Những ngày này, mỗi khi rảnh tay ở quán cà phê, anh Đỉnh lại mày mò với những bức tranh bằng vỏ sò điệp của mình. Trong không gian quán, anh cho trưng bày hàng trăm tác phẩm độc đáo, chủ yếu được tạo nên từ vỏ ốc, vỏ sò và một số vỏ chai cũ. Đây là thành quả của anh trong hơn 5 năm đam mê với công việc này, làm tranh từ vỏ ốc.
Anh Võ Cao Đỉnh tỉ mỉ với từng công đoạn tạo tranh từ vỏ ốc.Chưa từng học qua hội họa, cũng không chuyên ngành kiến trúc, anh Đỉnh đến với công việc này chỉ từ sự tình cơ. Hơn 5 năm trước, trong một lần anh và con gái đi dạo biển gần nhà, thì phát hiện nhiều vỏ ốc với hình thù, màu sắc đẹp nên nhặt mang về. Sau đó, anh thử dán chúng lại để tạo ra những món đồ chơi ngộ nghĩnh cho con.
Vỏ ốc, sò được xử lý kỷ trước khi đưa vào ghép tranh.“Một món, rồi hai món…cứ thế tôi chiều con gái, vô tình tạo ra nhiều đồ vật từ vỏ ốc, sò biển. Dần dần, tôi nảy sinh ý tưởng làm những bức tranh lớn hơn để trang trí quán cà phê. Nghĩ là làm, tôi lên ý tưởng và bắt đầu mày mò với hàng đống vỏ sò, ốc các loại. Tranh treo ở quán, nhiều khách thấy đẹp bắt đầu hỏi mua” anh Đỉnh nói.
Hàng trăm tác phẩm được trưng bày tại quán cà phê Thiên Đỉnh.Vỏ ốc, sò biển sau khi được nhặt từ bờ biển mang về, được anh rửa sạch rồi phơi khô. Trong quá trình làm sạch, anh tỉ mẩn để không làm mất đi màu sắc, hoa văn tự nhiên. Sau khi nguyên liệu đã được xử lý kỹ, anh bắt tay vào việc gắn kết chúng lại thành một tác phẩm hoàn chỉnh.
Bình hoa được làm bằng ốc và vỏ sò được anh Đỉnh thực hiện trong gần một tuần.Anh cho biết, để hoàn thành một sản phẩm từ vỏ ốc thì không khó, nhưng đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ, cộng với thời gian và sự kiên nhẫn. Khi đã hình dung được hình dáng con vật, sự vật trong đầu, và có nguyên liệu phù hợp, thì sẽ làm rất nhanh. Riêng đối với những tranh có kích thước lớn, nhiều đường nét hơn, thì việc hoàn thành có khi mất rất nhiều thời gian.
Một bức tranh thiên nhiên sinh động từ vỏ ốc, sò, san hô.“Đối với những con vật đơn giản như gà, voi, trâu…thì làm rất nhanh, khoảng hơn 30 phút là có thể hoàn thành một sản phẩm. Còn riêng với những tranh có đường nét phức tạp hơn, như tranh người, tranh phong cảnh, thì rất công phu, có khi phải hơn một tuần mới hoàn thành. Cái khó nhất trong việc này là chọn được những vỏ ốc phù hợp về màu sắc, kích thước, để làm nổi bật lên đường nét trong bức tranh” anh Đỉnh chia sẻ.
Bó hoa ốc nhiều màu sắc sinh động.
Để có sản phẩm đẹp, theo anh Đỉnh cần phải có sự tỉ mỉ trong từng công đoạn.Giới thiệu với chúng tôi về con rồng đặt trên kệ, anh nói chiều dài của linh vật này khoảng 40cm, được thực hiện trong năm ngoái với hàng trăm vỏ sò, ốc các loại. Trong đó, có nhiều loại vỏ ốc được anh nhờ bạn bè mua lại ở Nha Trang gửi về. Việc tạo hình linh vật này mất nhiều ngày, đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao.
Con rồng được làm từ hàng trăm vỏ ốc, sò.Đây là một trong những sản phẩm tạo dáng loài vật lớn nhất trong bộ sưu tập, phải mất hơn một tuần mới hoàn thành. Những chiếc vỏ có kích thước đều nhau, được xử lý kỷ, nên ghép vào tạo vảy khá đồng đều. Thời gian tới, tôi dự định làm đủ 12 con giáp, trưng bày tại quán cà phê của mình” anh hào hứng nói.
Bức tranh cá ngựa.Hay với bức tranh bó hoa ốc sinh động đặt ở bên kia tường, anh đã mất gần nửa tháng mới hoàn thành. Phần lớn thời gian dành cho sản phẩm này từ việc anh dành để chọn nguyên liệu phù hợp về màu sắc, kích thước. Theo anh Đỉnh, cái khó là làm sao cho mỗi bông đều có vẻ đẹp riêng, nhưng khi kết hợp thì tạo thành bó hoa sinh động.
Bức tranh vẽ cô gái được trang trí thêm vỏ ốc.Nói về dự định của mình trong thời gian tới, anh Đỉnh mong muốn mở một bảo tàng mini nhằm phục vụ du khách đến checkin và bán những sản phẩm do mình làm ra. Hiện nay, tranh làm từ vỏ ốc của anh đã được nhiều người biết đến và đặt làm, mỗi tháng từ 4 – 10 tranh, tùy theo kích cỡ và độ khó mà giá có thể từ vài trăm đến hơn 1 triệu đồng mỗi sản phẩm.
Anh Đỉnh muốn mở bảo tàng mini để trừng bày nhằm phục vụ du khách.“Nhờ du lịch phát triển, thời gian gần đây khách đến với miền biển Núi Thành nhiều, và tôi muốn mang đến cho họ một sự trải nghiệm mới mẻ. Những bức tranh, con vật ngộ nghĩnh không chỉ có giá trị về thẩm mỹ, mà nó như một món quà, một kỷ niệm khi đến với miền biển quê mình. Hơn nữa, thông qua việc làm của mình, tôi muốn truyền đến mọi người về thông điệp hãy chung tay bảo vệ môi trường từ những điều nhỏ nhất”, anh Đỉnh chia sẻ thêm.