Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Ước mơ từ Đồng Cướm

Giang Lam - 16:09, 30/05/2023

Một bản làng nằm gọn giữa những dãy núi xanh trùng điệp. Chỉ hơn 160 hộ dân mà có 9 dân tộc anh em sinh sống với biết bao câu chuyện về phong tục tập quán, nét văn hóa đặc trưng. Cùng với đó là khát vọng làm giàu của người dân nơi đây.

Người dân Đồng Cướm, xã Trung Sơn (huyện Yên Sơn) luôn có ý thức gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc.
Người dân Đồng Cướm, xã Trung Sơn (huyện Yên Sơn) luôn có ý thức gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc

Những cách làm mới...

Chúng tôi đến thôn Đồng Cướm (xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) đúng lúc một nhóm người đang cùng nhau thiết kế ngôi nhà nhỏ bằng tre bên bờ suối. Anh Ly Thanh Tùng - Trưởng thôn hồ hởi khoe, đây là công trình được xây dựng theo ý tưởng của một bạn trẻ của thôn. Đó là một quán cà phê hoàn toàn từ chất liệu thiên nhiên nhìn ra bờ suối nơi có dòng nước xanh mát, những chiếc cọn nước thơ mộng.

Cô gái Triệu Thanh Nhi, 23 tuổi là chủ nhân của mô hình này. Nhi bảo, mô hình bây giờ đang trong giai đoạn nước rút hoàn thành, khoảng chục ngày nữa thì chị vào đây thì sẽ đẹp lắm. Với cảnh đẹp sẵn có, du khách vào đây được thưởng thức món ăn ngon, uống nước ép từ trái cây địa phương, lội suối, ngắm thác...

Trong ngôi nhà mái thái mới tinh tươm nằm nép bên sườn đồi, cô gái 9x Đỗ Thị Chiều đon đả đón chúng tôi để giới thiệu mô hình kinh tế gia đình. Chiều bảo, em là người đầu tiên của thôn đầu tư nuôi lợn đen. Thời điểm nuôi nhiều nhất có khoảng hơn 60 con lợn, được chăn thả tự nhiên trên khu đồi rộng 1 ha. Từ năm 2019, lợn đen của em cũng được khách ngoại tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương đặt hàng. Có lúc cung không đủ cầu nên em cũng đang vận động các hộ dân trong thôn tận dụng đất đồi để chăn nuôi phát triển.

Trang trại chăn nuôi lợn đen của chị Đỗ Thị Chiều, thôn Đồng Cướm, xã Trung Sơn (huyện Yên Sơn).
Trang trại chăn nuôi lợn đen của chị Đỗ Thị Chiều, thôn Đồng Cướm, xã Trung Sơn (huyện Yên Sơn)

Toàn thôn hiện có 640 ha rừng trồng. Nhiều hộ khấm khá từ rừng, có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm như hộ ông Triệu Văn Hạ với 10 ha, hộ ông Ngô Văn Khánh 7,8 ha, hộ ông Thạch Văn Túc 6 ha... Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, nhiều hộ dân đã làm xưởng sản xuất gỗ ván ép, giải quyết cho hàng chục lao động địa phương.

Hiện nay, thôn có 7 xưởng sản xuất gỗ ván ép. Hộ anh Triệu Văn Hạ làm xưởng từ năm 2019, quy trình vận hành đơn giản, chỉ cần vài buổi là người làm sẽ biết nghề. Từ mô hình của gia đình giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động tại địa phương, thu nhập trung bình đạt 3 triệu đồng/tháng.

Trưởng thôn Ly Thanh Tùng chia sẻ, đời sống bà con ngày một nâng cao với nhiều cách làm, hướng đi mới. Thôn hiện có khoảng 20 mô hình kinh tế hiệu quả với mức thu nhập trên 150 triệu đồng/mô hình/năm.

Nhiều xưởng bóc gỗ ván ép ở Đồng Cướm, xã Trung Sơn (huyện Yên Sơn) giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Các xưởng bóc gỗ ván ép ở Đồng Cướm, xã Trung Sơn (huyện Yên Sơn) giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Nét văn hóa riêng biệt

Đồng Cướm là thôn khá đặc biệt của xã Trung Sơn, địa bàn thôn rộng, có hơn 160 hộ dân nhưng có 9 dân tộc anh em sinh sống, gồm Dao, Mông, Nùng, Tày, Pà Thẻn, La Chí, Mường, Thái, Kinh. Mỗi dân tộc mang một nét văn hóa riêng nhưng tinh thần đoàn kết, đùm bọc gắn bó, tạo nên nét văn hóa chung của bản làng nơi đây.

Anh Thạch Văn Tuyến, người Tống (nhóm địa phương của dân tộc Pà Thẻn) chia sẻ: “Thôn có 20 hộ là người Tống, người Tống có tiếng nói, trang phục riêng. Bà con nơi đây rất có ý thức giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của tộc người mình”.

Còn bà Triệu Thị Liên, người Dao đỏ chia sẻ, người Dao ở thôn Đồng Cướm chiếm 40%. Ở thôn, bà vẫn luôn nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống cha ông để lại.

Chả thế mà để giữ gìn nét văn hóa của đồng bào Dao, cô cháu gái Triệu Thanh Nhi đã có ý tưởng về mô hình du lịch gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa. Nhi bảo: “Mô hình du lịch em mở ra, trước hết là đón du khách tham quan thưởng thức cảnh đẹp, món ăn địa phương. Sau đó sẽ kết nối khôi phục, gìn giữ nét văn hóa người Dao. Đồng thời giới thiệu văn hóa dân tộc anh em khác như Mông, Pà Thẻn, Tày, Nùng…”

Nếp nhà truyền thống của người Tống ở thôn Đồng Cướm (Tuyên Quang)
Nếp nhà truyền thống của người Tống ở thôn Đồng Cướm (Tuyên Quang)

Một điều đặc biệt là Đồng Cướm có nhiều dân tộc anh em sinh sống nên nhiều người biết nói rất nhiều thứ tiếng . Ông Thạch Văn Túc, một người già trong bản có thể nghe, nói được các thứ tiếng như: Dao, Tày, Nùng, Tống, Mông… Ông chia sẻ, bà con nơi đây có ý thức giữ gìn tiếng nói riêng của dân tộc mình. Ông thường xuyên gặp gỡ và chuyện trò bằng tiếng nói của họ, tình cảm xóm làng gắn bó bền chặt hơn.

Với diện tích rộng, dân cư sống rải rác tại các khu đồi, mỗi dân tộc có phong tục, tập quán riêng nhưng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các hộ dân rất bền chặt. Trưởng thôn Ly Thanh Tùng chia sẻ, những phong tục đẹp như tục góp cỗ, cùng giúp nhau khi gia đình có công có việc; tục đụng lợn; cả làng đến từng nhà ăn cỗ tất niên hay chúc Tết đầu năm vui vẻ, đoàn kết lắm!

Nhiều năm liền thôn Đồng Cướm luôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 90% gia đình đạt gia đình văn hóa. Số hộ khá giả ngày càng tăng, đời sống bà con ngày một nâng cao. Người dân bao năm luôn gắn bó bền chặt bên nhau tạo nên nét đẹp riêng cho bản làng nơi đây.

Tin cùng chuyên mục
Một đêm ở điểm hẹn Nàng Màn

Một đêm ở điểm hẹn Nàng Màn

Tôi đã gặp ở Con Cuông những đêm hội rượu cần chếnh choáng men say. Tôi cũng đã gặp ở Con Cuông những đêm giã bạn bên ánh lửa nồng nàn trong mắt, cuốn hút và mời mọc… Đêm nay, tôi cũng đã bắt gặp lại những điều như thế và còn hơn thế ở “Điểm hẹn Nàng Màn”.