Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

Ra mắt vở xiếc “Chúa tể rừng xanh”

Ngân Nhi - 16:41, 25/05/2022

Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) và mùa hè 2022, Liên đoàn Xiếc Việt Nam ra mắt vở xiếc “Chúa tể rừng xanh” phục vụ các em thiếu nhi.

Cảnh trong vở xiếc “Chúa tể rừng xanh”. Ảnh: T.H
Cảnh trong vở xiếc “Chúa tể rừng xanh”. Ảnh: T.H

Vở diễn dài 75 phút, gồm 3 cảnh: “Ngày hội tranh tài”, “Lên ngôi chúa tể”, “Ngôi nhà chung” kể về câu chuyện diễn ra trong một khu rừng già có rất nhiều loài muông thú sống chung với nhau. Sự phân chia lãnh thổ, thức ăn của các loài luôn bị tranh giành, không có sự công bằng, thú lớn bắt nạt các loài thú bé. Vì vậy các loài thú đưa ra một quyết định là hàng năm tổ chức ngày hội tranh tài, chọn ra con thú mạnh nhất để làm chúa tể rừng xanh, có nhiệm vụ giữ gìn trật tự cho khu rừng và công bằng cho muôn loài.

Vào ngày hội tranh tài, muông thú tụ tập về làm cả khu rừng náo nhiệt sôi động. Bất ngờ hổ vằn xuất hiện như người hùng, làm tất cả muôn loài thú trong khu rừng sợ hãi. Tuy nhiên, sau khi đã thể hiện được tài năng của mình, hổ vằn được cả khu rừng phong làm Chúa tể rừng xanh.

Với vị thế Chúa tể rừng xanh, hổ vằn đã tập hợp các loài thú để đánh đuổi đàn sư tử hung hãn và giành thắng lợi...

Vở xiếc “Chúa tể rừng xanh” do NSND Tạ Duy Ánh chỉ đạo sản xuất. NSND Tống Toàn Thắng là tác giả và đạo diễn cùng ê kíp là các nghệ sỹ, diễn viên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện. Vở diễn với chủ đề về lòng nhân ái và tình đoàn kết tạo nên sức mạnh. Xen lẫn giữa các cảnh trong vở diễn là tiết mục xiếc, ảo thuật, tung hứng, xe chỉ, lắc vòng, đế kiếm trên lưng trâu... hứa hẹn mang đến những màn biểu diễn vui vẻ, hài hước phục vụ các em thiếu nhi.

Tin cùng chuyên mục
Ngỡ ngàng Pú Đao

Ngỡ ngàng Pú Đao

Chúng tôi tới xã Pú Đao với tâm thế háo hức. Pú Đao từng được Gecko Travel (geckotravel.com) - một hãng du lịch của nước Anh bầu chọn là “một trong năm điểm đến hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á”, bên cạnh vịnh Bái Tử Long, công viên Belum (Malaysia), núi Ban Traat (Thái Lan), công viên quốc gia Pha Taem (Thái Lan). Chúng tôi vừa tự hào, vừa phấn khích khám phá những vùng đất tươi đẹp của Tây Bắc, của Tổ quốc mình.