Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Những điều còn mãi…!

Hà Hồng Phúc - 10:43, 10/12/2020

Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020, tại Thủ đô Hà Nội đã khép lại trong tình đoàn kết các dân tộc anh em. Để rồi, đến giờ phút chia tay lưu luyến, những khuôn mặt, ánh mắt, những vòng tay vừa mới kịp quen, nay lại hối hả trở về với nhịp sống của bản làng, phum sóc… mang theo quyết tâm lan tỏa xây dựng cuộc sống mới ấm no, giàu đẹp.

Các đại biểu vui mừng gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau trong ngày Hội lớn
Các đại biểu vui mừng gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau trong ngày Hội lớn

Lưu luyến phút chia tay

“2 ngày tham dự Đại hội trôi qua nhanh quá. Mới hôm trước gặp nhau, anh chị em tay bắt mặt mừng, dẫu lạ nhưng tựa như thân quen từ bao giờ. Nay đã phải chia tay, trong lòng ai cũng trào dâng cảm xúc thật bồi hồi, lưu luyến khó tả...”

Lời chia sẻ ấy của đại biểu Đặng Thị Pham, dân tộc Dao ở bản Là, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng trong đêm mừng thành công Đại hội, có lẽ cũng là tâm trạng, cảm xúc chung của gần 1600 đại biểu – những người con tiêu biểu đại diện cho 54 dân tộc về Thủ đô dự Đại hội trong giờ phút chia tay.

Không xúc động sao được khi tình cảm mong chờ, mừng vui gặp gỡ dồn nén trong cuộc hạnh ngộ ngắn ngủi sau 10 năm chờ đợi. Xen lẫn những gương mặt mới hôm nay là những gương mặt của 10 năm trước, vẫn bừng lên quyết tâm như thuở ban đầu. Và 10 năm sau là cả một hành trình dài phía trước…

Ông Huỳnh Phến, dân tộc Hoa, 91 tuổi đến từ tỉnh Sóc Trăng - đại biểu cao tuổi nhất Đại hội xúc động: Tôi rất vinh dự và tự hào khi hai lần trong cuộc đời được về Thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội của cộng đồng các DTTS Việt Nam. Được sống trong tình cảm thiêng liêng của cộng đồng 54 dân tộc anh em, tôi như được trở về chính ngôi nhà của mình. Những kỷ niệm, cảm xúc đẹp về các kỳ Đại hội sẽ luôn theo tôi, và có lẽ với tôi, đó là điều mãn nguyện nhất trong cuộc đời này.

Đại hội đã thành công rực rỡ đúng như mong đợi, nếu tiếc nuối, có chăng là bởi nỗi lo về covid vẫn lẩn khuất đây đó khiến đêm hội xòe mừng công không được diễn ra như dự kiến. Sự cảnh giác trước dịch bệnh là cần thiết, nên, dù vui mừng, hạnh phúc bao nhiêu, những vòng tay đành phải gác lại thay vào đó là ánh mắt, tiếng cười trao nhau… 

Cùng nhau thưởng thức âm nhạc và vũ điệu của các dân tộc anh em
Cùng nhau thưởng thức âm nhạc và vũ điệu của các dân tộc anh em

Thắm mãi tình đoàn kết

“Khi riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng là đại dương”, câu nói ấy của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 cũng chính là cảm xúc lắng đọng, lan tỏa sau ngày Hội lớn đối với hơn 14,2 triệu đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước hôm nay và tiếp nối trong cả những ngày mai sau…

Trong những ngày diễn ra Đại hội, còn khoảng cách nào trong không gian văn hóa đa sắc màu khi những bàn tay đã nắm lấy bàn tay? Khi tiếng đàn tính dìu dặt của đồng bào miền núi phía Bắc hoà với sự hân hoan của đàn tơ rưng nơi Tây Nguyên đại ngàn; khi tiếng Khèn quyện với tiếng chiêng, tiếng sáo ... 54 dân tộc anh em, quấn quýt keo sơn, như bản hoà tấu không thể thiếu thanh âm nào. Những thanh âm vừa rộn ràng, vừa sâu lắng của núi rừng ấy cũng chính là một phần biểu trưng cho sự hòa hợp, cho tình đoàn kết của các dân tộc.

“Anh em lâu ngày gặp lại nhưng tình cảm vẫn son sắt như xưa. Hội tụ tại nơi đây, chúng tôi được giao lưu, học hỏi với các dân tộc anh em, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn, thoát nghèo… Tôi cũng hiểu rằng, ngoài sự tự hào, vinh dự, trách nhiệm của mình càng phải cao, phải nỗ lực vươn lên, đoàn kết để cùng nhau phát triển”, chị Lò Thị Vân, đại biểu đến từ Điện Biên chia sẻ.

Trong không gian của xúc cảm ấy, lời của Bác vẫn còn vang vọng trong tâm thức mọi người, càng thấm thía hơn trong giây phút sum họp này: “Cộng đồng các DTTS là một bộ phận không thể tách rời và là máu thịt của dân tộc Việt Nam”. Và, Đại hội lần này cũng diễn ra với chủ đề thấm đẫm tinh thần ấy: “Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”.

Vậy nên, không chỉ là khoảng cách 10 năm giữa hai kỳ Đại hội, mà xuyên suốt nhiều thập kỷ từ khi non sông vẹn toàn tới nay, vùng đồng bào DTTS và miền núi không ngừng có bước phát triển mới vượt bậc. Những thành tựu ấy là kết tinh tinh thần đoàn kết của cộng đồng các DTTS. Đó chính là cội nguồn sức mạnh của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 

Các đại biểu xem triển lãm ảnh bên lề Đại hội
Các đại biểu xem triển lãm ảnh bên lề Đại hội

Lan tỏa quyết tâm…

Tinh thần đại đoàn kết chính là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc đã được bao thế hệ cha anh bền bỉ xây dựng, vun đắp bằng sự hy sinh, bằng ý chí, sức mạnh và niềm tin của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Với tinh thần ấy, Quyết tâm thư của Đại hội gửi tới Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là ý nguyện muôn người như một.

Để rồi, ngày mai đây, sau ngày Hội lớn, gần 1600 đại biểu ưu tú của 54 dân tộc anh em, đến từ mọi miền của đất nước khi trở về trên khắp các bản làng, phum sóc… sẽ lan tỏa tinh thần Đại đoàn kết ấy, truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các DTTS đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển cường thịnh, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đó cũng là ý nguyện, là tiếng nói của hơn 14,2 triệu đồng bào DTTS, chúng ta xiết chặt tay nhau, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, quyết tâm thực hiện thật tốt lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Chúng ta phải thương yêu nhau, kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”… 

Các Đại biểu thăm quan gian trưng bày văn hóa các dân tộc
Các Đại biểu tham quan gian trưng bày văn hóa các dân tộc


Các đại biểu thể hiện ý chí muôn người như một tại hội trường Đại hội
Các đại biểu thể hiện ý chí muôn người như một tại hội trường Đại hội


Tin cùng chuyên mục
Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch nơi rẻo cao Kỳ Sơn

Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch nơi rẻo cao Kỳ Sơn

Lên Kỳ Sơn – huyện rẻo cao xứ Nghệ, đã không ít du khách từng cảm thấy mình “lạc lối”. Cũng bởi, nơi ấy không chỉ có “cổng trời” Mường Lống bảng lảng sương bay, tháp cổ Yên Hòa huyền bí, đỉnh Puxailaileng trên dãy Trường Sơn…; mà còn là những lễ hội Pu nhạ thầu, chọi bò, hoa mận, chợ phiên… thấp thoáng sau những cánh rừng pơ mu, sa mu tuyệt đẹp. Càng cuốn hút và hấp dẫn hơn khi đó là bản sắc văn hóa độc đáo lâu đời của cộng đồng các DTTS Mông, Thái, Khơ mú nơi đây.