Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Vượt lũy tre làng để kiến tạo cuộc đời mình

Ngọc Ánh - 4 giờ trước

Xứ Nghệ từ lâu được xem là miền đất học, nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài. Từ một vùng quê nghèo, cậu học trò dân tộc thiểu số Lang Công Đạt sớm nuôi khát vọng vượt ra khỏi lũy tre làng, đi xa hơn giới hạn hoàn cảnh. Chính tinh thần dám đổi thay, dám vượt lên bản thân đã giúp anh khẳng định mình trên thương trường và trở thành người truyền cảm hứng tích cực cho thế hệ Gen Z hôm nay.

Lang Công Đạt trao tặng áo ấm và chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh Trường Tiểu học Châu Thái (Phân hiệu Đồng Minh) - Trường cũ ngày xưa Đạt theo học
Lang Công Đạt trao tặng áo ấm và chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh Trường Tiểu học Châu Thái (Phân hiệu Đồng Minh) - Trường cũ ngày xưa Đạt theo học

Từ lũy tre làng đến ánh sáng thành phố

Trong một buổi chiều cuối năm vội vã tại Thủ đô Hà Nội, Lang Công Đạt dành cho tôi khoảng thời gian hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc. “Em sắp sang Indonesia để gặp thầy John Maxwell - người thầy đã trao cho em những giá trị cốt lõi trong hành trình phát triển bản thân”, Đạt chia sẻ, ánh mắt ánh lên sự trân trọng.

Câu chuyện của chúng tôi trở nên cởi mở hơn khi nhắc tới những cuốn sách, những triết lý lãnh đạo đã góp phần định hình tư duy sống. Nhưng rồi, từ những điều tưởng chừng rất “toàn cầu”, Đạt lặng lẽ đưa mạch chuyện trở về tuổi thơ - nơi khởi nguồn cho hành trình vượt khó của mình.

Đạt sinh ra và lớn lên tại một bản người Thái vùng sâu, vùng xa thuộc xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp cũ (nay là xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An). Gia đình làm nông, quanh năm lam lũ với ruộng nương nhưng cái nghèo vẫn bủa vây. Những người chị trong nhà phải sớm dang dở việc học, còn Đạt từ nhỏ đã nuôi khát vọng được học cao hơn, đi xa hơn những triền núi quê nhà.

Con đường học tập của Đạt không bằng phẳng. Ngày đi thi học sinh giỏi đúng vào mùa lũ, hai bố con dầm mưa lội bùn ra thị trấn. Kỳ thi ấy để lại cho cậu học trò miền núi nhiều tiếc nuối, nhưng cũng từ đó, một cánh cửa mới âm thầm mở ra. Thấu hiểu hoàn cảnh học tập xa nhà và nghị lực của Đạt, cô giáo Thái Thị Hà đã cưu mang, tạo điều kiện cho em được ở nhờ để tiếp tục theo đuổi con đường học hành tại ngôi trường mơ ước. Sau này, khi nhắc lại quãng thời gian ấy, Đạt luôn coi sự chở che của cô là một trong những ân tình lớn nhất đời mình.

Tốt nghiệp THCS, Đạt thi đỗ Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh. 3 năm sống xa gia đình trước đó đã rèn cho cậu bé miền núi tính kỷ luật, tinh thần tự lập và ý thức phấn đấu rõ ràng. Đó là bước đệm quan trọng cho hành trình dài phía trước.

Lang Công Đạt cùng tác giả bài viết
Lang Công Đạt cùng tác giả bài viết

Những cú vấp đầu đời và bài học đứng dậy

Rời quê ra Hà Nội, Lang Công Đạt trở thành sinh viên Trường Đại học Xây dựng với tất cả háo hức của tuổi trẻ. Nhưng chỉ sau một học kỳ, anh bắt đầu chênh vênh khi nhận ra ngành học không thực sự phù hợp. Những lúc chán nản, hình ảnh mẹ và ngôi nhà nhỏ nơi quê nghèo lại kéo anh trở về với trách nhiệm của mình.

Cú vấp ngã lớn đầu tiên đến khi Đạt dồn toàn bộ vốn liếng vay mượn của gia đình để buôn bán quần áo và rồi thất bại. Mất trắng, day dứt và ân hận, nhưng chính cú ngã ấy buộc anh phải dừng lại, nhìn lại bản thân một cách nghiêm túc hơn. “Tôi hiểu rằng muốn đi đường dài thì không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết, mà phải có tri thức, kỹ năng và sự bền bỉ”, Đạt chiêm nghiệm.

Từ nhận thức đó, anh chủ động tìm cho mình một môi trường để học lại từ đầu. Việc gia nhập Langmaster khi còn là sinh viên đã mở ra bước ngoặt quan trọng. Trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp đầu tiên của đời mình, Đạt học được cách làm việc bài bản, kỷ luật và không ngừng hoàn thiện bản thân. Anh dần thấm thía rằng thành công không đến từ những cú bứt phá nhất thời, mà là kết quả của quá trình học hỏi liên tục, mở rộng tầm nhìn và vượt qua giới hạn cá nhân.

Trước tuổi 30, Lang Công Đạt đã trở thành đồng sáng lập Công ty Cổ phần Sáng kiến Giáo dục Toàn cầu (GEIN) và Học viện Life Coach Quốc tế (GEIN Academy) - đơn vị độc quyền tại Việt Nam của Tập đoàn Maxwell Leadership tiên phong ứng dụng bộ công cụ Bản đồ thành công - Map For Success trong thấu hiểu con người và định hướng nghề nghiệp.

Cuốn sách “Phụng sự dẫn lối thành công” là nơi anh đúc kết những bài học giá trị trên hành trình lập thân, lập nghiệp - một lời nhắn gửi dành cho những người trẻ có xuất phát điểm thấp nhưng khát khao vươn lên.

Dù đã có những thành tựu nhất định, Đạt vẫn tiếp tục hành trình học tập ở nhiều quốc gia khác nhau. Những cuộc gặp gỡ với các bậc thầy về lãnh đạo càng khiến anh thấm thía giá trị của việc học tập suốt đời. Song song đó, anh dành nhiều thời gian đến các trường THPT, đại học, trường nội trú để truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên - những người trẻ đang loay hoay tìm đường đi cho chính mình.

Trả nghĩa cho cha mẹ, quê hương

Khi đã gặt hái được những thành quả nhất định, điều đầu tiên Lang Công Đạt nghĩ đến là trở về trả nghĩa cho cha mẹ và quê hương.

Anh sửa sang, xây dựng ngôi nhà mới khang trang cho bố mẹ - món quà tri ân dành cho những năm tháng tảo tần. Anh góp kinh phí xây dựng cổng làng, nhà thờ dòng họ; thuê giáo viên dạy học miễn phí cho trẻ em trong bản mỗi dịp Hè; trao quỹ khuyến học, may đồng phục và áo ấm mùa Đông cho học sinh nghèo. Những việc làm lặng lẽ ấy xuất phát từ một niềm tin giản dị: khi đã đi xa, phải biết quay về; khi đã có giá trị, phải biết lan tỏa giá trị.

Hiện tại, Lang Công Đạt đang học cao học, tiếp tục con đường phụng sự tri thức. 

Tin cùng chuyên mục
Từ giảng đường đến nhà máy tỷ đô

Từ giảng đường đến nhà máy tỷ đô

Không chọn lối đi an toàn, không chờ đến khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã sớm bước ra khỏi “vùng an toàn” để thử sức trong môi trường làm việc mang tính toàn cầu. Hành trình của Huỳnh Quang Đức và Lê Đức Danh Lộc – hai sinh viên Trường Điện-Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội là minh chứng về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần dấn thân của thế hệ sinh viên Bách khoa hôm nay.