Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Vẻ đẹp đầy mê hoặc của đồi chè Tân Uyên

Việt Hà - 17:00, 26/05/2025

Vài năm trở lại đây, đồi chè ở Lai Châu đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách gần xa, nhất là giới trẻ đến tham quan, trải nghiệm. Đặc biệt, đồi chè Tân Uyên, nằm ở phía Đông thị trấn Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, là một trong những điểm đến nổi bật của vùng Tây Bắc Việt Nam.

Đón bình minh lên trên những đồi chè xanh muớt
Vẻ đẹp nên thơ đầy mê hoặc của đồi chè ở Tân Uyên. Ảnh: TL

Đồi chè Tân Uyên là một trong những đồi chè có tuổi đời lâu năm nhất ở khu vực này, với diện tích lên tới 3.400ha. Nơi đây không chỉ là vùng sản xuất chè lớn nhất tỉnh mà còn mang vẻ đẹp ấn tượng của những đồi chè xanh mướt giữa núi rừng Tây Bắc.

Nơi đây không chỉ mang đến những khung cảnh nên thơ mà còn là cơ hội để du khách cảm nhận sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa cuộc sống lao động và văn hóa truyền thống vùng cao
Đến đây, du khách còn cảm nhận sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa cuộc sống lao động và văn hóa truyền thống vùng cao. Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

Đồi chè Tân Uyên là lựa chọn dành cho những ai muốn thoát khỏi sự ồn ào của phố thị để tìm về với không gian yên bình và thiên nhiên tươi đẹp. Nơi đây không chỉ mang đến những khung cảnh nên thơ mà còn là cơ hội để du khách cảm nhận sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa cuộc sống lao động và văn hóa truyền thống vùng cao.

Cây chè đang mang lại cuộc sống ấm no cho người dân ở Lai Châu.
Cây chè đang mang lại cuộc sống ấm no cho người dân ở Lai Châu. Ảnh: TL

Vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối, đồi chè được phủ lớp sương mỏng nhẹ nhàng lại là thời điểm phù hợp nhất để du khách tận hưởng không khí trong lành và ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên trong màn sương, núi đồi trập trùng phía xa.

Khung cảnh đồi chè Tân Uyên mờ ảo trong làn sương sớm (Ảnh: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lai Châu).
Khung cảnh đồi chè Tân Uyên mờ ảo trong làn sương sớm. Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

Những đồi chè xanh ngút ngát tận chân trời, uốn lượn quanh sườn đồi tạo thành những tấm thảm xanh đầy sức sống. Nếu có dịp ghé thăm các huyện Tam Đường, Tân Uyên nơi được gọi là "xứ sở" của các loại chè ngoài việc hòa mình cùng cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, du khách còn được “check-in”, thỏa sức sáng tạo những tấm ảnh tuyệt đẹp về đồi chè và thưởng thức những chén trà thơm ngon giữa đỉnh đồi thơ mộng. Ngắm nhìn những cô gái với đôi bàn tay thoăn thoắt hái những búp chè xanh non còn đọng những hạt sương là những trải nghiệm thú vị sau những ngày làm việc căng thẳng.

Những nương chè xanh bạt ngàn của người dân.
Những đồi chè xanh ngút ngát tận chân trời, uốn lượn quanh sườn đồi tạo thành những tấm thảm xanh đầy sức sống. Ảnh: TL

Ngoài ra, từ đồi chè, du khách có thể kết hợp tham quan cung đường Tân Uyên - Tam Đường hoặc Tân Uyên - Than Uyên, nơi mùa lúa chín tháng 9 trải vàng rực rỡ trên những thửa ruộng bậc thang. Đây là dịp để du khách lưu giữ những bức ảnh sống động, ghi lại khoảnh khắc hòa mình cùng thiên nhiên Tây Bắc.

Tin cùng chuyên mục
Niềm hân hoan trên đỉnh Hải Vân Quan

Niềm hân hoan trên đỉnh Hải Vân Quan

Tôi đã nhiều lần xuôi Nam ngược Bắc trên tuyến Quốc lộ 1, đây là con đường xương sống của đất nước ta. Có một khúc quanh lượn mình giữa mây trời và biển cả - đó là đèo Hải Vân. Mỗi lần xe bắt đầu leo lên cung đường ngoằn ngoèo ấy, tim tôi lại rộn ràng. Và khi chạm tới đỉnh - nơi có Hải Vân Quan đứng sừng sững giữa trời cao, tôi không khỏi bồi hồi. Ở đó, người ta không chỉ “bốc được mây” như câu hát “Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi” trong bài hát "Tàu anh qua núi" của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, mà còn có thể lắng nghe được hơi thở lịch sử, cảm được từng “hòn đá to, hòn đá nhỏ”, mang nặng vết tích của bao cuộc chiến.