 7 giờ sáng, phụ huynh đã tập trung đến Trường TH&THCS Đăk Man để hỗ trợ thầy cô dọn dẹp sân trường. (Ảnh: Ngọc Chí)
7 giờ sáng, phụ huynh đã tập trung đến Trường TH&THCS Đăk Man để hỗ trợ thầy cô dọn dẹp sân trường. (Ảnh: Ngọc Chí) 7h sáng nay, hơn 200 phụ huynh đã tập trung về Trường TH&THCS Đăk Man, xã Đăk Plô để phụ giúp thầy cô giáo dọn dẹp sân trường đầy đất, đá và bùn sau cơn lũ dữ vào trưa ngày 29/10.
     Mỗi người một tay, tiếng cuốc, xẻng vang lên rộn rã tại sân trường. Những cục đá lớn được di chuyển đi nơi khác, những lớp bùn đất dày được san gạt ra khỏi sân trường. Với tinh thần tất cả vì con em, mọi vất vả của phụ huynh dường như đã tan biến.
 Với tinh thần tất cả vì con em, mọi vất vả của phụ huynh dường như đã tan biến. (Ảnh: Ngọc Chí)
Với tinh thần tất cả vì con em, mọi vất vả của phụ huynh dường như đã tan biến. (Ảnh: Ngọc Chí)Chị Y Tải, thôn Măng Khênh, xã Đăk Plô có con đang học lớp 6 tại Trường TH&THCS Đăk Man chia sẻ: Thấy sân trường bị đất đá vùi lấp thế này phụ huynh chúng tôi lo lắng lắm, nên sáng nay tất cả phụ huynh đều đến để giúp thầy cô. Công việc dọn dẹp thật vất vả nhưng ai cũng làm hết mình, chỉ có một mong muốn lớn nhất là trường sạch đẹp để các con được đến trường.
     Giữa muôn vàn khó khăn của Trường TH&THCS Đăk Man, thì một nguồn động lực lớn lao đã xuất hiện, đó là phụ huynh học sinh. Dù cuộc sống của phụ huynh còn nhiều khó khăn, cũng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao cả, họ đã gác lại việc riêng để cùng nhà trường dọn dẹp sạch sẽ nơi con em mình học tập.
 Những lớp bùn đất dày được san gạt ra khỏi sân trường. (Ảnh: Ngọc Chí)
Những lớp bùn đất dày được san gạt ra khỏi sân trường. (Ảnh: Ngọc Chí)Thầy giáo Trần Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Đăk Man, xã Đăk Plô cho biết: Trường hiện có 238 học sinh, gần 100% học sinh là người Gié Triêng. Trận lũ trưa ngày 29/10 đã làm cho sân trường rộng hơn 1.200m bị đất đá vùi lấp, khối lượng ước hơn 4.000m3. Với sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh thì trong ngày mai sẽ dọn dẹp xong phần đất, đá và bùn.
“Sau đó, nhà trường sẽ tiếp tục dùng nước để rửa sạch sân trường, mua vôi về để khử trùng đảm bảo môi trường sạch sẽ. Thứ 2 tuần tới sẽ đón các em học sinh đi học trở lại” thầy giáo Trần Văn Huy cho biết thêm.
 Do khối lượng đất, đá tràn vào sân Trường TH&THCS Đăk Man nhiều nên dự kiến đến ngày 31/10 mới hoàn thành công tác dọn dẹp. (Ảnh: Ngọc Chí)
Do khối lượng đất, đá tràn vào sân Trường TH&THCS Đăk Man nhiều nên dự kiến đến ngày 31/10 mới hoàn thành công tác dọn dẹp. (Ảnh: Ngọc Chí)Do ảnh ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, khu vực xã Ngọc Linh, Xốp, Đăk Plô, Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề bởi lũ quét và sạt lở đất. Trong giai đoạn mưa lũ, các trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Sáng ngày 30/10, khi hết mưa, thầy cô giáo ở các trường đã tập trung vệ sinh lại trường, lớp để chuẩn bị đón các em học sinh đi học trở lại. 
Ông Nguyễn Thừa Kiên – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS Mường Hoong, xã Ngọc Linh cho biết: Trường có 746 học sinh là con em đồng bào DTTS theo học. Đợt mưa lũ vừa rồi rất may trường không bị thiệt hại gì nhiều. Sáng nay, thầy cô đã chủ động vệ sinh lại trường lớp, sân trường và đến từng thôn để nắm bắt tình hình học sinh. Trong sáng mai, ngày 31/10 thì các em sẽ đi học trở lại.
 Thầy cô Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS Mường Hoong, xã Ngọc Linh vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón các em học sinh đi học trở lại sau đợt mưa lũ. (Ảnh: Ngọc Chí)
Thầy cô Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS Mường Hoong, xã Ngọc Linh vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón các em học sinh đi học trở lại sau đợt mưa lũ. (Ảnh: Ngọc Chí)Riêng đối với các thôn đang bị cô lập do đường giao thông bị sạt lở, các địa phương đã chỉ đạo các trường có phương án phù hợp để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cho biết: Riêng đối với 5 thôn trên địa bàn xã đang bị cô lập thì xã chỉ đạo các trường tạm thời chưa cho các cháu đến trường, để đảm bảo an toàn cho các cháu. Xã đang tập trung lực lượng khắc phục lại đoạn đường bị đứt gãy, khi hoàn thành sẽ đón các cháu xuống trường học và nhà trường có phương án dạy bù cho các cháu. 
Với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thầy cô giáo và sự chung tay của các bậc phụ huynh, những ngôi trường ở các vùng cao phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đã và đang sẵn sàng đón các em trở lại học sau đợt mưa lũ. 
Những hành động của các bậc phụ huynh ở vùng đất còn nhiều khó khăn này là bài học trực quan nhất về tinh thần sẻ chia, trách nhiệm đối với cộng đồng và sự trân trọng đối với môi trường học tập dành cho con em mình.