, vắng khách chưa từng thấy.

Là người buôn bán lâu năm tại đây, chị Mai Nhung, trú ở phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò cho biết: Khách du lịch không có nên việc buôn bán chỉ cầm chừng thôi, số ít thì bán cho người dân địa phương, hàng hóa thì ế ẩm.

Chị Lê Thị Phương, trú ở phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò chia sẻ: "Lượng hải sản buôn bán giảm 70% so với các năm. Lo ngại về tình hình dịch bệnh nên khách chủ yếu đặt hàng để mình gửi xe, ship đến tận nơi, nhưng số lượng cũng không đáng kể".

Chia sẻ với phóng viên, nhiều chủ nhà hàng ở Cửa Lò trầm ngâm: Cơ bản hải sản được cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Tuy nhiên, việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh, lượng khách du lịch thì không có nên không có ai đặt mua, ế ẩm nên không dám nhập về.

Các bể nuôi hải sản để cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn cạn trơ đáy.
Các bể nuôi hải sản để cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn cạn trơ đáy.

Hiện tại, toàn thị xã Cửa Lò có 304 khách sạn, gần 300 nhà hàng, ki ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên gần 100% khách sạn, nhà hàng, ki ốt đóng cửa do không có khách. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh về tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu (từ ngày 8/6/2021), các cơ sở kinh doanh ở đây đều thực hiện nghiêm để phòng chống dịch bệnh, khiến Cửa Lò đã vắng, lại càng thêm đìu hiu.

Qua tìm hiểu, nhiều chủ cơ sở chia sẻ, rất lo lắng về thực trạng này kéo dài, sẽ lấy đâu tiền để sống, trả các chi phí duy trì, trả nợ ngân hàng... nhưng hầu hết đều nhận thức được cần ngăn chặn đại dịch, vì sức khỏe gia đình, cộng đồng xã hội.