Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Triệu tấm lòng son đến với đồng bào vùng lũ

Minh Thu - 55 phút trước

Trận lũ lịch sử trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nước vẫn chưa rút hết, nhưng từng đoàn xe chở hàng cứu trợ vẫn đang ngày đêm nối đuôi nhau đến với đồng bào vùng lũ bằng tinh thần sẻ chia trong "tình dân tộc, nghĩa đồng bào".

Người dân và du khách quốc tế ở Hội An thức đêm gom hơn 5 tấn hàng gửi khẩn cấp vào vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: Trường An
Người dân và du khách quốc tế ở Hội An thức đêm gom hơn 5 tấn hàng gửi khẩn cấp vào vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: Trường An

Vừa trải qua cơn lũ lịch sử trước đó ít ngày, ngổn ngang và bề bộn nhưng nhiều người dân ở TP. Huế, TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi vẫn tranh thủ đem theo tiền, mì tôm, gạo, bánh... gửi đến đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử ở các tỉnh Nam Trung bộ.

Từ sáng sớm 22/11, các thành viên nhóm thiện nguyện ATM Gạo Huế lặng lẽ xuất phát, hướng về phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nơi hàng trăm hộ dân đang bị lũ dữ cô lập.

Nhóm thiện nguyện mang theo nồi niêu, bếp gas, lương thực và dụng cụ chuyên dụng để lập bếp 0 đồng, nấu cơm rồi phối hợp lực lượng chức năng tiếp cận từng điểm ngập sâu.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Đăng Hậu, Trưởng nhóm ATM Gạo Huế: Mô hình này từng được nhóm triển khai hiệu quả trong chuỗi lũ chồng lũ từ ngày 27/10 đến 3/11 tại TP. Huế nên khi biết nhóm vào vùng lũ Nam Trung bộ, bà con địa phương lập tức đóng góp, gửi gắm ủng hộ. Đến nay, nhóm đã nhận được 30 tấn lương thực và thực phẩm do chính những người từng được hỗ trợ trong các đợt mưa lũ ở Huế quyên góp.

“Anh em đi Đắk Lắk đều quen với việc cứu trợ vùng cô lập. Những người còn lại sẽ tiếp tục tổ chức tiếp tế hoặc chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết sau lũ”, anh Nguyễn Đăng Hậu cho biết.

Một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ dữ hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua là TP. Đà Nẵng. Nhưng vượt lên tất cả, khắc phục mọi khó khăn với tinh thần “nhường cơm xẻ áo”, các thành viên nhóm SOS Đà Nẵng vẫn một lòng hướng về các tỉnh Nam Trung Bộ. Tại các điểm tập kết hàng cứu trợ, xe máy, xe tải liên tục chở tới từng thùng nước, mì tôm, bánh chưng, áo phao, thuốc men, băng gạc, vật dụng thiết yếu.

Anh Đào Ngọc Hà, thành viên nhóm SOS Đà Nẵng cho biết, nhóm đã tiếp nhận hơn 1 tấn gạo, 800 thùng mì, hơn 100 thùng sữa. Mỗi thùng mì gửi đi giống như một lời nhắn: Bà con ơi, hãy cố thêm chút nữa, chúng tôi đang tới đây.

Từng đoàn xe chở hàng cứu trợ vẫn đang ngày đêm nối đuôi nhau đến với đồng bào vùng lũ (Ảnh MH)
Từng đoàn xe chở hàng cứu trợ vẫn đang ngày đêm nối đuôi nhau đến với đồng bào vùng lũ (Ảnh MH)

Sáng 23/11, trong căn nhà nhỏ ở số 70 Hà Bổng, phường An Hải, TP. Đà Nẵng mùi mì gói, mùi sữa, mùi bìa carton mới… hòa lẫn vào không khí tất bật. Giữa gian phòng chật hẹp, hàng chục người đang tập trung phân loại từng thùng thực phẩm, quần áo ấm để kịp đưa lên chuyến xe xuyên đêm vào Đắk Lắk.

Chị Bùi Hương, thành viên nhóm thiện nguyện, người đã đứng ra kêu gọi bạn bè quyên góp cho biết: “Đà Nẵng cũng vừa trải qua mưa lũ, nhưng nghe tin đồng bào Đắk Lắk, Gia Lai ngập sâu nhiều ngày, ai cũng muốn góp chút gì đó. Người dân mình hiểu cảnh khổ nên càng sẵn lòng chia sẻ”.

Chỉ trong buổi sáng, 30 thùng nước suối và 100 phần quà đã được đưa lên xe. Đến tối, nhóm tiếp tục chuẩn bị thêm gần 200 phần quà và 1 tấn gạo. Tất cả được đóng thùng cẩn thận, ghi rõ điểm đến: “Tâm lũ Đắk Lắk”. Chị Hương cho biết, dự kiến có từ 400 - 500 phần quà sẽ được trao tận tay bà con vùng lũ.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, chiều 22/11, nhóm thiện nguyện 76 Bình Sơn và Quảng Ngãi đã xuất phát vào tỉnh Đắk Lắk để thực hiện công tác cứu trợ với gần 20 tấn hàng hóa thiết yếu (mì gói, nước uống, lương khô, quần áo, thuốc men, vật tư y tế…

“Tất cả đều là những thứ thiết yếu để bà con cầm cự giữa mưa lớn, đường sá chia cắt nhiều ngày”, anh Nguyễn Thanh Hồng, thành viên nhóm thiện nguyện 76 Bình Sơn và Quảng Ngãi cho biết.

Tại xã miền núi Trà Bồng, hơn 50 người dân đã tập trung trong một ngày để hoàn thiện 1.200 chiếc bánh chưng và bánh tét. Sau một đêm luộc bánh, sáng 23/11, những chiếc bánh còn nóng đã lên đường vào với bà con vùng lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Giữa những ngày thiên tai, khi những trận mưa vẫn còn nặng hạt, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập sâu, nhưng vượt lên tất cả, dòng người hướng về vùng thiên tai Nam Trung Bộ và các tỉnh Tây Nguyên vẫn âm thầm, kiên nhẫn trên những đoàn xe, mang theo hơi ấm nghĩa tình đến với bà con vùng lũ.