Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Những khoảnh khắc “đặc biệt” trong ngày hội non sông

Thanh Hải - 3 giờ trước

Quá ngưỡng bách niên, được tự tay cầm lá phiếu bỏ vào thùng để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân trong Ngày hội non sông, là một khoảnh khắc đáng nhớ, tự hào.

Cụ Vừ Giống Dênh ở bản Huồi Giảng 3, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An năm nay 108, cầm trên tay tấm thẻ cử tri của mình - Ảnh: T.H
Cụ Vừ Giống Dênh ở bản Huồi Giảng 3, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An năm nay 108 tuổi, cầm trên tay tấm thẻ cử tri của mình - Ảnh: T.H

Bản Huồi Giảng 3, xã Mường Xén (Nghệ An), cụ Vừ Giống Dênh là niềm tự hào của bà con người Mông. Cụ Dênh sinh năm 1919, nay đã 108 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.

Hôm nay, Ngày hội non sông, đường từ nhà đến nhà văn hóa bản xa, lại qua nhiều con dốc. Để tạo thuận lợi cho cụ, Tổ bầu cử số 10, bản Huồi Giảng 3, xã Mường Xén đã cắt cử lực lượng, mang hòm phiếu phụ đến tận nhà.

Tổ bầu cử bản Huồi Giảng 3, xã Mường Xén chứng kiến cụ Dênh bỏ phiếu vào thùng - Ảnh: T.H
Tổ bầu cử bản Huồi Giảng 3, xã Mường Xén chứng kiến cụ Dênh bỏ phiếu vào thùng - Ảnh: T.H

Cầm bút, chậm rãi ghi tên người mình lựa chọn, rồi bỏ vào thùng, với cụ Dênh là một khoảnh khắc đáng nhớ, tự hào. Cụ nói: Đáng ra tôi phải đến nhà văn hóa bản để bỏ phiếu bầu. Nhưng các chú thương tôi già cả nên tạo điều kiện. Tôi rất vui, vinh dự và cũng tự hào khi tự tay cầm phiếu bỏ vào thùng, thực hiện quyền cử tri của bản thân.

Cụ Nguyễn Duy Diện ở thôn 6 xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An tròn 110, tự tay bỏ phiếu bầy ngay tại nhà mình - Ảnh: T.H
Cụ Nguyễn Duy Diện ở thôn 6 xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An tròn 110, tự tay bỏ phiếu bầy ngay tại nhà mình - Ảnh: T.H

Ở bản Trung Tâm xã rẻo cao Mường Lống (Nghệ An), cụ ông Và Tà Dờ năm nay 104 tuổi cũng đã tham gia bỏ phiếu bầu cử ngay từ sớm 15/3. Chủ tịch UBND xã Mường Lống Phạm Văn Hòa nói: Những cụ cao tuổi, đau ốm, bệnh tật… được xã chuẩn bị phương án nhằm hỗ trợ tốt nhất để các cụ thực hiện quyền công dân.

Cụ Nguyễn Thị Bình ở thôn Minh Thuận, xã Đại Đồng tròn 115 tuổi, được hỗ trợ bỏ phiếu bầu cử tại nhà - Ảnh: T.H
Cụ Nguyễn Thị Bình ở thôn Minh Thuận, xã Đại Đồng tròn 115 tuổi, được hỗ trợ bỏ phiếu bầu cử tại nhà - Ảnh: T.H

Tại xã Đại Đồng (Nghệ An) đang có nhiều cụ hơn 100 tuổi, được thực hiện quyền cử tri, quyền công dân ngay tại nhà riêng của mình. Năm nay cụ Nguyễn Thị Bình ở thôn Minh Thuận tròn 115 tuổi, còn cụ Nguyễn Duy Diện ở thôn 6 tròn 110 tuổi. Tuổi cao, sức yếu, các cụ đã được Trưởng Ban bầu cử, cùng các thành viên trong Ban bầu cử xã Đại Đồng trực tiếp mang hòm phiếu phụ đến tận gia đình các cử tri.

Các lực lượng mang hòm phiếu phụ hỗ trợ người dân bầu cử tại nhà - Ảnh: T.H
Các lực lượng mang hòm phiếu phụ hỗ trợ người dân bầu cử tại nhà - Ảnh: T.H

Cụ Nguyễn Duy Diện móm mém: Tôi rất phấn khởi khi được tự tay cầm lá phiếu bầu cử ngày hôm nay. Tôi cảm ơn các cấp ngành đã hỗ trợ tối đa để mình thực hiện quyền công dân.

Những tổ công tác mang hòm phiếu phụ vượt núi, cắt rừng đến với những cụ già trong ngày hội non sông không chỉ là để mỗi cử tri được thực hiện quyền công dân của mình. Hơn hết, đó là thông điệp về lòng yêu nước, trách nhiệm với Đảng, với tổ quốc để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Tin cùng chuyên mục
Quốc hội với đồng bào DTTS Tây Nam Bộ: Khi chính sách từ nghị trường đến từng khóm, ấp (Bài 2)

Quốc hội với đồng bào DTTS Tây Nam Bộ: Khi chính sách từ nghị trường đến từng khóm, ấp (Bài 2)

Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách lớn được Quốc hội ban hành đã tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống đồng bào DTTS ở khu vực Tây Nam Bộ. Từ những quyết sách tại nghị trường, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội từng bước đi vào cuộc sống, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện sinh kế và mở ra cơ hội phát triển bền vững cho bà con ở khóm, ấp.