Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Tháng 5 về quê hương những người mang họ của Bác Hồ

Phạm Tiến - 19:30, 19/05/2023

Đồng bào Bru Vân Kiều sinh sống tập trung ở phía Đông dãy Trường Sơn từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Luôn sắt son, một lòng với Đảng, với Bác, đã 66 năm qua, đồng bào Bru Vân Kiều mang họ của Bác Hồ đang nỗ lực vươn lên, học tập, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo...

Ông Hồ Văn Hùng (dân tộc Bru Vân Kiều), nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đakrông, Quảng Trị nâng niu bức tượng Bác Hồ và tự hào khi được mang họ của Bác. (Ảnh Tư liệu)
Ông Hồ Văn Hùng (dân tộc Bru Vân Kiều), nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đakrông, Quảng Trị nâng niu bức tượng Bác Hồ và tự hào khi được mang họ của Bác. (Ảnh Tư liệu)

Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp về với miền Tây Quảng Trị, vùng đất của những người con mang họ Hồ. Những con đường vào các xã A Bung, A Ngo và Tà Rụt, huyện Đakrông không còn gồ ghề, lầy lội như trước. Thay vào đó là những con đường đổ đá cấp phối, bê tông và thảm nhựa.

Những khu rừng đã được phủ kín bởi màu xanh bạt ngàn của tràm, keo tai tượng và rừng nguyên liệu. Hai bên Đường Hồ Chí Minh là những trường học cao tầng, trạm y tế, trung tâm học tập cộng đồng… mang vẻ hiện đại.

Câu chuyện của ba anh em Hồ Văn Trung, Hồ Văn Hòa và Hồ Văn Hinh ở bản Đá Bàn, xã Ba Nang (huyện Ðakrông) đã trở thành điển hình cho sự thay đổi trong nếp nghĩ cách làm của người Bru Vân Kiều. Để thoát nghèo, ba anh em đã hợp sức lại mở một con đường từ bản lên tới đỉnh núi Ka Niên để khai thác đất trống trồng hơn 50 ha sắn, 50 ha rừng và cây cao su. Ðến nay, toàn bộ khu đất hoang hóa rộng hơn 100 ha đã được phủ bạt ngàn màu xanh và cho thu về mỗi năm trên 300 triệu đồng. Kinh tế gia đình ngày càng phát triển, các anh có điều kiện chăm lo cho các con ăn học và mua sắm các vật dụng phục vụ sinh hoạt gia đình.

Tháng 5 bồi hồi nhớ Bác, anh Trung tâm sự: “Mình là người họ Hồ, phải làm theo tấm gương Bác Hồ. Tích cực lao động sản xuất để thoát nghèo, bản làng trở nên no ấm như Bác hằng mong đợi”.

Thế hệ con cháu Bác Hồ trên dãy Trường Sơn hôm nay đã có nhiều tiến bộ. Con em người Bru Vân Kiều trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng nhiều. Nhiều bác sĩ, giáo viên, cán bộ… người Bru Vân Kiều vẫn miệt mài đóng góp trí lực, góp sức xây dựng quê hương.

Lãnh đạo huyện Lệ Thủy tặng quà cho các già làng, trưởng bản, Người có uy tín trên địa bàn nhân dịp Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo huyện Lệ Thủy tặng quà cho các già làng, trưởng bản, Người có uy tín trên địa bàn nhân dịp Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngược miền Hướng Hóa, trong căn nhà sàn dựng bên suối, ông Hồ Mơ, thương binh 1/4, thôn Prin C, xã A Dơi ngậm ngùi: “Tháng 5 về, đồng bào mang họ Bác Hồ càng bồi hồi xúc động khi nghĩ về Người. Được mang họ Hồ thì phải sống, chiến đấu, lao động và học tập thật tốt để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, để Bác vui lòng”!

Mỗi mùa tuyển sinh cao đẳng, đại học, nhiều thí sinh người Bru Vân Kiều đã trúng tuyển. Đó là những “bông hoa đẹp” dâng Bác, là bằng chứng sinh động về sự vươn lên mạnh mẽ của những người con họ Hồ.

Hẳn chúng ta chưa thể quên nữ sinh người Bru Vân Kiều Hồ Thị Út. Là cô bé thế hệ thứ 3 mang họ Hồ ở xã Đakrông, huyện Đakrông, mùa tuyển sinh năm 2021, với 29 điểm xét tuyển, Út đã trúng tuyển vào ngành Truyền thông Quốc tế - Học viện Ngoại giao. Và rất nhiều thanh niên khác người Bru Vân Kiều cũng kịp ghi danh trúng tuyển các trường đại học, cao đẳng khác. Để rồi mai nay, chính họ là nguồn nhân lực chất lượng cao trở về quê hương xây dựng bản làng ngày càng giàu đẹp.

Cứ mỗi lần tháng 5 đến, người Bru Vân Kiều lại một lần thêm trào dâng cảm xúc bùi ngùi nhớ Bác. Những nỗ lực, vươn lên trong phát triển kinh tế, học tập lao động là một nấc thang ghi nhận sự phát triển của đồng bào vinh dự mang họ Hồ. Cùng với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và những chính sách đặc thù của địa phương, đời sống đồng bào Bru Vân Kiều ngày một phát triển. Quê hương của những người con họ Hồ đang khoác lên mình “tấm áo mới” đẹp hơn.

Tin cùng chuyên mục
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Ấm no trên những bản làng vùng cao (Bài cuối)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Ấm no trên những bản làng vùng cao (Bài cuối)

Trải qua những năm tháng khó khăn, bất ổn, được sự quan tâm chăm lo đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước; tinh thần trách nhiệm của các cấp, lực lượng chức năng... diện mạo cơ sở hạ tầng, đời sống của đồng bào DTTS ở những bản làng vùng biên giới nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc hôm nay đã và đang ngày càng khởi sắc.