Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Quảng Ninh: Tham ô tài sản, 3 cán bộ hợp tác xã lĩnh án tù

Mỹ Dung - 16:31, 31/05/2024

Ngày 31/5, thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa đưa ra xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Hợp tác xã (HTX) Liên Hòa 3, thị xã Quảng Yên. Đây là vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh.

Các bị cáo lĩnh án tù vì tội tham ô tài sản
Các bị cáo lĩnh án tù vì tội tham ô tài sản

Theo cáo trạng, các bị cáo Đào Văn Tạo, Trần Thị Luyến và Vũ Thị Hái đều là cán bộ HTX Liên Hòa 3 đã bàn nhau để tham ô tài sản của nhà nước trong thời gian dài. Cụ thể, ngày 18/10/2016, tại UBND xã Tiền Phong (thị xã Quảng Yên), ông Đào Văn Tạo thay mặt HTX Liên Hòa 3 nhận tiền thưởng tiến độ giải phóng mặt bằng đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với số tiền 5 triệu đồng nhưng không nhập quỹ HTX, mà chiếm đoạt chi tiêu riêng.

Đáng chú ý, từ năm 2016 - 2020, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính HTX, các bị cáo Đào Văn Tạo và Trần Thị Luyến đã lập chứng từ chi tiếp khách không đúng số tiền đã thanh toán thực tế, chiếm đoạt số tiền hơn 93 triệu đồng. Trong đó, ông Tạo chiếm hưởng hơn 66 triệu đồng và bà Luyến chiếm hưởng hơn 27 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh còn làm rõ hành vi của bà Vũ Thị Hái viết 47 giấy biên nhận và 7 giấy đề nghị thanh toán không đúng thực tế để chiếm đoạt hơn 14 triệu đồng.

Với hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Văn Tạo 30 tháng tù, Trần Thị Luyến 21 tháng tù và Vũ Thị Hái 9 tháng tù.

Tin cùng chuyên mục
Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Những “phên giậu mềm” trên tuyến biên giới Tây Nam

Mùa Xuân đang chạm ngõ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ở nơi đường biên chỉ cách nhau một tầm nhìn, những ngôi chùa Khmer không chỉ là “điểm tựa” tâm linh, mà còn là “phên giậu mềm”, góp phần giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, để mùa Xuân nơi biên giới thêm trọn vẹn, bình yên.