Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Quảng Trị: Nỗ lực dọn dẹp bùn đất sau lũ đón học sinh trở lại trường

Vĩnh Linh - 12:46, 11/11/2020

Do ảnh hưởng trực tiếp từ những trận mưa lũ lịch sử vào đầu tháng 10, nhiều trường học tại địa bàn huyện Hướng Hóa bị vùi lấp trong bùn đất nên đến nay, học sinh vẫn chưa thể đến trường.

Sân chơi của học sinh Trường Mầm non Hướng Việt chìm trong bùn lầy và rác do lũ cuốn
Sân chơi của học sinh Trường Mầm non Hướng Việt chìm trong bùn lầy và rác do lũ cuốn

Những đợt mưa lũ đã làm tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn nối thị trấn Khe Sanh đến các xã Hướng Phùng, Hướng Việt của huyện Hướng Hóa sạt lở nghiêm trọng, dẫn đến nhiều xã bị cô lập, việc đi lại, cứu trợ và giúp đỡ người dân trở nên khó khăn. Thời điểm hiện tại, muốn đến được xã Hướng Việt, người dân phải “mượn đường” đi ra Quảng Bình và đi lòng vòng hơn 200km đường rừng mới đến được xã Hướng Việt.

Hậu quả của những trận mưa lớn từ thượng nguồn đổ về khiến hàng trăm mét khối bùn đất đổ tràn, vùi chôn nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất trường học, những sân trường tràn ngập bùn đất, cây cối gỗ mục, có những nơi bùn ngập hơn nửa mét… Hiện nay, các đơn vị đã và đang tập trung nhân lực để cùng ngành GD&ĐT xử lý hậu quả mưa lũ nhằm sớm đón học sinh trở lại trường.

Trong chuyến công tác kiểm tra tình hình các trường học tại địa bàn huyện Hướng Hóa ảnh hưởng do mưa lũ, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang, các ban, ngành liên quan khẩn trương huy động nhân lực, máy móc giúp các trường, điểm trường khắc phục hậu quả bão lũ để đưa công tác dạy và học trở lại bình thường. “Chúng tôi đang dốc toàn lực lượng thực hiện chiến dịch dọn dẹp toàn bộ đất đai, bùn do lũ che lấp các điểm trường, trường học ở các xã Hướng Lập, Hướng Việt, Húc để sớm đưa các em học sinh trở lại học bình thường…”, ông Hoàng Nam nhấn mạnh.

Trong chuyến hành trình đến với các trường của xã Hướng Việt, Đoàn công tác của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cùng một số đơn vị từ thiện cũng gặp không ít khó khăn khi đi qua những vùng đất bị sạt lở gây nguy hiểm…

Hậu quả của đợt bão lũ khủng khiếp vừa qua đã làm cho rất nhiều điểm trường ở xã Hướng Việt bị vùi lấp, bao nhiêu công sức xây dựng của các giáo viên, nhà trường trong nhiều năm qua bỗng chốc bị cuốn phăng bởi mưa lũ. Nhìn cảnh trường lớp tan hoang, ngập ngụa trong bùn đất, không khỏi xót xa.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã không thể cầm được nước mắt trước những hình ảnh trường lớp tan hoang, học sinh chưa thể đến trường ở nơi đây. Bà Hương mong rằng, chính quyền địa phương cùng đoàn thể các cấp sẽ chung tay, chung sức khắc phục hậu quả của mưa lũ để lại nhằm sớm đưa học sinh trở lại trường.

Chia sẻ với những thiệt hại của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị sau mưa lũ, nhiều tổ chức, cá nhân và đoàn thể đã hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng tiền mặt và hơn 3 tỷ đồng vật dụng, áo quần, sách vở cho các điểm trường.

Trước những khó khăn, vất vả của thầy cô và học sinh, rất mong nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của chính quyền các cấp, các tổ chức, đơn vị nhằm giúp các em học sinh có thể trở lại trường trong thời gian sớm nhất…

Tin cùng chuyên mục
Đường đến ước mơ của chàng trai người Mông Giàng Mí Lía

Đường đến ước mơ của chàng trai người Mông Giàng Mí Lía

Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Mã Pì Lèng, xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), thế nhưng với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Giàng Mí Lía đã trở thành sinh viên Học viện An ninh Nhân dân đầu tiên của địa phương.