Bác sĩ Kim Hoa (áo trắng) luôn tận tình, gần gũi thăm hỏi từng bệnh nhân khi họ đang trong quá trình điều trị bệnh tại Bệnh việnTại Trung tâm Nhi (Bệnh viện Trung ương Huế), mỗi ngày các bệnh nhi ung thư vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Suốt hơn 10 năm qua, bên cạnh các em không chỉ có người thân mà còn luôn hiện diện một hình bóng gần gũi, dịu dàng – nữ tu sĩ, Tiến sĩ, bác sĩ (TS.BS) Nguyễn Thị Kim Hoa.
Souer Maria – Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa sinh năm 1979 trong một gia đình trí thức, hiếu học, theo đạo Thiên Chúa ở thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các anh chị em của chị đều học hành thành đạt, trong đó có người anh từng đoạt giải trong kỳ thi Vật lý quốc tế và hiện đang giảng dạy ở nước ngoài.
Không ngừng nỗ lực học tập và nghiên cứu, TS.BS Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học- Ghép tủy, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế - đã cùng các đồng nghiệp thực hiện thành công hàng chục ca ghép tế bào gốc tự thân để cứu sống các bệnh nhi ung thư. Nhiều em nhỏ đã xem bác sĩ Kim Hoa như người mẹ thứ hai của mình.
Ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên do bác sĩ Kim Hoa và các cộng sự thực hiện là cho bệnh nhi Nguyễn Ánh H. (quê Quảng Trị), bị u bào thần kinh. Dù khi đó bệnh nhi gặp biến chứng sốc nhiễm trùng trong giai đoạn điều trị bằng hóa chất liều cao, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tụy và quyết tâm của đội ngũ y bác sĩ, cháu H. đã vượt qua cửa tử.
TS.BS Nguyễn Thị Kim Hoa (người cầm hoa) và các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế chụp hình lưu niệm với bệnh nhi điều trị ung thư tại Bệnh viện Trung ương HuếĐến tháng 10/2024, Bệnh viện thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc đồng loại cho hai bệnh nhi: Trần Viết Th. (sinh năm 2021) và Phạm Lê Hoàng V. (sinh năm 2016), cùng trú tại TP. Đà Nẵng, mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Sau khi xét nghiệm HLA cho kết quả phù hợp hoàn toàn với chị gái ruột, cả hai cháu đã được ghép tủy thành công. Nhờ sự theo dõi sát sao của bác sĩ Kim Hoa và ê-kíp, các biến chứng được xử lý kịp thời, hai bệnh nhi hồi phục tốt và được cho xuất viện trong niềm vui của gia đình và y bác sĩ.
Khoa Ung bướu – Huyết học – Ghép tủy, tọa lạc tại tầng 5 Trung tâm Nhi (Bệnh viện Trung ương Huế) hiện đang điều trị cho gần 100 bệnh nhi ung thư đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các em tuy khác nhau về độ tuổi và loại bệnh, nhưng có một điểm chung là đều mang thân phận thiệt thòi, xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa không chỉ tận tụy trong công tác khám chữa bệnh, mà còn dành trọn tình yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ các bệnh nhi và gia đình vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Nhìn những gương mặt trẻ thơ hiền hậu, xinh xắn nhưng không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, các y bác sĩ trong Khoa không khỏi xót xa.
“Vì thương cảm các cháu, tôi và các đồng nghiệp luôn tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực từng ngày, không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn để điều trị tốt nhất cho các bệnh nhi ung thư. Chúng tôi mong muốn các cháu sớm chữa lành bệnh, có cơ hội trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và người thân”, bác sĩ Kim Hoa bày tỏ.
TS.BS Nguyễn Thị Kim Hoa báo cáo tổng kết phương pháp ghép tế bào gốc tự thân (ghép tủy) để cứu sống bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Trung ương HuếTheo TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, bác sĩ Kim Hoa là người luôn nhiệt huyết, tận tâm, gần gũi với các bệnh nhi và gia đình các em. Nhờ đó, chị thấu hiểu sâu sắc hoàn cảnh của từng trường hợp cụ thể, từ đó kịp thời đề xuất hỗ trợ, kết nối những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ đúng lúc, đúng chỗ.
Chi phí cho mỗi ca ghép tế bào gốc tự thân đối với bệnh nhi ung thư thường rất cao, trong khi phần lớn gia đình các em lại thuộc diện khó khăn. Thấu hiểu nỗi lo ấy, nhiều năm qua, bác sĩ Kim Hoa đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong Bệnh viện Trung ương Huế kết nối các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp và Mạnh Thường Quân để kêu gọi hỗ trợ kinh phí điều trị, suất ăn, thực phẩm miễn phí cho các bệnh nhi.
Sự hỗ trợ thiết thực ấy không chỉ giúp các gia đình yên tâm điều trị dài ngày tại bệnh viện, mà còn lan tỏa niềm hy vọng và tình người giữa lúc ngặt nghèo. Sau khi con được xuất viện, nhiều phụ huynh đã xúc động viết thư cảm ơn gửi đến lãnh đạo Bệnh viện cùng bác sĩ Kim Hoa và đội ngũ điều dưỡng – những người đã tận tình chăm sóc, góp phần mang lại sự sống cho các em.
Không chỉ là một bác sĩ tận tâm, nữ tu sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa còn nỗ lực kết nối các nhà hảo tâm để giúp đỡ những người nghèo giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sốngNhiều ông bố, bà mẹ khi nhắc đến bác sĩ Kim Hoa không khỏi xúc động, họ kể về chị như một nàng tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Câu chuyện đó vừa giản dị, vừa đầy cảm động, khi mà những em bé mắc bệnh ung thư nặng, đang điều trị hóa chất, dần dần chìm vào giấc ngủ để rồi thức dậy, lại thấy bác sĩ Kim Hoa trong ánh mắt lấp lánh nụ cười.
TS.BS Nguyễn Thị Kim Hoa không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn là một người đặc biệt, khi là tu sĩ và cũng là một viên chức công tác tại một bệnh viện lớn như Bệnh viện Trung ương Huế. Vừa điều trị bệnh, vừa quản lý chuyên môn, đồng thời thực hiện nghiêm túc các nghi lễ của một tu sĩ, bác sĩ Kim Hoa luôn dành trọn tâm huyết cho công việc và sứ mệnh cao cả của mình. Chị không chỉ chữa lành vết thương thể xác mà còn là nguồn an ủi tinh thần cho bệnh nhi và gia đình của họ.
Đặc biệt, bác sĩ Kim Hoa còn là người kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ các bệnh nhi ung thư trong hoàn cảnh khó khăn, từ việc hỗ trợ tiền bạc, suất ăn miễn phí đến việc tổ chức các chiến dịch vận động quyên góp. Chị là tấm gương sáng lan tỏa thông điệp "sống tốt đời đẹp đạo", đem lại niềm tin và hạnh phúc cho nhiều gia đình và giúp hồi sinh sự sống cho các em bé.