Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trở lại Đăk Wơk Yốp

Ngọc Chí - 04:22, 05/12/2023

Trở lại thôn Đăk Wơk Yốp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (Kon Tum) hôm nay ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay ở nơi đây. Những vạt cỏ úa vàng, những ngôi nhà vắng bóng người năm xưa được thay vào đó là những vạt cà phê, cây ăn trái trĩu quả và những ngôi nhà khang trang. Có được những đổi thay đó là nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ tà đạo Hà Mòn và thực hiện kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).


Cán bộ xã Hơ Moong hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê cho đồng bào DTTS ở thôn Đăk Wơk Yốp
Cán bộ xã Hơ Moong hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê cho đồng bào DTTS thôn Đăk Wơk Yốp

Từ bỏ tà đạo Hà Mòn

Trước đây, vì nghe theo lời xúi giục của những đối tượng xấu, một số người dân trong thôn Đăk Wơk Yốp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy đã tin theo tà đạo Hà Mòn, làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống cũng như gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Được tuyên truyền, vận động, các hộ dân nơi đây đã hiểu được âm mưu của những đối tượng xấu nên đã từ bỏ tà đạo Hà Mòn, quay về lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Già làng A Nuih, thôn Đăk Wơk Yốp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum kể: Trước đây tôi mê muội, tin theo tà đạo Hà mòn, tôi né tránh chính quyền suốt 9 năm trời, giờ nghĩ lại thấy sợ lắm. Có lúc ngủ mưa tầm tã, thấy bà con cũng khổ như mình. Nhất là tội nghiệp các cháu nhỏ, theo cha mẹ không đi học hành. Chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động mãi rồi chúng tôi cũng nhận thức được, thấy được việc mình tin theo tà đạo Hà Mòn là sai, rồi tôi quyết định trở về làng để sinh sống. Thời kỳ ảm đạm, đen tối của Đăk Wơk Yốp qua rồi, bà con mình không còn nghe lời xúi giục của kẻ xấu nữa đâu. Làng mình giờ chỉ nghe theo Đảng, Nhà nước, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế thôi.

Cán bộ xã, thôn tuyên truyền, vận động bà con chăm lo phát triển kinh tế và chung tay giữ vững an ninh trật tự trong thôn
Cán bộ xã, thôn tuyên truyền, vận động bà con chăm lo phát triển kinh tế và chung tay giữ vững an ninh trật tự trong thôn

Nhắc lại thời điểm đó, không riêng gì A Nuih, bà con trong thôn ai nấy đều rùng mình và gọi đó là thời kỳ đen tối. Lúc đó là thời điểm bà con nghe lời xúi giục của những đối tượng xấu, tin theo tà đạo Hà Mòn, không ở nhà tái định cư, xuống dựng chòi ở gần lòng hồ và suốt ngày đọc kinh, không lo sản xuất. Chính vì thế đời sống kinh tế trì trệ, an ninh trật tự mất ổn định.

Ông A Phân ở thôn Đăk Wơk Yốp chia sẻ: Giờ nghĩ lại không hiểu sao lúc đó mình tin vào tà đạo Hà Mòn thế không biết, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, con cháu thì không được học hành. Nhờ cán bộ xã tuyên truyền, vận động thường xuyên nên chúng tôi mới tỉnh ngộ, mới nhận ra âm mưu của những kẻ xấu và quyết tâm từ bỏ tà đạo Hà Mòn, trở về sinh sống ở khu tái định cư.

Trong những năm 2008 đến năm 2010 trên địa bàn thôn Đăk Wơk Yốp, một số bà con do nhẹ dạ cả tin đã nghe theo lời kẻ xấu xúi giục tin theo tà đạo Hà Mòn. Ai theo tà đạo Hà Mòn thì mọi nợ nần về vật chất và tinh thần đều được xóa, ốm đau không uống thuốc cũng khỏi bệnh, không làm cũng có ăn… Nghe những lời tuyên truyền, vận động của các đối tượng xấu, nhiều bà con đã tụ tập trái pháp luật; không hợp tác, né tránh, tỏ thái độ thách thức khi cán bộ chính quyền xuống tuyên truyền, vận động…

Thôn Đăk Wơk Yốp đã trở lại bình yên như bao thôn, làng khác
Thôn Đăk Wơk Yốp đã trở lại bình yên như bao thôn, làng khác

Với phương châm “3 bám 4 cùng”, chính quyền các cấp đã bám thôn, bám hộ tuyên truyền, vận động, giải thích để bà con hiểu rõ về âm mưu của những kẻ xấu xúi giục. Phân tích cho bà con hiểu được những tác hại khi theo tà đạo và những lợi ích khi trở về với cuộc sống thường ngày. Từ đó, nhận thức của bà con dần thay đổi và người dân bước ra khỏi bóng tối tà đạo Hà Mòn.

Ông Phạm Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy cho biết: Sau một thời gian dài tuyên truyền, vận động thì bà con ở thôn Đăk Wơk Yốp đã từ bỏ tà đạo Hà Mòn và trở về với cuộc sống bình thường. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Các cấp ủy Đảng, chính quyền vẫn thường xuyên theo sát, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời giải quyết.

Xây dựng cuộc sống ấm no

Những người một thời lạc lối nay đã trở về hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, được hỗ trợ nhà tái định cư, nước sinh hoạt và đất sản xuất; chính quyền địa phương lồng ghép nhiều chương trình hỗ trợ của nhà nước để hỗ trợ cây giống cà phê, bời lời, các loại cây ăn trái, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật để các hộ canh tác; hỗ trợ bò để phát triển chăn nuôi. Đến nay, cuộc sống của người dân đã dần ổn định.

Là một trong những hộ đầu tiên quay trở về nhận nhà ở khu tái định cư thôn Đăk Wơk Yốp, ông A Đôn được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ giống cây trồng để phát triển kinh tế. Giờ đây gia đình ông đã có 5 sào cà phê, 5 sào bời lời và nhiều loại cây ăn trái. Ngoài ra, gia đình ông còn được xã hỗ trợ 2 tay lưới để đánh bắt cá trên lòng hồ thủy điện Plei Krông để tăng thêm thu nhập.

Những vườn cà phê xanh tốt giúp đồng bào DTTS ở thôn Đăk Wơk Yốp có nguồn thu nhập ổn định
Những vườn cà phê xanh tốt giúp đồng bào DTTS ở thôn Đăk Wơk Yốp có nguồn thu nhập ổn định

Ông A Đôn chia sẻ: Khi trở về địa phương, chính quyền đã quan tâm hỗ trợ giống cây trồng, còn được vay vốn Ngân hàng chính sách để phát triển sản xuất. Cuộc sống bây giờ ổn định rồi, chăm lo xây dựng gia đình được ấm no, hạnh phúc. Phải khẳng định là Đảng, Nhà nước và chính quyền luôn quan tâm chăm lo cuộc sống của bà con.

Thôn Đắk Wớt Yốp có diện tích tự nhiên khoảng 500 ha, đất sản xuất cây công nghiệp 32 ha còn lại là đất bán ngập. Thôn có 107 hộ, 488 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ba Na. Trong những năm qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào DTTS; đặc biệt, nguồn lực hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp cho người dân nơi đây có cuộc sống ổn định và diện mạo thôn đã đổi thay rõ nét. Hiện các hộ trong thôn đều có diện tích cây công nghiệp, cây ăn trái và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thôn chỉ còn 07 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo và thôn đã hoàn thành 10/10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông A Khuất ở thôn Đăk Wơk Yốp cho biết: Trước đây, Nhà nước cũng đã hỗ trợ bò, giống cà phê, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho gia đình. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên bò và cà phê đều phát triển tốt. Hiện gia đình tôi còn trồng thêm cây ăn trái xen trong vườn cà phê để sau này có thêm nguồn thu nhập.

Các cháu hằng ngày đến trường học tập để có được kiến thức vững vàng cho tương lai mai sau
Các em học sinh hằng ngày đến trường học tập để có kiến thức vững vàng cho tương lai mai sau

Song song với việc hỗ trợ phát triển sản xuất, chính quyền địa phương còn quan tâm đến đời sống tinh thần của bà con. Xã thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đưa con em đến trường, đến lớp, để con em có được kiến thức vững vàng cho tương lai mai sau.

Ông Phạm Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Hơ Moong cho biết: Thôn Đăk Wơk Yốp đã trở lại bình yên như bao thôn, làng khác, bà con nơi đây đang phấn đấu xây dựng thôn vững mạnh, an toàn, phát huy bản sắc văn hoá và xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, phá vỡ mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. 

"Đối với chính quyền địa phương thì chúng tôi tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, vận động bà con chăm lo sản xuất, chăm sóc cây trồng, đặc biệt là hỗ trợ mô hình trồng sầu riêng cho bà con trong năm 2023; phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ để giúp bà con phát triển kinh tế. Đồng thời, xã tiếp tục triển khai kịp thời nguồn hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để giúp bà con phát triển sản xuất, không chỉ thoát nghèo mà vươn lên trở thành những hộ khá, giàu trong thời gian tới", ông Phạm Hồng Việt chia sẻ. 



Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Đắk Lắk: Bộ đội giúp người dân vùng biên qua cơn khát...

Hạn hán, nắng nóng kéo dài khiến cho hàng nghìn người dân ở các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk thiếu nước sinh hoạt. Để giúp người dân vùng biên qua cơn khát, các đơn vị bộ đội đóng quân ở khu vực biên giới đã huy động nguồn lực khoan giếng làm công trình nước sinh hoạt tập trung, chở từng bồn nước khu dân cư hỗ trợ người dân.