Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Tự hào những mùa Xuân có Đảng

Sỹ Hào - 09:39, 25/01/2020

Cứ mỗi độ Xuân về, hòa trong niềm vui đón Tết cổ truyền, Nhân dân ta lại hân hoan kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng đầy ý nghĩa. Xuân Canh Tý 2020 này là mùa Xuân thứ chín mươi kể từ mùa Xuân đầu tiên Nhân dân ta có Đảng; niềm tự hào càng thêm dâng trào trước những thành tựu vượt bậc của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học sinh Trường Nghệ thuật Sân khấu Trung ương ở khu văn công Mai Dịch, Hà Nội, ngày 25/11/1961. (Ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học sinh Trường Nghệ thuật Sân khấu Trung ương ở khu văn công Mai Dịch, Hà Nội, ngày 25/11/1961. (Ảnh tư liệu)

Những ngày này cách đây chín mươi năm, mùa Xuân Canh Ngọ 1930, lịch sử dân tộc có mốc son mới với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - là mùa Xuân đầu tiên Nhân dân ta có Đảng. Kể từ mùa Xuân đầu tiên ấy, con thuyền cách mạng Việt Nam đã có người cầm lái, vượt qua bao khó khăn, thử thách để đất nước đón những mùa Xuân độc lập.

Văn kiện lịch sử Đảng khắc ghi niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày cuối của đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 7/2/1930). Người đã nói: “Nhân dân ta từ xưa đã có truyền thống anh dũng, nhưng suốt những năm ấy Nhân dân ta lại thiếu những người cầm lái sáng suốt. Giờ đây, Đảng của chúng ta phải gắn lấy vai trò này và tôi tin rằng Đảng ta phải dẫn dắt Nhân dân ta đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc thân yêu”.

Niềm tin sắt son ấy của Người đã trở thành ý chí, hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Để từ đó, đất nước có những mùa Xuân tươi đẹp.

Nhớ mùa Xuân Bính Tuất năm 1946 - mùa Xuân độc lập đầu tiên của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta: Kỷ nguyên của độc lập, tự do, hạnh phúc. 

Đón mùa Xuân độc lập đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bài báo ngắn với tên bài ngắn gọn: “Tết”, đăng trên Báo Cứu Quốc (Cơ quan tuyên truyền tranh đấu của Tổng bộ Việt Minh) số 147, ra ngày 21/1/1946: “Dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng đồng tình và bác ái. Trong lúc này toàn quốc đồng bào từ giàu đến nghèo, từ già đến trẻ, ai cũng sửa soạn ăn Tết mừng Xuân. Tôi kêu gọi đồng bào và các đoàn thể làm thế nào để chia sẻ cuộc vui Xuân mừng Tết…”.

Từ mùa Xuân độc lập đầu tiên ấy, mùa Xuân nối tiếp những mùa Xuân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, cách mạng Việt Nam đã giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và trùng hợp nhưng cũng rất ý nghĩa, những mốc son trên hành trình đó thường đến vào mùa Xuân. 

Đó là mùa Xuân 1954 với chiến dịch Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”, chấm dứt gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp; là mùa Xuân 1975 với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy - đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội; là Xuân Đinh Mão 1987, nước ta đón làn gió Đổi mới, mở ra thời kỳ mới của sự nghiệp cách mạng;… 

Đã chín mươi mùa Xuân kể từ mùa Xuân đầu tiên Nhân dân ta có Đảng; đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài vui mừng đón Xuân mới với niền tin mới. Niềm tin đó được củng cố vững chắc từ những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đất nước trong năm 2019. 

Tự hào những mùa Xuân có Đảng 1

Từ một nước nghèo, chúng ta đã trở thành một nước có thu nhập trung bình. Đặc biệt, từ một nước chủ yếu nhận viện trợ, Việt Nam đã có những mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Kết thúc năm 2019, quy mô xuất nhập khẩu của chúng ta đạt hơn 517 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa đạt thặng dư kỷ lục gần 10 tỷ USD, dự trữ ngoại hối gần 80 tỷ USD… 

Niềm tin đó được bồi đắp bởi những kỳ vọng lớn lao hơn trong năm 2020 và những năm tiếp theo khi vị thế của chúng ta trên trường quốc tế được nâng cao. Với khu vực, ngày đầu tiên của năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò là Chủ tịch ASEAN, một mốc son đánh dấu 25 năm Việt Nam đồng hành cùng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Với cộng đồng quốc tế, nhiệm kỳ 2020 - 2021, Việt Nam đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. 

Xuân Canh Tý 2020 vì thế cũng sẽ là dấu mốc. Đây là thời điểm “chín muồi” để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu” như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục
Miền núi đối mặt với nguy cơ sạt lở sau bão

Miền núi đối mặt với nguy cơ sạt lở sau bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo, từ chiều 7/9 đến ngày 9/9, mưa lớn sẽ làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Khi đã ngấm “no nước”, những quả đồi, ngọn núi sẽ đối diện với nguy cơ sụt xuống bất cứ lúc nào.