Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Nữ trưởng thôn Trần Thị Thắm - Tấm gương sáng trong mùa dịch

Quỳnh Trâm - Thiện Quyền - 15:50, 19/07/2021

Sau thời gian dài không có ca mắc mới, giữa tháng 6, tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19. Giữa đại dịch, chị Trần Thị Thắm (SN 1974), Trưởng thôn 7, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn đã nỗ lực hết mình trong việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Chị Thắm đang dọn dẹp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi của một hộ dân đang đi cách ly
Chị Thắm đang dọn dẹp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi của một hộ dân đang đi cách ly

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng chục hộ dân ở thôn 7, xã Trường Sơn, phải vào khu cách ly tập trung. Những người nông dân phải đi cách ly, đều rất lo lắng vì không ai trông coi nhà cửa, đàn gia súc không có người chăm sóc.

Để mọi người yên tâm đi cách ly, đảm bảo biện pháp phòng dịch, Trưởng thôn Trần Thị Thắm nhanh chóng liên lạc với từng gia đình, động viên từng người để họ an tâm đi cách ly theo đúng quy định, coi việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 là trên hết. Chị cam kết với mọi người trong thôn, sẽ có cách chăm sóc ruộng vườn, vật nuôi cho các hộ dân.

Chị Thắm cho biết, tại thôn 7, xã Sơn Trường hiện đang có gần 20 hộ dân phải đi cách ly với tổng số 35 F1. Trong đó có 5 hộ phải đi cách ly cả gia đình. Kinh tế của người dân thôn 7 chủ yếu dựa vào nông nghiệp; trong khi đây là thời điểm khó khăn, bởi vụ lúa hè thu đang diễn ra.

Hàng ngày, chị Thắm dậy sớm, ngoài việc chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, chị còn vận động người trong thôn đến giúp đỡ cho các hộ gia đình khác. Trong số 5 hộ phải đi cách ly cả gia đình có đến 40 con hươu, và 40 con trâu, bò cần phải được chăm sóc.

Thấy chị Thắm một mình vất vả cáng đáng nhiều công việc, bà con trong thôn đã đoàn kết hưởng ứng phong trào, cùng nhau ra đồng chung tay gặt hái, chăm sóc vật nuôi giúp các hộ gia đình vắng nhà.

“Khi nhiều hộ gia đình phải đi cách ly tập trung, ban đầu mọi người đều lo lắng bởi đồng ruộng, đàn gia súc không biết sẽ ra sao. Lúc đó tôi phải động viên từng hộ và hứa sẽ giúp đỡ các gia đình để mọi người an tâm. Rất may sau đó, người dân trong thôn đã đoàn kết lại, cùng nhau làm việc, cùng nhau giúp đỡ các gia đình nên mọi việc được thuận lợi”, chị Thắm nói.

Chị Thắm cùng người dân cắt cỏ cho đàn hươu của các hộ gia đình đang đi cách ly
Chị Thắm cùng người dân cắt cỏ cho đàn hươu của các hộ gia đình đang đi cách ly

Chị Thắm chia sẻ sau khi giúp dọn dẹp chuồng trại cho một hộ dân: “Đây là nhà của ông Trần Văn Đình, cả gia đình phải đi cách ly, nhưng hiện có 8 con trâu bò không ai chăm sóc. Cứ buổi mỗi sáng tôi cùng các chị em thôn 7 đi cắt cỏ cho trâu bò, rồi về dọn chuồng trại giúp họ. Tôi đã hứa với bà con sẽ chăm sóc tốt đàn vật nuôi cho họ, không để chết con nào, mất con nào”.

Những nỗ lực của nữ trưởng thôn không những nhận được sự ủng hộ và yêu mến của bà con trong thôn, mà còn được cấp chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Lê Đức Thuận, Chủ tịch UBND xã Sơn Trường cho biết: chị Trần Thị Thắm là một trong những tấm gương sáng của địa phương trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Hiện nay, phong trào đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau đã được nhân rộng toàn xã. Đây là những hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là thể hiện tình người trong việc phòng, chống dịch bệnh của người dân địa phương.

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Tin cùng chuyên mục