Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phát động cuộc thi “Thiết kế lì xì hạt giống”

Ngọc Ánh - 21:29, 18/12/2019

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Công ty CP Trao Gruop phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại cùng một số trường học tại Hà Nội tổ chức phát động Cuộc thi thiết kế “Lì xì hạt giống” Tết 2020. Sự kiện nằm trong dự án Gieo - Nghệ thuật Trao hạt May mắn, nhằm tạo sân chơi để phát triển sáng tạo, nâng cao nhận thức của học sinh về môi trường.

Buổi Lễ phát động cuộc thi Thiết kế Lì xì hạt giống Tết 2020
Buổi Lễ phát động cuộc thi Thiết kế Lì xì hạt giống Tết 2020

Cuộc thi được tổ chức nhằm quảng bá nét văn hóa về cách cho lì xì mới. Theo đó thay vì mừng tuổi bằng tiền và hái lộc đầu Xuân truyền thống, mọi người sẽ chuẩn bị các hạt giống bọc vào trong một phong bao tự làm và viết một ra lời chúc thật ý nghĩa. Món quà sẽ được các thành viên trong gia đình trao tặng cho nhau vào dịp đầu Xuân. Sau đó cả nhà sẽ cùng gieo trồng cây xanh với hy vọng may mắn trong dịp Tết.

Những thiết kế phong bao “Lì xì hạt giống” từ cuộc thi năm trước
Những thiết kế phong bao “Lì xì hạt giống” từ cuộc thi năm trước

Cuộc thi dành cho trường học, các tổ chức giáo dục và các doanh nghiệp. Bài dự thi gồm 2 ảnh chụp “Lì xì hạt giống” và lời chúc của thí sinh. Nội dung thể hiện đầy đủ các thông tin: Mặt trước là lời chúc; mặt sau là thông tin liên hệ cần thiết và gửi về email: lixihatgiong@gmail.com. Thời hạn cuối cùng để nhận bài dự thi là ngày 4/1/2020. Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 10/1/2020 tại Trường Marie Curie (Hà Nội).

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.