Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Những “người hùng” thầm lặng

Tuấn Trình - Hồng Minh - 20:56, 15/03/2020

Hoang mang nhưng không nản chí, lo lắng nhưng không từ bỏ, ở mỗi góc phố, trên từng con đường, những công nhân vệ sinh vẫn âm thầm dọn dẹp, thu gom rác thải làm xanh, sạch, đẹp cho cuộc sống. Họ chính là những “người hùng” thầm lặng trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Những công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội được trang bị đầy đủ các đồ dùng bảo hộ
Những công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội được trang bị đầy đủ các đồ dùng bảo hộ

Để hiểu được sự khó khăn, nguy hiểm của những “người hùng” đó, chúng tôi đã tìm đến con phố Trúc Bạch, Châu Long (Hà Nội) nơi phát hiện ca nhiễm Covid- 19 đầu tiên ở Thủ đô để “mục sở thị”. Khác với những ngày dịch bệnh chưa về, con phố này luôn là địa điểm ăn uống đông đúc của người dân Thủ đô, còn hôm nay, người qua lại trên phố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng tiếng chổi tre, tiếng cóc cách của xe đẩy rác vẫn vang lên từng ngày.

Với ai đó, họ có thể lựa chọn một con đường khác để di chuyển, một nhà hàng mới để dùng bữa. Nhưng với người công nhân vệ sinh, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục công việc như mọi ngày. Bởi lẽ, đây là công việc, là trách nhiệm, là cuộc sống mà họ đã lựa chọn. Nguy hiểm đấy, hoang mang đấy, nhưng với những người công nhân vệ sinh môi trường, tình yêu trách nhiệm với nghề có lẽ là điều thiêng liêng hơn cả.

Đã nhiều năm gắn bó với công việc, chị Lê Minh Thị, công nhân vệ sinh môi trường chi nhánh quận Ba Đình thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết: Kể từ khi Việt Nam công bố dịch Covid-19 và TP. Hà Nội chính thức có ca nhiễm đầu tiên, bản thân chị cùng các anh chị em trong tổ không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hoang mang. “Nói thật, trong đầu đã từng có suy nghĩ muốn xin nghỉ. Nhưng sau đó, tôi đã tự trấn an mình, trấn an mọi người trong tổ phải thật bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo”, chị Thị chia sẻ. 

Công nhân vệ sinh thu gom rác thải trên phố Châu Long những ngày dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội
Công nhân vệ sinh thu gom rác thải trên phố Châu Long những ngày dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội

Theo chị Thị, mặc dù công việc đang làm có nguy cơ nhiễm bệnh cao, nhưng không phải không có cách phòng chống. Chỉ cần mỗi công nhân chấp hành nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, thực hiện đầy đủ công tác bảo hộ thì sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe. 

“Hơn nữa, nếu sợ dịch bệnh mà xin nghỉ thì những con phố sẽ thế nào khi mỗi ngày có hàng chục tấn rác xả ra. Với lòng tự trọng nghề, với trách nhiệm của bản thân, chúng tôi không đành lòng”, chị Thị tâm sự.

Nghe những điều chị Thị chia sẻ, chúng tôi cảm nhận rõ được trách nhiệm, tình yêu nghề, tình yêu thành phố ở mỗi người công nhân vệ sinh lớn đến nhường nào. Nhìn chị Thị cầm cây chổi quét từng ngõ ngách trên mỗi con đường, tôi chợt nghĩ đến câu hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”. 

Đúng thế, nếu ai cũng chọn cho mình những việc nhẹ nhàng thì ai sẽ là người “âm thầm” ngày đêm làm đẹp cho mỗi con phố như những công nhân vệ sinh, từng ngày tô thêm màu xanh bình yên cho cuộc sống này.

Là người dân sống tại số nhà 39, phố Châu Long (Hà Nội), bà Phạm Thị Hương rất xúc động khi thấy những người công nhân vệ sinh môi trường bất chấp nguy hiểm vẫn đều đặn hằng ngày làm công việc của mình. Bà Hương chia sẻ rằng, nếu những người công nhân vệ sinh sợ nguy hiểm, không có tinh thần một người vì mọi người thì có lẽ họ đã không làm rồi. “Tôi thực sự cảm kích, biết ơn họ. Nếu chúng tôi sợ hãi không dám ra đường, thì những người công nhân vệ sinh họ vẫn luôn sẵn sàng thu gom rác thải. Họ thực sự xứng đáng được tôn vinh”, bà Hương xúc động nói.

Đường phố vẫn được công nhân vệ sinh dọn dẹp sạch đẹp trong những ngày đang diễn ra dịch Covid - 19
Đường phố vẫn được công nhân vệ sinh dọn dẹp sạch đẹp trong những ngày đang diễn ra dịch Covid - 19

Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc chi nhánh Ba Đình, Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết: Ngay sau khi có thông tin bệnh nhân nhiễm Covid- 19 thứ 17 cư trú tại phố Trúc Bạch, thuộc khu vực phụ trách của chi nhánh, Công đoàn, Thanh niên Công ty đã trực tiếp xuống thăm hỏi, động viên các anh chị em công nhân trong tổ. Với tinh thần cùng đồng hành, cùng chia sẻ khó khăn, lãnh đạo Công ty đã giao bộ phận y tế các đơn vị trang bị nước rửa tay khử khuẩn tại các khu vệ sinh; chủ động liên hệ mua khẩu trang y tế và những trang thiết bị phòng, chống dịch để cấp phát cho cán bộ, công nhân viên. 

“Đặc biệt, trong thời gian này, công tác bảo hộ được quản lý sát sao. Khi làm việc công nhân bắt buộc phải đeo găng tay, đi ủng, đeo khẩu trang, đội mũ, mặc quần áo bảo hộ. Chúng tôi sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”, ông Toàn cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên khắp cả nước ta, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ như vậy.