Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

TP. Hồ Chí Minh và một mùa giáng sinh nhiều nốt lặng...

Lê Vũ - 16:01, 23/12/2021

TP. Hồ Chí Minh đã trở lại nhịp sống bình thường mới được hơn 2 tháng, với nhiều thay đổi linh hoạt để thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của dịch nên dù Giáng sinh đang đến gần, nhưng các trung tâm vui chơi, đường phố, xóm đạo... vẫn thiếu vắng không khí sôi động. Người thành phố năm nay sẽ bước vào một mùa Giáng sinh đặc biệt với nhiều nốt lặng…

Thông điệp tri ân vào mùa Giáng sinh đầy ý nghĩa trước cổng một khu thương mại tại TP. Hồ Chí Minh
Thông điệp tri ân vào mùa Giáng sinh trước cổng một khu thương mại tại TP. Hồ Chí Minh

Đã từ rất lâu rồi, tại nước ta nói chung và tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng, Lễ Giáng sinh hàng năm, không còn là ngày lễ tôn giáo riêng biệt của những người theo đạo nữa. Giáng sinh đã trở thành một dịp, một mùa lễ hội vào cuối năm để mọi người thân trong gia đình, bạn bè có thể quây quần bên nhau trong không khí se lạnh, cùng nhau mua sắm, vui chơi, chuyện trò hoặc đến các giáo đường, các “hang đá“ để chụp ảnh lưu niệm, cầu nguyện những điều hạnh phúc bình an cho bản thân và cho mọi người.

Tuy nhiên, đã 2 năm liên tiếp, người dân Thành phố Hồ Chí Minh không còn được tận hưởng mùa Giáng sinh an lành và trọn vẹn như thế nữa.Từ mùa giáng sinh năm 2020, mọi hoạt động vui chơi, giải trí phải hạn chế và tâm lý của mọi người lo sợ sự lây lan của Covid-19, thì mùa giáng sinh 2021 này, tuy đã xác định “bình thường mới“ sống chung với dịch, nhưng chúng ta đã xác định không có nghĩa là nguy cơ đã qua đi.

Tại các địa phương trong cả nước những ngày qua, số ca nhiễm vẫn đang tăng cao. Tại TP. Hồ Chí Minh, mỗi ngày số ca nhiễm vẫn ở hàng 3 - 4 chữ số. Đó là chưa kể đến biến chủng mới đang hoành hành tại các nước châu Âu, đã khiến các quốc gia này cũng đang trải qua một mùa Giáng sinh buồn nhất trong lịch sử. Và biến chủng ấy, cũng có thể chực chờ tiến vào đất nước ta bất cứ lúc nào, nếu như bản thân người dân không nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Nhà thờ Tân Định, một trong những nhà thờ lớn và nổi tiếng tại TP. Hồ Chí Minh thu hút nhiều người đến vào dịp lễ Giáng Sinh mỗi năm
Nhà thờ Tân Định, một trong những nhà thờ lớn và nổi tiếng tại TP. Hồ Chí Minh thu hút nhiều người đến vào dịp lễ giáng sinh mỗi năm

Còn nhớ hàng năm vào khoảng thời gian trước ngày lễ Giáng sinh 2 - 3 tuần là không khí đã nhộn nhịp khác hẳn. Khắp nơi các hàng quán, trung tâm thương mại đều giăng đèn, kết hoa, bày biện trang trí các cây thông Noel, các tiểu cảnh để người dân đến tham quan, chụp ảnh. Tại các xóm đạo, đèn kết sáng rực xuyên suốt cả những con hẻm nhỏ. Nhiều gia đình có điều kiện đều làm hang đá, hoặc trang trí cây thông trước cửa. Tại các nhà thờ được trang trí lộng lẫy hơn. Ngày nào cũng có rất đông các tín đồ và cả người dân đến để tham quan, cầu nguyện.

Năm nay, phố xá vẫn hoa vẫn đèn, vẫn cây thông Noel, vẫn một mùa sum họp cầu mong sự an lành, nhưng dường như đâu đó vẫn có rất nhiều khoảng lặng. Nhất là đối với những người đã sống ở thành phố này đủ lâu để hiểu nó. Hay đơn giản là, những ai đã sống qua giai đoạn Thành phố là "tâm dịch" Covid-19 đầy khó khăn, mất mát.

Anh Trần Khoa sống tại Bình Chánh chia sẻ: “Covid-19 ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mọi mặt của cuộc sống. Mọi năm thì gia đình mình cùng nhau đi lễ tại nhà thờ. Tuy nhiên, năm nay chắc chỉ có vợ chồng mình đi lễ nhà thờ xong rồi về, để 2 đứa con ở nhà cho an toàn. Gia đình cũng hạn chế đi chơi ngoài đường, chủ yếu là nấu nướng ăn uống tại nhà“.

Người dân thành phố chủ yếu đến mua sắm và chụp ảnh lưu niệm ở một số khu vực trung tâm, nơi có trang trí cây thông và các tiểu cảnh
Người dân thành phố chủ yếu đến mua sắm và chụp ảnh lưu niệm ở một số khu vực trung tâm, nơi có trang trí cây thông và các tiểu cảnh

Chị Kiều Dung sống tại quận 3 cho biết: “Mình vừa tranh thủ chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm với con trai. Chỉ dám canh chỗ nào vắng vắng vào chụp thôi. Mùa noel năm nay buồn quá, không tấp nập như mọi năm. Nhưng mình còn may mắn và hạnh phúc hơn bao người, khi giờ đây còn khỏe mạnh và còn việc làm. Tuy không theo đạo, nhưng mình sẽ đến nhà thờ và cầu nguyện bình an cho tất cả mọi người“.

Cô Bích Thủy, sống tại đường Đất Thánh, quận Tân Bình - xóm đạo lớn và lâu đời tại TP. Hồ Chí Minh tâm sự: Năm nay xóm đạo cũng trang trí, giăng đèn, nhưng trễ hơn mọi năm và không khí háo hức cũng không còn. Mọi người chủ yếu dành thời gian để đi lễ cầu nguyện hơn là vui chơi. Đặc biệt là, giáo xứ tổ chức các buổi đọc kinh, cầu nguyện cho những gia đình trong giáo xứ có người không may qua đời vì Covid-19. Cầu cho người đã mất được về bên Chúa, cầu cho người còn sống được ban phát bình an.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thị trường vật dụng trang trí, quà tặng Giáng sinh trong năm nay giảm gần phân nửa so với các năm trước khi dịch Covid-19 xuất hiện. Tâm lý háo hức, rộn ràng đón Giáng sinh cùng những màu sắc sặc sỡ, giai điệu rộn ràng đã không còn như trước.

 Nhưng hơn bao giờ hết, năm nay câu chúc “Giáng sinh an lành“, không đơn thuần chỉ là câu chúc xã giao thông lệ nữa. Mà mong muốn an lành cho mình, cho người, cho nhân loại đang được thốt lên từ đáy lòng của người dân Thành phố nói riêng, và của tất cả mọi người trên thế giới hiện nay, bất kể dân tộc, màu da, tôn giáo.