Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Phó Trưởng Công an huyện hóa “bà đỡ” trên đường đi công tác

Cao Thiên - 01:04, 09/07/2024

Hình ảnh Thượng tá Nguyễn Minh Tú, Phó Trưởng Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đã giúp đỡ sản phụ Giàng Thị Dua sinh con đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Thượng tá Nguyễn Minh Tú và gia đình cháu bé tại Trung tâm y tế xã
Thượng tá Nguyễn Minh Tú và gia đình cháu bé tại Trung tâm y tế xã

Theo đó vào sáng 8/7, trên đường đi công tác từ trung tâm huyện Yên Châu tới xã Mường Lựm, huyện Yên Châu thì Thượng tá Nguyễn Minh Tú đã phát hiện cặp vợ chồng người dân tộc Mông đang nằm bên đường, đoạn đường rừng núi không một bóng người.

Khi phát hiện sự việc, ngay lập tức Thượng tá Tú tiếp cận và phát hiện vợ của người đàn ông trên là chị Giàng Thị Dua, năm nay 18 tuổi, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, hai vợ chồng đang đi làm nương thì chị Dua có dấu hiệu chuyển dạ. Thượng tá Tú đã hỗ trợ đưa hai vợ chồng vào Trạm Y tế xã để chị Dua sinh con. Tuy nhiên, khi đi được nửa đường thì chị Dua đã sinh con ngay trên xe. Được sự hỗ trợ của Thượng tá Nguyễn Minh Tú, cả hai mẹ con đều mạnh khỏe, bé gái nặng 3,3kg và được đặt tên là Vàng Yến Tú.

Hiện nay, hình ảnh Thượng tá Nguyễn Minh Tú hóa thành “bà đỡ” bất đắc dĩ đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi cùng với nhiều lời tán dương trước hành động đẹp nêu trên. 

Clip Thượng tá Nguyễn Minh Tú hóa thành “bà đỡ” bất đắc dĩ đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi

Tin cùng chuyên mục
Bàn Văn Tình - Từ thầy cúng đến "sứ giả văn hóa" trên mạng xã hội (Bài 1)

Bàn Văn Tình - Từ thầy cúng đến "sứ giả văn hóa" trên mạng xã hội (Bài 1)

Giữa núi rừng hùng vĩ của Hà Giang, nơi những cung đường uốn lượn ôm lấy bản làng mờ sương, có một chàng trai người Dao Tuyển đang thầm lặng thực hiện một sứ mệnh đặc biệt; gìn giữ và lan tỏa những nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc mình và các cộng đồng anh em thông qua những thước phim chân thực. Anh là Bàn Văn Tình, 29 tuổi, một thầy cúng, một nông dân, và giờ đây, một vlogger với hàng ngàn người theo dõi, người đang dùng công nghệ để bắc những nhịp cầu văn hóa, kết nối miền ngược với miền xuôi, và thắp lên ngọn lửa yêu di sản trong lòng thế hệ trẻ.