Gian trưng bày "Tôi yêu văn hóa Tày" tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026Trong Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, bên cạnh những gian hàng trưng bày, giới thiệu sản vật các vùng miền thì có một góc nhỏ tuy lặng lẽ nhưng mang đầy cảm xúc, đó là gian trưng bày mang tên “Tôi yêu văn hóa Tày”. Không ồn ào, không phô trương, gian trưng bày là nơi kể câu chuyện về tình yêu với văn hóa dân tộc, từ trang phục truyền thống đến sách Tày, chữ Tày. Qua những hoạt động giản dị nhưng bền bỉ, họ đang góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Tày giữa đời sống hôm nay.
Giữa không gian rộng lớn của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026, gian trưng bày “Tôi yêu văn hóa Tày”, tỉnh Thái Nguyên hiện lên giản dị với gam màu trầm của vải chàm, của những bộ trang phục truyền thống được treo ngay ngắn, cùng những cuốn sách Tày được đặt cẩn thận trên kệ gỗ. Không biển hiệu lớn, không trang trí cầu kỳ, gian hàng thu hút người xem bằng chính sự chân thành trong cách kể chuyện của hai người trẻ đứng sau.
Nguyễn Trọng Giáp là người con dân tộc Tày đã mang đến Hội chợ không chỉ hiện vật, mà còn là một hành trình cá nhân gắn bó với văn hóa dân tộc mình, hành trình của sự trăn trở, ý thức gìn giữ và khát vọng lan tỏa.
"Dự án “Tôi yêu văn hóa Tày” với mong muốn tái hiện truyền thống, văn hóa Tày, để từ đó ứng dụng vào trong sản xuất, kinh doanh hoặc khối dịch vụ. Sản phẩm của chúng tôi hướng tới giá trị văn hóa, giá trị công năng sử dụng, giá trị về đạo đức, thẩm mỹ và thời trang... Chúng tôi dựa trên nền tảng đạo đức đó để làm ra những sản phẩm thể hiện cốt cách của người Tày", Nguyễn Trọng Giáp chia sẻ.
Nguyễn Trọng Giáp (trái) chia sẻ về những điều đặc biệt qua bộ trang phục của đồng bào TàyCùng với Nguyễn Trọng Giáp, chị Lý Thị Chiên, Giám đốc HTX ATK Gió Ngàn, tỉnh Thái Nguyên cũng dành nhiều tâm huyết với những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Những bộ áo chàm giản dị nhưng lại chứa đựng cả một hệ giá trị văn hóa, từ quan niệm thẩm mỹ, điều kiện tự nhiên cho đến nếp sống cộng đồng. Theo chị Chiên, mỗi bộ trang phục được giới thiệu đều đi kèm câu chuyện về cách mặc, hoàn cảnh sử dụng và ý nghĩa trong đời sống của người Tày.
"Khi mà chạm đến trang phục thì đầu tiên chúng em phải biết được các câu chuyện, ý nghĩa, ý niệm mà tổ tiên đã gửi gắm qua từng họa tiết, hoa văn và từng thao tác trong may mặc, màu sắc. Ví dụ như tại sao người phụ nữ lại trích khăn hình con chim én? Con chim én là biểu tượng thiêng liêng như thế nào đối với người Tày? Rồi tại sao các cụ tổ tiên lại chọn chiếc vòng bạc và những đôi giày, đôi hài hay là những trang phục tâm linh, trang phục lễ hội?... Hiểu được những câu chuyện văn hóa thì bảo tồn văn hóa mới thực sự bền vững".
Chị Lý Thị Chiên: Phải biết được các câu chuyện, ý nghĩa, ý niệm mà tổ tiên đã gửi gắm qua từng họa tiết, hoa văn...Bên cạnh trang phục, sách Tày và chữ Tày là điểm nhấn khiến nhiều du khách dừng lại thật lâu. Trên tủ trưng bày là những cuốn sách cổ, sách sưu tầm, tài liệu ghi chép bằng chữ Tày - thứ chữ được coi là linh hồn của văn hóa, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, song lại đang dần ít được sử dụng trong đời sống hiện nay.
Chị Lý Thị Chiên bên giá bút dùng để viết chữ Nôm và những đầu sách viết về văn hóa TàyKhông chỉ trưng bày, “Tôi yêu văn hóa Tày” còn là không gian giao lưu trực tiếp. Mỗi khách tham quan được giải thích ý nghĩa của những bộ trang phục, hướng dẫn cách nhận biết chữ Tày, kể lại những câu chuyện gắn với đời sống văn hóa của dân tộc mình. Chính sự gần gũi ấy đã tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa văn hóa Tày và công chúng.
Theo chị Lý Thị Chiên, việc được tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 là một cơ hội đặc biệt. Bởi đây là không gian hội tụ tinh hoa văn hóa của nhiều vùng miền, nơi mỗi câu chuyện văn hóa đều có cơ hội được lắng nghe và lan tỏa rộng rãi hơn. "Kết quả mà chúng em làm trong thời gian qua đó là một hành trình cần rất nhiều người vào cuộc. Một lộ trình giống như một bài hát mà chúng em phải làm từng nốt nhạc một để làm sao ghép lại thành một bức tranh, thành một bản nhạc, phát huy những giá trị di sản văn hóa của DTTS nói chung, trong đó có văn hóa của dân tộc Tày".
Từ gian trưng bày “Tôi yêu văn hóa Tày”, có thể thấy văn hóa truyền thống đang được gìn giữ không chỉ bằng ký ức, mà bằng sự chủ động và tình yêu bền bỉ. Những trang phục chàm, những cuốn sách chữ Tày được giới thiệu không như hiện vật trưng bày, mà như những câu chuyện tiếp tục được kể.
Và trong khoảnh khắc chia tay, câu “Chào Pỉ Noọng” - nghĩa là xin chào, chào mọi người, như một lời chào giản dị, nhưng đủ để nhắc nhớ rằng: Khi văn hóa được trao đi bằng sự chân thành, nó sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng mỗi người./.