Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Những khoảnh khắc đẹp quanh cột mốc ngã ba Đông Dương

Quang Vinh - 17:56, 12/12/2024

Nằm ở độ cao 1.086m so với mực nước biển, ngã ba Đông Dương nằm ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum là điểm tiếp giáp giữa 3 nước: Việt Nam, Lào và Campuchia. Vốn được mệnh danh là nơi mà “một con gà gáy ba nước đều nghe”, từ nhiều năm qua, ngã ba Đông Dương đã trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút nhiều du khách đam mê du lịch, khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ tại cột mốc ba biên.

Các chiến sĩ Biên phòng vừa bảo vệ, vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch.
Các chiến sĩ Biên phòng vừa bảo vệ, vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch.

Cột mốc ngã ba Đông Dương do tỉnh Kon Tum tổ chức thi công xây dựng tháng 12/2007 và hoàn thành vào đầu năm 2008, dưới sự giám sát của chuyên gia 3 nước có chung đường biên giới. Cột mốc đặc biệt nặng 900 kg, làm bằng đá hoa cương, hình trụ tam giác, cao 2 mét, trên mỗi mặt cột mốc quay về mỗi nước được gắn quốc huy trang trọng, năm cắm mốc và tên quốc gia đó bằng chữ màu đỏ của chính nước đó.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn cho Nhân dân các bộ tộc Lào trồng cây hoa sứ.
Bộ đội Biên phòng hướng dẫn cho Nhân dân các bộ tộc Lào trồng cây hoa sứ.

Mốc ngã ba biên giới là biểu tượng thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của Chính phủ và Nhân dân ba nước trong hợp tác giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ, là minh chứng thể hiện sự tin cậy, hiểu biết và tinh thần hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam, Campuchia và Lào.

Đến cột mốc biên giới nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ biết nâng niu, gìn giữ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.
Đến cột mốc biên giới nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ biết nâng niu, gìn giữ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.

Chó nghiệp vụ - người bạn trung thành trong mỗi chuyến tuần tra.
Chó nghiệp vụ - người bạn trung thành trong mỗi chuyến tuần tra.

Sáng sớm tinh sương, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum túc trực bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Sáng sớm tinh sương, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum túc trực bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng kiểm tra kỹ lưỡng an toàn vật liệu cháy nổ, nhằm bảo đảm an toàn cho Nhân dân.
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng kiểm tra kỹ lưỡng an toàn vật liệu cháy nổ, nhằm bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Đường đi đến ngã ba Đông Dương không quá khó, vừa chạy xe, du khách vừa có thể thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh núi non trùng điệp hiện ra ngay trước mắt. Tiếp sau đó, du khách sẽ leo qua những bậc thang để có thể chạm được đến hình ảnh thiêng liêng của vùng biên giới Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục
Xuân ấp áp ở làng Kon Tuông

Xuân ấp áp ở làng Kon Tuông

Vượt gần 150km với những cung đường ngoằn nghèo và hơn 1 giờ đi bộ trên con đường lầy lội, trơn trượt, qua những ngọn đồi, con suối, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Kon Tum do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn mới đến được làng Kon Tuông, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei để chung vui Ngày hội bánh chưng xanh Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 với đồng bào Xơ Đăng nơi đây. Một không khí xuân ấm áp ngập tràn ở ngôi làng còn bộn bề khó khăn nằm dưới chân núi Ngọc Linh hùng vỹ.