Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Những người nặng lòng với vùng cao

Văn Hoa - 14:51, 20/10/2020

Thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của học sinh và người dân vùng DTTS còn nhiều khó khăn, những trái tim đầy tình yêu thương của Câu lạc bộ (CLB) “Vì trái tim trẻ thơ Hà Nội” đã vượt qua mọi khoảng cách về địa lý để mang những yêu thương từ miền xuôi tới miền ngược.

Các thành viên trong CLB "Vì trái tim trẻ thơ" tại Lào Cai
Các thành viên trong CLB "Vì trái tim trẻ thơ" tại Lào Cai

Theo chân CLB “Vì trái tim trẻ thơ Hà Nội” làm thiện nguyện tại điểm trường Tiểu học Trung Chải, phân hiệu Móng Sến II ở xã Trung Chải, thị xã Sa Pa (Lào Cai), tôi mới cảm nhận được phần nào những trái tim nhiệt huyết của mỗi thành viên CLB.

Để có được chuyến đi thiện nguyện trọn vẹn nhất, mọi thành viên CLB phải huy động cả tháng trời, quà tặng bao gồm: Tiền mặt, quần áo cũ, đồ dùng học sinh, các nhu yếu phẩm sinh hoạt khác.

Xuất phát từ Hà Nội tối hôm trước, Đoàn thiện nguyện vượt hàng trăm cây số để kịp sáng hôm sau có mặt tại điểm trường Tiểu học Trung Chải. Đoạn đường gần điểm trường không thể di chuyển bằng ô tô, thậm chí là xe máy, cả đoàn xuống đi bộ. Vượt hơn chục km đường núi, tới nơi, không ai kịp nghỉ ngơi mà tập trung chia từng phần quà, tổ chức sinh hoạt cùng các bạn nhỏ trong không khí háo hức.

“Nhìn những bạn nhỏ thích thú với những món quà chúng tôi quên hết mệt mỏi và mong ước có thể có nhiều quà hơn cho các cháu”, chị Lê Thị Thu Trang, Chủ nhiệm CLB chia sẻ.

Cô Đàm Thị Nghĩa, giáo viên nhà trường xúc động cho biết: Vậy là từ mai, các con có ăng-gô để mang cơm đến lớp, không còn bỏ cơm vào túi bóng nữa. Nói xong, cô cho chúng tôi xem túi bóng cơm trắng (chừng khoảng hơn 1 bát nhỏ) của một em học sinh trong trường khiến mọi người rất xúc động.

Đó chỉ là một trong nhiều những chương trình thiện nguyện mà CLB thực hiện. Được biết, CLB thành lập năm 2016, là tập hợp của 5 thành viên có trái tim đồng cảm, nặng lòng với những khó khăn của người dân vùng cao. Đến nay, CLB có khoảng 30 thành viên đến từ các tỉnh và 1 nhóm cháo thiện nguyện huyện Yên Thủy (Hòa Bình).

Vợ chồng anh Lê Văn Thuần và chị Lê Thị Thùy Trang là Chủ nhiệm CLB, Anh Thuần chia sẻ: CLB thường tổ chức các hoạt động thiện nguyện ở các địa phương bị thiệt hại vì thiên tai, lũ lụt, các điểm trường khó khăn… Từ khi thành lập đến nay, CLB đã “đặt chân” tới nhiều địa phương như: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk… Tổng chi phí mỗi chuyến đi chừng 50 - 70 triệu đồng.

Trong suốt thời gian qua, CLB ngày càng thêm nhiều thành viên tích cực, mọi người rất đoàn kết. Các mạnh thường quân luôn tin tưởng vào CLB, vì mỗi chương trình đều có báo cáo thu - chi rất rõ ràng, minh bạch. Đặc biệt, CLB luôn được người dân vùng cao chờ đón, chính quyền địa phương ủng hộ… nên rất thuận tiện.

Đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Xuân Phương - Bùi Thúy Hường, thành viên của CLB chia sẻ: “Thấy nhiều hoàn cảnh đồng bào vùng cao gặp nhiều khó khăn nên vợ chồng mình cũng muốn chung tay giúp một phần nhỏ. Đi mãi, thành đam mê, gắn bó với công việc thiện nguyện, chỉ tiếc là sức mình còn hạn chế…”.

Trong mỗi chuyến thiện nguyện đến với vùng cao, với các em học sinh và đồng bào còn nhiều gian khó, dù chỉ là vài tiết mục văn nghệ, là những điệu múa lân nghiệp dư, những chiếc kẹo, chiếc ăng-gô đựng cơm, rồi chăn, màn, hay gạo, mỳ… nhưng đi qua bao ngọn núi, con sông để đến với những người khó khăn là thật trân quý! 

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Tặng hơn 700 phần quà cho các em học sinh DTTS

Kon Tum: Tặng hơn 700 phần quà cho các em học sinh DTTS

Ngày 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 (trực thuộc Saigon Times Club) tặng 732 phần quà cho các em học sinh DTTS xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà (Kon Tum).